Bản lề của một chiến thắng

10/12/2010 12:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Cảm giác như mỗi khi đội bóng đem theo nhiều sự kỳ vọng nhất, đó lại là lúc khiến tất cả thất vọng và ngược lại. Đấy là tính cách của ĐTVN, không chỉ mỗi dưới thời HLV Calisto. Chúng ta giành chức vô địch giải đấu này vào thời điểm không ai tin có thể vô địch, và U23 VN (vẫn với Calisto) đã thua Mã, lúc mà tất cả đều nghĩ đến chiến thắng.

Tình huống lại làm chúng tôi liên tưởng đến các trận đấu của ĐTVN.

Trước khi vượt qua Singapore, ĐTVN đã dìm người hâm mộ xuống đáy của sự thất vọng, bằng trận đấu bế tắc với Philippines. Khả năng bảo vệ chức vô địch, thậm chí bị loại ngay sau vòng bảng, bị bỏ ngỏ. Ngã rẽ đã lại xuất hiện, sau trận chiến ở Mỹ Đình và vẻ như còn khả quan hơn, với việc chúng ta đứng nhất bảng B.


Kịch bản này một lần nữa khiến người ta nghĩ tới chiến dịch “săn vàng” ở SEA Games 24 trên đất Thái. Rất nhiều người đã tin rằng, đấy là thời điểm thịnh nhất của BĐVN, sau thành tích tuyệt vời tại Asian Cup và vòng loại Olympic Bắc Kinh. Thua Sing, nhưng U23 VN đã bất ngờ giành ngôi đầu bảng (từ việc thắng Lào và Sing bị Mã cầm chân), để chỉ phải gặp Myanmar ở bán kết. Và rồi chuyện gì đã xảy ra?!

Không ai tin và muốn điều tồi tệ, tất nhiên cũng chẳng ai mong đợi nó sẽ lặp lại như thể lời nguyền!

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm