Trung vệ, đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh vừa gây chú ý khi thông báo làm thất lạc một chiếc đồng hồ hàng hiệu và đang nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm lại.
Duy Mạnh mất đồng hồ kỷ vật bà xã tặng
Theo chia sẻ vào tối 7/4, sự việc xảy ra từ ngày 31/3, khi Duy Mạnh làm thủ tục trả phòng tại một khách sạn ở khu vực Ninh Bình. Trước khi rời đi, anh cất chiếc đồng hồ hiệu Audemars Piguet (mặt xanh, số serial TH1422M) vào balo cá nhân.

Sau đó, một người quen đi cùng gia đình đã hỗ trợ đưa hành lý, gồm balo và vali, lên xe 12 chỗ thuê để di chuyển về Hà Nội. Trong suốt hành trình, chiếc balo được đặt ở khu vực ghế cuối xe, trong khi Duy Mạnh và người thân ngồi phía trên.
Do về nhà muộn, nam cầu thủ chỉ cất balo mà chưa kiểm tra ngay. Đến sáng hôm sau (1/4), khi mang đồ lên đội và sắp xếp lại, anh mới phát hiện chiếc đồng hồ đã biến mất.

Duy Mạnh đăng tìm đồng hồ bị mất trên facebook. Ảnh FBNV
Đáng chú ý, camera tại nhà không ghi nhận bất kỳ ai tác động đến balo trong khoảng thời gian lưu giữ. Người từng hỗ trợ mang hành lý cũng khẳng định không liên quan đến sự việc. Sau khoảng một tuần rà soát nhưng chưa có kết quả, Duy Mạnh đã trình báo cơ quan công an tỉnh Ninh Bình để nhờ hỗ trợ.
Trên mạng xã hội, trung vệ sinh năm 1996 bày tỏ mong muốn nhận lại tài sản, đồng thời cho biết sẵn sàng liên hệ với người nhặt được. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới cơ quan chức năng và phía khách sạn đã tích cực phối hợp trong quá trình xác minh.

Được biết, chiếc đồng hồ này là kỷ vật của vợ Duy Mạnh tặng cho anh. Ảnh FBNV
Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người chia sẻ lại bài đăng nhằm tăng khả năng tìm kiếm, đồng thời gửi lời động viên tới đội trưởng ĐT Việt Nam. Theo tìm hiểu, chiếc đồng hồ bị mất là món quà đặc biệt mà vợ anh – Nguyễn Quỳnh Anh – từng tặng chồng. Vào năm 2022, cô từng chia sẻ hành trình di chuyển hơn 2.000 km trong thời gian ngắn để mua món quà này.
Rõ ràng, không chỉ có giá trị lớn về vật chất, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này còn là kỷ vật mang nhiều ý nghĩa cá nhân đối với Duy Mạnh.