Trung Thu đã đến, Hà Nội mùa đẹp nhất năm càng khiến người ta háo hức ra đường tận hưởng hương gió heo may. Thu Hà Nội vẫn thế, vẫn cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, vẫn náo nức chờ mùa hoa sữa, mùa cốm xanh về...
Tối qua (13/9), trong đêm hội Ánh trăng tâm hồn, Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Ngọc Anh đã cùng vui Tết Trung thu và tặng quà cho các em học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu, 21 Lạc Trung, Hà Nội.
Tối 13/9 Lễ hội Trung thu 2106 do Bộ Văn Hoá, Thể Thao và Du Lịch tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Với không khí 'Ước Mơ Đêm Rằm' đã được các em nhỏ của các trường mầu non, cấp 1 trên địa bàn Hà Nội hào hứng tham gia.
Lần đầu tiên, những chiếc đèn lồng có kích thước khổng lồ với nhiều màu sắc và hình hài thú vị đại diện cho 10 quốc gia tiêu biểu châu Á xuất hiện tại TP Đà Nẵng, mang đến cho công chúng những trải nghiệm đặc biệt nhân dịp Tết trung thu.
Các người đẹp và các sinh viên tình nguyện cùng làm đèn trung thu tại khuôn viên của bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau đó đến từng phòng bệnh để tặng cho các em nhỏ.
Chiều 10/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, gần 300 em nhỏ đã cùng trải nghiệm phong vị Trung Thu kiểu Bắc bộ. Lễ hội mặt nạ với chủ đề 'Thằng Bờm có cái quạt mo' do nhóm Cùng bé sáng tạo và Dragon Capital phối hợp tổ chức.
Không cần lò nướng cũng chẳng cần những nguyên liệu cầu kỳ… chỉ cần chuẩn bị các loại hoa quả yêu thích, chút bột thạch rau câu, bạn hoàn toàn có thể làm ra một chiếc bánh trung thu nhân trái cây mát lành, nhiều dưỡng chất.
Những chiếc đèn xinh xinh toả sáng lấp lánh khiến cả người lớn và trẻ nhỏ đều thích thú. Trong bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ra những chiếc đèn lồng rất đơn giản nhưng cũng không kém phần độc đáo. Nào, cùng bắt đầu nhé!