Đêm mai, Ligue 1 chính thức khởi tranh: Âu lo bước vào cuộc chiến

06/08/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH)- Mùa Hè năm ngoái, Marseille, Lyon, PSG và cả Bordeaux chạy đua vũ trang quyết liệt trên thị trường chuyển nhượng trước khi mùa giải mới. Mùa này, nỗi lo lực lượng đang trở thành ám ảnh thường trực của mỗi đội, dù kết quả khả quan trong loạt trận giao hữu gần đây là một minh chứng cho thấy họ đã sẵn sàng bước vào cuộc trường chinh.

Đáng ra ĐKVĐ Marseille có thể là đội bóng thảnh thơi nhất, nếu đội trưởng Mamadou Niang không nằng nặc đòi sang Fenerbahce khi mùa giải mới sắp bắt đầu. BLĐ Marseille đã nhất quyết không nhả Niang vào thời điểm này, thế nhưng sự phân tâm của chân sút số một ở sân Velodrome có thể phá hủy kế hoạch xây dựng lối chơi của HLV Didier Deschamps: Brandao hay Morientes không phải là lời giải thích hợp, nếu chẳng may Niang sa sút (hoặc cố tình sa sút?).

Vòng đấu đầu tiên khá dễ dàng cho Marseille: Họ chỉ phải gặp đội mới lên hạng Caen trên sân nhà Velodrome, và việc bỏ túi 3 điểm được coi như điều bắt buộc. Khi quyết tâm của Niang còn nằm trước một dấu hỏi lớn, chắc chắn niềm hy vọng của người Marseille giờ đây dồn cả vào Ben Arfa, người đã chơi rất xuất sắc trong trận tranh Siêu Cúp (thắng PSG trên chấm phạt đền) và trận giao hữu tôn vinh cố Chủ tịch Louis-Dreyfus (thắng Valencia 1-0, Ben Arfa ghi bàn quyết định).

Qua một mùa Hè thị trường chuyển nhượng ảm đạm, cán cân lực lượng giữa các đội không quá thay đổi. Trong bối cảnh ấy, Marseille vẫn được dư luận coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô
Marseille và Lyon là 2 ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch- Ảnh Getty

địch: Theo điều tra của tạp chí L`Equipe, có đến 41.11% độc giả đã bầu chọn khả năng Marseille đoạt chức VĐ Ligue 1 mùa này. Trong khi đó, Lyon chỉ nhận được 25.81% số phiếu, còn Bordeaux, đội bị Marseille truất ngôi mùa trước, chỉ nhận được 6.61% bình chọn.


Thầy trò HLV Jean Tigana đã bất bại trong loạt giao hữu 6 trận, và Montpellier, đội bóng đã thi đấu khá thành công mùa trước (thứ 5) sẽ là thuốc thử cho sức mạnh thật sự của Bordeaux. Mùa này, họ vẫn chưa đem về chân sút nào để thay thế vai trò của Marouane Chamakh (sang Arsenal) để lại, và đó có thể là lý do khiến họ không nhận được nhiều sự tin tưởng như mùa trước.

Trong khi đó, Lyon dù không phải lo lắng về vấn đề hàng công (họ mới tậu thêm chân sút Jimmy Briand từ Rennes trong mùa Hè), nhưng việc họ liên tục đẩy đi các trung vệ tốt như Bodmer (sang PSG) và Boumsong (sang Panathinaikos) với giá rẻ mạt khiến cho trung tâm hàng thủ của đội bóng này đang trở nên hết sức mong manh. Monaco, với những chân sút “có máu mặt” như Park Chu-Young hay Gudjohnsen, sẽ là thử thách lớn cho hàng thủ bị sứt mẻ nghiêm trọng của Lyon.

Thế nhưng, các ứng viên vô địch có lẽ sẽ không thể lo lắng bằng 3 đội mới lên hạng: Cả Caen, Brestois và Avignon đều phải làm khách ở vòng đấu đầu tiên, lần lượt trước Marseille, Toulouse và Sochaux.

An Ngọc Linh


Lịch thi đấu vòng 1

Thứ 7 (8/8) 02h00: Auxerre – Lorient, Lens – Nancy, Lyon – Monaco, Marseille – Caen, Nice – VA, PSG – St. Etienne, Rennes – Lille, Sochaux – Avignon, Toulouse – Brestois;
Chủ nhật (9/8) 02h00: Montpellier – Bordeaux.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm