ĐTVN: Họ đã chơi như thế nào tại vòng bảng?

10/12/2010 13:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Với tư cách là đội ĐKVĐ, lại rơi vào bảng đấu khá dễ thở, nhiều người cho rằng việc lọt vào bán kết là chuyện đương nhiên của HLV Calisto và các học trò. Tuy nhiên, sự thật là ĐTVN đã phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng để nuôi tiếp tham vọng bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.

11 chiến binh ở trận đấu sinh tử với Singapore…

Thủ môn Tấn Trường

Lần đầu tiên được bắt chính tại AFF Suzuki Cup 2010, lại trúng ngay vào trận đấu có tính chất cực kỳ quan trọng, đã có những lo lắng cho Tấn Trường, với kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu (còn hạn chế) và thi thoảng vẫn mắc những lỗi ngớ ngẩn. Nhưng hơn 90 phút ở Mỹ Đình, thủ thành người Đồng Tháp đã xóa tan mọi hoài nghi và tỏa sáng với những pha cứu thua xuất thần. Bàn thắng duy nhất của ĐTVN ở trận đấu với Singapore cũng bắt đầu từ cú ném bóng phản công của “sếu vườn” Bùi Tấn Trường. Một sự thay thế xứng đáng cho Hồng Sơn, ở thời điểm mà QBV – “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008” không có được phong độ cao nhất.

Điểm: 8


Trung vệ Như Thành


“Bắt chết” Duric, phối hợp tốt với người đá cặp Phước Tứ để chia rẽ cặp song sát Duric – Casmir, Như Thành đã lại cho thấy tư chất thủ lĩnh của mình. Sau 2 trận đấu khá mờ nhạt, thậm chí còn mắc sai lầm (bàn thua thứ 2 của ĐTVN ở cuộc đối đầu với Philippines), Thành đã chơi rất hay trong cuộc chiến sinh tử với người Sing. Cần lưu ý rằng, việc lấy lại tâm lý thi đấu và đứng vững sau những điều tiếng không hay là điều không đơn giản chút nào trong bóng đá. Nếu cứ chơi với đúng đẳng cấp, năng lực thực sự của mình, Như Thành sẽ luôn là số 1 ở hàng phòng ngự ĐTVN.


Điểm: 6

Trung vệ Phước Tứ

Mạnh mẽ, dứt khoát và rất khôn ngoan trong phán đoán tình huống, Phước Tứ thực sự là lá chắn thép trước cầu môn đội nhà. Cầu thủ người xứ Quảng gần như không mắc một sai lầm nào trong suốt 3 trận đấu vòng bảng của ĐTVN, và cuộc đối đầu với Singapore hẳn phải là đỉnh cao của Tứ. Phước Tứ đã giữ đúng lời hứa và cả quyết tâm, như anh từng chia sẻ trên TT&VH (một ngày trước trận đấu gặp Singapore), rằng cứ giao nhiệm vụ khó nhất, anh sẽ hoàn thành. Mang biệt danh Tứ “khùng”, nhưng thực ra Tứ luôn rất tỉnh táo.

Điểm: 8


Vũ Phong là một trong những cầu thủ chơi hay nhất của ĐTVN ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010

Hậu vệ trái Việt Cường

Lên công, về thủ, rất tròn vai, Việt Cường chính là người đầu tiên cảnh báo thủ thành Hassan của Singapore bằng một cú găm mu tầm xa. Chấn thương và phải nghỉ 1 trận (lại chính là trận thua Philippines 0 – 2), Việt Cường đã trở lại để chiến đấu như một cảm tử quân. Có thể cảm nhận điều này, khi Cường đã nén đau (với chấn thương căng cơ đùi sau, nửa cuối hiệp nhì trận gặp Singapore), trước khi phải rời sân bằng cáng.

Điểm: 7,5

Hậu vệ phải Quang Thanh

Quang Thanh tiếp tục chứng minh là hậu vệ phải hay nhất của BĐVN, kể từ sau thời Trần Công Minh và là mắt xích gần như không thể thay thế trong vận hành chiến thuật của ĐTVN. Kỹ năng leo biên, với những quả tạt bóng rất đúng tầm, cùng những cú đột phá táo bạo xộc thẳng vào khu cấm địa đối thủ, là những điểm mạnh của Quang Thanh. Tất cả đều thấy HLV Calisto đã lo lắng thế nào, khi đội trưởng B.BD tái phát chấn thương và phải cần đến sự hỗ trợ của đồng đội cũng như các bác sỹ để ra xe buýt.

Điểm: 8

Tiền vệ tổ chức, đội trưởng Minh Phương

Ngoại trừ trận thắng dễ Myanmar (trận đấu mà Minh Phương đã có 1 bàn thắng từ cú đá phạt hàng rào mẫu mực), Phương được thay ra ở cuối hiệp nhì, cầu thủ 30 tuổi người Bình Phước đã chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng, giúp ĐTVN giành vé đi tiếp. Khả năng giữ nhịp, điều phối bóng, chuyền điểm rơi…, sự điềm tĩnh, đỉnh đạc trong lối chơi của Minh Phương, chính là lời giải thích hoàn hảo tại sao anh luôn đeo băng đội trưởng ĐTVN dưới thời Henrique Calisto.

Điểm: 7,5


Tiền vệ trụ Tài Em

Cùng với Minh Phương, Tài Em chính là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của ĐTVN dưới thời HLV Calisto, với kỹ năng thu hồi và chuyển hướng rất tốt bằng cả 2 chân. Đấy là vẻ đẹp của sự đơn giản, và tính hiệu quả luôn được đặt lên hàng đầu. Thể lực đã có phần thuyên giảm sau những di chứng chấn thương, nhưng Tài Em vẫn chơi trọn 270 phút ở vòng bảng và khá tròn vai.

Điểm: 7,5

Tiền vệ cánh trái Vũ Phong

Với bàn thắng quý bằng vàng mười ở trận đấu quyết định gặp Singapore, Vũ Phong một lần nữa cho thấy cái duyên của mình, ở những thời khắc quan trọng của chiến dịch. Cũng giải đấu này cách đây 2 năm, cú đúp của cầu thủ quê Vĩnh Long vào lưới Malaysia đã trao chiếc vé đá bán kết cho ĐTVN. Tốc độ bứt phá dũng mãnh và những cú ra chân hiểm hóc, là những kỹ năng đặc biệt. Phong là người hùng của các người hùng ở ĐTVN tại vòng bảng.

Điểm: 8,5

Tiền vệ cánh phải Thành Lương

Cách đây 2 năm, khi mới tròn đôi mươi và lần đầu tiên được tham dự một giải đấu lớn trong màu áo ĐTVN, AFF Suzuki Cup 2008, Thành Lương đã buộc đàn anh Bảo Khanh phải ngồi ghế dự bị, cho một vị trí ở hành lang cánh. Lần này, đến lượt Quang Hải trở thành nạn nhân. Sự tiến bộ vượt bậc của Thành Lương là điều có thể trông thấy. Không chỉ là người tung đường chuyền quyết định cho Vũ Phong ghi bàn quyết định vào lưới Singapore, Thành Lương là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất của ĐTVN ở vòng bảng. Màn thể hiện tuyệt vời của Lương “dị” là câu trả lời hoàn hảo cho danh hiệu QBV VN 2009 mà anh đang nắm giữ.

Điểm: 8,5

Tiền vệ tấn công Trọng Hoàng

Vẫn chơi bóng như chưa từng được chơi bóng, chiến đấu như thể một cảm tử quân, nhưng thiếu chút nữa Trọng Hoàng đã là tội đồ ở trận đấu gặp Singapore (nhận 2 thẻ vàng, rời sân ở phút thứ 62), nếu ĐTVN thua ngược hoặc bị gỡ bàn. Có thể hiểu, đó là một tai nạn của tuổi trẻ và nó sẽ cho Hoàng bài học kinh nghiệm quý giá.

Điểm: 6,5

Tiền đạo Anh Đức

Nhiều ý kiến cho rằng, Đức đã chơi không thật xuất sắc như kỳ vọng và thậm chí còn hơi ích kỷ trong trận đấu với Singapore, nhưng sự thật không hẳn thế. Đức vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao trong đấu pháp và nếu có hơi cá nhân trong pha xử lý ở cuối trận, nó cũng nên được thông cảm. Tiền đạo sống bằng các bàn thắng và ở vị trí của Đức khi ấy, với 2 sự lựa chọn là dứt điểm hoặc chuyền bóng, bất cứ chân sút nào cũng sẽ chọn vế đầu. Anh Đức (với 2 bàn thắng ghi được) đã và đang là sự thay thế xứng đáng cho Việt Thắng ở vị trí trung phong cắm của ĐTVN.

Điểm: 7,5

* Và phần còn lại

Thủ môn Hồng Sơn

Đã và vẫn đang là người gác đền số 1 của ĐTVN, nhưng Sơn lại đang gặp trạng thái, sau sai lầm mắc phải ở trận thua Philippines. QBV VN 2008 cần có thời gian để bình ổn tâm lý.

Điểm: 6

Hậu vệ Đình Đồng

Là người thế vai Việt Cường ở 2 trận đấu gặp Philippines và Singapore, nhưng Đồng vẫn chưa lấy được niềm tin nơi người hâm mộ. Hậu vệ đa năng người xứ Nghệ sẽ phải tiếp tục phấn đấu.

Điểm: 5


Dấu ấn chuyên môn của HLV Calisto trong trận chiến quyết định với Singapore là cực lớn

Hậu vệ Đình Luật

Chỉ chơi bóng khoảng hơn 15 phút, sau  khi Quang Thanh dính chấn thương ở trận gặp Singapore, Đình Luật đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể, cũng như những cải thiện về mặt tâm lý thi đấu.

Điểm: 5

Tiền vệ Tấn Tài

Vẫn chơi rất quyết tâm và chỉ cần khỏe mạnh, Tấn Tài sẽ luôn đứng trong đội hình chính. Tài sẽ trở lại ở trận bán kết với Malaysia và tiền vệ người Khánh Hòa sẽ có cơ hội lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ, sau khi nó đã vơi đi ít nhiều ở trận thua Philippines.

Điểm: 7

Tiền vệ Minh Châu

Chỉ là sự lựa chọn thứ 2 cho Tài Em, trong vai trò đánh chặn – thu hồi bóng, Châu cũng đã chơi tròn vai, mỗi khi được cất nhắc.

Điểm: 6

Tiền vệ Thanh Trung

Vào sân ít phút, sau khi ĐTVN đã tạo được lợi dẫn đáng kể trước Myanmar, nhưng Trung chưa chứng minh được nhiều.

Điểm: 5

Tiền vệ Quang Hải

Không tìm được vị trí chính thức, Quang Hải hài lòng với phương án dự phòng cho các vị trí trên hàng công. Hải đã từng được tung vào sân, khoảng 10 phút cuối trận đấu với Philippines (thời điểm VN đang bị dẫn 0 – 2), nhưng không đáp ứng được kỳ vọng.

Điểm: 5

Tiền đạo Sỹ Mạnh

Một tình huống tựa như Quang Hải, Sỹ Mạnh đã chưa cho thấy sự sẵn sàng, mỗi khi được gửi gắm niềm tin. Cơ hội của Mạnh sẽ bị giảm thiểu đáng kể, khi Việt Thắng bình phục hoàn toàn chấn thương.

Điểm: 5

Trung vệ Huy Hoàng, tiền vệ Thanh Hưng và tiền đạo Việt Thắng là 3 cầu thủ chưa chơi một phút nào tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, nên tạm thời chưa bàn tới.

HLV Henrique Calisto

Đã có những hành xử không thật đúng mực (từ chối cái bắt tay với đồng nghiệp bên phía Philippines), cùng lời giải thích thiếu thuyết phục (cho hành đồng kỳ quặc và cả cách ông Calisto bao bọc học trò, sau trận thua tai tiếng), nhưng dấu ấn chuyên môn của ông thầy người Bồ trong trận chiến quyết định với người Sing là cực lớn. Đeo đuổi và bảo vệ đến cùng quan điểm của mình, sự thành bại của ĐTVN phụ thuộc trực tiếp vào “bộ não” Henrique Calisto.

Điểm: 8

TT&VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm