Marseille chổng vó, Lyon cũng chùn chân: Hiện tượng & Bản chất

09/08/2010 11:19 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Suýt chút nữa Lyon cũng đã “theo chân” Marseille: Ngay tại Gerland, đội quân của Claude Puel đã rất may mắn mới có thể thoát khỏi một trận thua bẽ mặt trên sân nhà trước các họng súng thiện chiến của Monaco.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Lyon bị cầm chân ngay trận mở màn Ligue 1. Mùa trước, Lisandro gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu ra mắt với một bàn thắng và một đường chuyền quyết định, giúp Lyon giành được trận hòa 2-2 trước Le Mans. Mùa này, trong trận đầu không Lisandro, Lyon đã phải nhờ đến tài nghệ của Hugo Lloris mới tránh khỏi thất bại, khi hàng công của họ tỏ ra hoàn toàn bế tắc, còn hàng thủ chắp vá (Toulalan lại phải sắm vai trung vệ) không thể bịt kín các khoảng trống trước cầu môn trước những cầu thủ tấn công trẻ khỏe của Monaco.

Lyon bị cầm chân ngay trận mở màn- Ảnh Getty
Mở màn chậm chạp đang trở thành một thói quen xấu của Lyon dưới thời HLV Puel, đi kèm với sự vô duyên của đội bóng này với chiếc Cúp VĐQG 2 mùa gần đây. Thua một trận chỉ là hiện tượng nhất thời, nhưng trắng tay đến 2 mùa giải liên tiếp là một thói quen có thể dẫn đến việc hình thành “bản chất thất bại” của đội bóng. Ở mùa bóng thứ 3 dưới thời Puel, Chủ tịch Jean Michel Aulas đã ra tối hậu thư “phải vô địch”, nhưng vấn đề của đội bóng này vẫn đang hiển hiện: Hòa Monaco không phải thảm họa, nhưng cách mà Lyon loay hoay chơi trận mở màn cho thấy họ chưa sẵn sàng để đòi lại vương miện đánh mất 2 năm trước.


Thất bại quá lâu có thể biến một nhà VĐ thành một đội bóng tầm thường: ĐKVĐ Marseille từng thống trị Ligue 1 trong giai đoạn 1988-1992, nhưng chỉ cần một án phạt giáng hạng (scandal mua độ vào năm 1993), Đế chế ấy đã sụp đổ, và phải mất 18 năm mới trèo lại lên đỉnh cao. Lyon đã vô địch 7 mùa liên tiếp trước khi nhường ngôi cho Bordeaux, nhưng nếu những “thói quen” xấu dưới thời Puel cứ phát triển thành “bản chất” của đội bóng này như thế này, không loại trừ khả năng họ sẽ đi vào vết xe đổ của một Đế chế hết thời.

Với Marseille, họ đang đối mặt với những gì Bordeaux đã trải qua mùa bóng trước, chỉ khác là những biến cố ở Velodrome đã đến quá sớm. Chức VĐ của Bordeaux mùa 2008-2009 rõ ràng là một hiện tượng, thể hiện qua các dấu hiệu: 1) Họ không duy trì được sự ổn định trong cả mùa, chỉ chơi hay trong chặng nước rút để tận dụng thời cơ lên ngôi; 2) Ngay mùa sau, Bordeaux thậm chí còn sa sút đến mức bị đánh tụt xuống thứ 6, không được dự Cúp châu Âu; 3) Họ đã phải đối diện với nguy cơ chảy máu lực lượng, bắt đầu với sự ra đi của HLV Blanc và tiền đạo Chamakh.

Dấu hiệu thứ (1) và thứ (3) rõ ràng đang “ứng” vào Marseille mùa bóng này: Họ chỉ chơi hay ở chặng nước rút cuối mùa trước, và việc Ben Arfa lẫn Niang đồng loạt tuyên bố muốn ra đi ngay trước thềm mùa giải mới cho thấy nguy cơ “tan đàn xẻ nghé” ở đội bóng này còn lớn hơn Bordeaux mùa trước. Những gì Marseille thể hiện ngay trong trận đầu cũng cho thấy tính “hiện tượng” trong chức VĐ của họ mùa trước.

Và một mùa giải mới “hứa hẹn” sẽ là một mùa bóng đầy bất trắc, khi cả 3 đội bóng dẫn đầu đều đã kết thúc mùa trước ở nửa dưới bảng xếp hạng. PSG, CLB xếp thứ 13 mùa trước và mới thua Marseille trong trận tranh Siêu Cúp, đã vươn lên dẫn đầu sau thắng lợi 3-1 trước St. Etienne. Đó là hiện tượng, hay “bản chất”?


An Ngọc Linh


Kết quả cụ thể

Auxerre – Lorient              2-2
Lens – Nancy                   1-2
Lyon – Monaco                 0-0
Marseille – Caen             1-2
Nice – VA                           0-0
PSG – St. Etienne            3-1
Rennes – Lille                 1-1
Sochaux – Avignon         2-1
Toulouse – Brestois       2-0

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm