02h00 ngày 8/8,Lyon – Monaco: Từ Lisandro đến Briand

07/08/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Nếu như bản hợp đồng kỷ lục Lisandro (24 triệu euro, đắt nhất Ligue 1 mùa trước) có thể coi là hệ quả của cơn tức giận nhất thời từ việc bị truất ngôi lần đầu sau 7 năm thống trị Ligue 1, thì vụ mua Jimmy Briand với giá chỉ 6 triệu euro chứng tỏ rằng Lyon đã quay lại với sự chặt chẽ trong chi tiêu thường thấy của họ. Đêm nay, khi Lisandro không thể ra sân vì chấn thương, mọi con mắt đổ dồn vào Briand…

* Jimmy Briand là ai?

Mùa trước, Lisandro từng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Lyon trước Monaco tại Gerland - Ảnh AP

Ở tuổi 25, Jimmy Briand vẫn là một “Viên ngọc thô”: Sau 10 mùa giải gắn bó với Rennes (trước khi sang Lyon, đó là CLB duy nhất anh khoác áo từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp), phải đến 2 năm gần đây, tên của anh mới được nhớ đến. Anh được gọi vào tuyển Pháp kể từ năm 2008, ra sân 3 lần và có tên trong đợt tập trung lần này.
Nếu Lyon cần một cỗ máy làm bàn, Briand không thể là đáp số: Số bàn thắng nhiều nhất trong một mùa anh ghi được chỉ dừng ở con số… 9. Sau 10 năm, qua 169 trận chơi cho Rennes, Briand chỉ được ăn mừng 33 lần. Lối chơi của anh giàu thể lực, tốc độ, nhưng thiếu sự tinh tế và nhạy cảm tình huống cần thiết. Tóm lại, Briand vẫn cần được mài giũa nhiều hơn nữa.

Mang về những “viên ngọc thô” như thế và chứng kiến giá trị của họ tăng vùn vụt là “thói quen” của ông chủ Jean Michel-Aulas trong thời kỳ thịnh vượng đỉnh điểm của CLB này. Essien được đưa về Gerland từ CLB Bastia với giá 8 triệu euro vào năm 2003, để rồi chỉ sau 2 mùa, Aulas thu về… 38 triệu euro khi bán anh cho Chelsea. Tương tự là Mahamadou Diarra, đến Lyon từ Vitesse với giá hơn 4 triệu euro, trước khi được Real Madrid mua lại với giá cắt cổ 26 triệu!

* Lyon đã thận trọng trở lại

Sau chiến dịch chuyển nhượng điên rồ mùa Hè năm ngoái, những động thái của Lyon trên TTCN mùa này chứng tỏ rằng Chủ tịch Aulas đã đưa quỹ đạo chi tiêu của đội bóng trở lại với “truyền thống chắt bóp” của ông. Không có thêm Lisandro nào xuất hiện, và một bản hợp đồng dạng tiềm năng như Briand chính là “đặc sản” trong chính sách mua bán của Aulas.

Lisandro đã chứng minh rằng anh đáng giá đến từng xu sau những gì đã thể hiện mùa trước: Cựu tiền đạo Porto nổ súng ngay trong trận chính thức đầu tiên chơi cho Lyon (cộng thêm một đường chuyền quyết định), giúp đội chủ sân Gerland thoát khỏi thất bại trong trận ra quân ở Ligue 1 mùa trước (hòa Lorient 2-2), và cuối mùa được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Thế nhưng anh lại không thể ra sân trong trận đầu tiên của Lyon mùa này (gặp Monaco) vì chấn thương gân Achilles, và đó là cơ hội cho Jimmy Briand.

Cựu tiền đạo của Rennes mới đây đã ghi bàn cho Lyon trong trận giao hữu hòa Milan 1-1 ở Cúp Emirates, một cú bay người đánh đầu khá đẹp mắt, và CĐV Lyon cũng chỉ mong anh làm được như thế trước Monaco. Giá trị chuyển nhượng của Briand kém Lisandro những 4 lần, nhưng con mắt nhìn người của ông Aulas vẫn còn sắc sảo, thì chưa chắc giá trị thực sự trên sân cỏ của Briand đã kém hơn Lisandro.

Có lẽ ông Aulas là người chờ đợi Briand tỏa sáng nhất: Lisandro, một ngôi sao đã được thừa nhận, quả là rất có chất lượng, nhưng anh ta quá đắt, và không phải lúc nào đội bóng cũng có thể đem về nhiều “Lisandro” như mùa trước (với 72 triệu euro). Giờ đây, Briand, bản hợp đồng duy nhất trong mùa Hè của Lyon, có thể làm sống dậy triết lý mua bán đã đi theo thành công của Lyon thời kỳ đỉnh cao, nếu thực hiện được những gì Lisandro đã làm được mùa trước (Lisandro cũng từng ghi một bàn vào lưới Monaco mùa trước). Trước hết là tỏa sáng trong trận đấu đầu tiên.

Dự đoán: 2-0

Phạm An

Lực lượng
Lyon: Vắng Lisandro (gân Achilles), Delgado (dây chằng), Lacazette (gân kheo) và Reveillere (treo giò), Toulalan (thể lực không đảm bảo)
Monaco: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến
Lyon: Lloris – Gassama, Cris, Lovren, Cissokho – Gonalons, Ederson, Pjanic – Briand, Gomis, Bastos.
Monaco: Ruffier – Adriano, Mongongu, Hansson, Traore – Perez, Mangani, Alonso, Niculae, Aubameyang – Park.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm