Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2-9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, đang diễn ra trưng bày chuyên đề "Tâm son, chí thép". Trưng bày tái hiện hành trình ra đời, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ kiên trung, bất khuất trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Điểm nhấn của trưng bày là bước đầu giới thiệu 9 cán bộ có nhiều đóng góp quan trọng đối với quá trình xây dựng, phát triển lực lượng Công an ngay từ những ngày đầu thành lập và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưng bày 'Tâm son, chí thép' - khắc họa khí phách người chiến sĩ Công an nhân dân đang diễn ra tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò. Ảnh: BTC
Đây là những hình ảnh về đồng chí Lê Giản (1913-2003), tên khai sinh là Tô Gĩ, nguyên là Tổng Giám đốc đầu tiên của Nha Công an Việt Nam. Có mặt tại trưng bày, Bà Tô Việt Hồng, con gái của cụ Lê Giản xúc động khi xem lại những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về người cha của mình được giới thiệu tại đây.
Bà Tô Việt Hồng, Con gái Đồng chí Lê Giản (tức Tô Gĩ) – Tổng Giám đốc đầu tiên của Nha Công an Việt Nam chia sẻ: "Bố tôi đã bị bắt rất nhiều lần và giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò từ khi ông mới 18, 19 tuổi cho đến những năm kháng chiến chống Pháp. Nhưng lần cuối cùng, từ nhà tù Hỏa Lò, ông đã bị đày lên tận Trà Bắc, Bắc Mê, Hà Giang – nơi mà người ta gọi là "địa ngục giữa đại ngàn". Tuy tôi là thế hệ sau, sinh ra khi ông đã qua thời gian bị giam cầm và lúc đó tôi còn chưa ra đời, nhưng sau này bố tôi có kể rất nhiều câu chuyện về quãng thời gian bị giam cầm trong nhà tù cùng với các chiến hữu của mình. Khi đứng giữa không gian nơi mà bố tôi đã từng bị giam giữ cùng với các đồng chí của mình chịu đựng những đòn tra tấn ác liệt, và đã chiến đấu để giữ vững khí phách của người cộng sản, tôi rất xúc động".

"Tâm son, chí thép" góp phần lan tỏa những giá trị về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời góp phần bồi đắp lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay,
Gồm 3 nội dung: "Sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân"; "Tâm son, chí thép"; "Tiếp bước cha anh - Giữ vững bình yên Tổ quốc", trưng bày với tiêu đề "Tâm son, chí thép" hết sức cô đọng, nhưng đã nói lên tất cả ý chí, khí phách và bản lĩnh của những người chiến sĩ từng bị giam cầm tại đây trong chế độ thực dân trước đây. Tinh thần của trưng bày truyền cảm hứng để những thế hệ trẻ một lần nữa khắc sâu trong trái tim mình hình ảnh của cha ông, để từ đó cố gắng sống tốt hơn, noi gương theo tấm gương của thế hệ đi trước!
Chị Tô Diệu Khanh, Hà Nội bày tỏ: "Cảm xúc đầu tiên của mình đó là sự biết ơn sâu sắc. Bởi vì thế hệ cha ông của chúng ta đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, mang lại nền hòa bình cho chúng ta ngày hôm nay. Không chỉ các chiến sĩ từng bị giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò, mà còn có rất nhiều thương binh, liệt sĩ, các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang, mình nghĩ rằng không chỉ trong quá khứ mà cả hiện tại và tương lai, chúng ta sẽ luôn ghi nhớ công ơn của họ. Đồng thời, chúng ta cần có những hành động cụ thể bằng cách nỗ lực phấn đấu trong cuộc sống, và hơn thế nữa là sự đóng góp cho xã hội để giúp đỡ những người khó khăn hơn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển".
Thông qua những tư liệu, câu chuyện, hoạt cảnh và nhân vật được giới thiệu, "Tâm son, chí thép" góp phần lan tỏa những giá trị về tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đồng thời góp phần bồi đắp lòng biết ơn, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
Trưng bày diễn ra đến hết ngày 30-12 tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò../.