Trước lượt trận thứ hai Navibank Cup 2011: Sau mừng là lo

04/12/2011 10:00 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH) - Trong ngày ra quân Navibank Cup 2011, hai đại diện của V-League ở giải đấu này đã có chiến thắng đầu tay. Như một quy luật, thắng thì điều đầu tiên phải nghĩ đến là vui trước đã nhưng phía sau nụ cười  vẫn còn không ít ưu tư.


B.BD (trái) sẽ có một trận đấu khó trước chủ nhà N.SG. Ảnh: V.V

B.BD đã có một trận thắng nhọc đến bở hơi tai, dù trận ra quân, HLV Đặng Trần Chỉnh xua quân đá hết lực với 5 ngoại binh trong đội hình và rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Đó là chưa kể việc Chonburi gần như chỉ xuất phát với đội hình trẻ (đội hình 1 đang bận chinh chiến ở Thai-League) và chấp cả ngoại binh. Chiến thắng chật vật đó đã lộ ra cho tướng Chỉnh thấy nhiều điều chưa được như ý trong lối chơi của đội bóng. Vừa phải làm sao đá cho tốt để có chiến thắng nhưng đồng thời cũng phải khiến CĐV thích thú, làm hài lòng lãnh đạo CLB, rồi xếp ai đá, ai nghỉ… Ông Chỉnh không giấu diếm mà rằng, mình không có quyền quyết định nhân sự nên chẳng thể cân đối được đội hình. Nhưng nếu đội bóng không dung hòa được lợi ích của các ngôi sao cá tính trong tập thể đó, ghế ông Chỉnh sẽ lung lay. Thành bại tại thành tích, đó là thứ các ông chủ lắm tiền nhìn vào để soi chiếu hiệu quả của một người làm thuê, điều đã thành quy luật của bóng đá VN.

Lịch thi đấu ngày 4/12

16h00: HN.T&T – Chonburi

19h00: N.SG – B.BD

Nếu B.BD của HLV Đặng Trần Chỉnh thắng mà vẫn không thể cười to thì N.SG của ông Lộc ở thế ngược lại. Sau trận thắng tưng bừng trận mở màn N.Cup, vị tướng gốc Đồng Tháp nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, lãnh đạo. Gánh nặng vô hình từ khi đến mảnh đất Sài Gòn này đã có thể trút bỏ khiến HLV Phạm Công Lộc  có thể tạm nở nụ cười. Sau hai tháng cầm quân, khởi  đầu bằng trận đấu với đối thủ được đánh giá không cao, HLV Phạm Công Lộc đã xây dựng lối chơi của N.SG với không ít tươi mới. Thiếu vắng hàng loạt trụ cột ở ba tuyến như Vincent, Long Giang, Tài Em, Quang Hải song những sự thay thế đã phát huy hiệu quả. Việt Cường, Đức Nghĩa, Aniekan hay chân sút mới Edison tỏ ra hòa nhập nhanh với đội bóng mới. N.SG dưới thời HLV Phạm Công Lộc chưa thấy ngôi sao sáng giá nhưng lối chơi chuyền ban ngắn hết sức khó chịu. Ba bàn thắng trận gặp Geylang Utd đều là hệ quả của những tình huống dàn xếp khá bài bản. Đặc biệt, nền tảng thể lực, “đặc sản” ông Lộc đem theo từ TĐCS.ĐT có vẻ đã hiệu quả khi áp dụng cho N.SG. Trận thắng nhàn đầu tay khiến HLV Phạm Công Lộc thoải mái hơn người đồng nghiệp Đặng Trần Chỉnh là bởi ít nhất, ông không phải đau đầu với bài toán lực lượng.

“Đầu xuôi đuôi lọt”, cỗ máy N.SG của ông thầy gốc Đồng Tháp đang hoạt động rất trơn tru. Song, vui chỉ từng ấy thôi chứ chẳng thể lạc quan mãi, bởi không tài nào nhìn thấy tương lai ngay sau một trận đấu.

Hiện tại trái ngược đưa B.BD và N.SG đối đầu nhau ở trận đấu chiều nay. Ở trận đấu trước đó, HLV Phan Thanh Hùng sẽ có màn tái xuất cùng HN.T&T . Đối thủ của á quân V-League 2011 là Chonburi tỏ ra rất xương và đây hẳn là bài test hữu hiệu cho những thử nghiệm của ông thầy họ Phan.

Việt Hòa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm