Tại lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026, đội tuyển Canada đã có màn trình diễn hủy diệt khi đánh bại Qatar với tỷ số 6-0 trên sân nhà. Ngôi sao sáng nhất của đại diện Bắc Mỹ là Jonathan David với cú hat-trick ấn tượng, trong khi Qatar trải qua một đêm ác mộng khi phải nhận tới hai thẻ đỏ và chỉ còn 9 người trên sân trong phần lớn thời gian trận đấu.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Qatar bất ngờ tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên nhưng không thể tận dụng thành công. Canada nhanh chóng lấy lại thế trận và liên tiếp tạo ra sức ép về phía khung thành của thủ môn Meshaal Barsham.
Phút 16, sức ép ấy được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Jonathan David tung cú sút rất căng khiến thủ môn Qatar không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Cyle Larin băng vào đá bồi cận thành, đưa Canada vượt lên dẫn trước 1-0.
Chỉ 13 phút sau, David tự mình ghi tên lên bảng tỷ số. Tận dụng pha bóng bật ra từ hàng thủ Qatar, tiền đạo số 9 tung cú volley đầy uy lực nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ với đại diện châu Á khi ở phút 33, hậu vệ Homam Ahmed bị truất quyền thi đấu sau khi phạm lỗi với Tajon Buchanan trong tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Ảnh: Canada Soccer
Chơi hơn người, Canada dễ dàng áp đảo hoàn toàn. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Jonathan David hoàn tất cú đúp với pha đá bồi cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.
Sang hiệp 2, thảm họa tiếp tục ập đến với Qatar. Phút 55, Assim Madibo nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm khiến Ismaël Koné của Canada dính chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng. Từ thời điểm đó, Qatar chỉ còn 9 người trên sân và gần như không còn khả năng chống đỡ.
Nathan Saliba ghi siêu phẩm đá phạt ở phút 64 để nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 75, Canada có bàn thắng thứ năm sau tình huống phản lưới nhà của Mohammed Al-Mannai trong nỗ lực cản phá cú dứt điểm của Jacob Shaffelburg.

Xếp hạng bảng B
Khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ, Jonathan David khép lại đêm thi đấu rực sáng bằng bàn thắng thứ ba của riêng mình. Từ pha dứt điểm của Nathan Saliba, bóng vô tình bật đến vị trí thuận lợi và chân sút đang khoác áo Lille xoay người dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 6-0 cho Canada.
Với cú hat-trick của Jonathan David cùng màn trình diễn áp đảo từ đầu đến cuối, Canada gửi lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng tiến sâu tại World Cup 2026. Trong khi đó, Qatar sẽ phải nhanh chóng quên đi thất bại nặng nề này nếu không muốn sớm dừng bước ngay từ vòng bảng.
---
Hết giờ. Canada thắng Qatar 6-0.
Phút thứ 90+2: VÀOOOOO! Canada 6-0 Qatar! HAT-TRICK CHO JONATHAN DAVID!!!
Từ khoảng cách tầm 20 mét, tiền vệ Nathan Saliba tung cú sút xa đầy uy lực. Trái bóng đi căng và vô tình trúng vào người Jonathan David. Bóng bật ra ngay trước mặt và David đã có pha phản xạ cực nhanh. Anh lập tức xoay người, vung chân trái dứt điểm quyết đoán găm thẳng trái bóng vào lưới trong sự bất lực hoàn toàn của thủ thành Abunada.
Phút thứ 87: Một quyết định thay đổi nhân sự khá bất ngờ từ ban huấn luyện Qatar. Hậu vệ kỳ cựu Lucas Mendes được tung vào sân để thay thế cho Ahmed Fathy.
Phút thứ 75: VÀOOOOO! Canada 5-0 Qatar!
Alistair Johnston căng ngang cực kỳ nguy hiểm buộc thủ môn Abunada phải lao ra đấm bóng giải nguy. Tajon Buchanan lập tức đá bồi nhưng bị hậu vệ Qatar chặn lại. Bóng bật ra đúng tầm chân của cầu thủ vừa vào sân thay người Jacob Shaffelburg, anh rướn người thực hiện cú móc bóng kỹ thuật hướng về góc xa khung thành.
Trái bóng có lẽ đã đi chệch cột dọc trong gang tấc, nhưng trong tình thế hỗn loạn, hậu vệ vào sân thay người Mohammed Al-Mannai không thể mạo hiểm bỏ bóng. Nỗ lực lùi về cản phá vô tình khiến bóng đập trúng ống chân của anh rồi bay thẳng vào lưới nhà.
Phút thứ 72: CANADA THAY LIỀN HAI NGƯỜI!
Cục diện trận đấu đã hoàn toàn an bài, và huấn luyện viên trưởng của Canada quyết định rút các trụ cột ra nghỉ nhằm dưỡng sức cho các vòng đấu tiếp theo. Bộ đôi Jacob Shaffelburg và Tani Oluwaseyi được tung vào sân để làm tươi mới hàng công. Những người rời sân nhường chỗ là hậu vệ cánh Ali Ahmed và tài năng trẻ Luc de Fougerolles. Canada lúc này đang chơi cực kỳ thong dong khi dẫn trước 4 bàn và được đá hơn tới 2 người.
Phút thứ 64: VÀOOOOO! Canada 4-0 Qatar!
Tiền vệ trẻ Nathan Saliba – người vào sân thay cho người đồng đội kém may mắn Ismaël Koné – đã vẽ nên một đường cong hoàn hảo từ chấm đá phạt rồi bay thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Qatar. Ngay sau khi ghi bàn, Saliba đã chạy thẳng về phía khu kỹ thuật, đón lấy chiếc áo đấu số 8 của Koné và giương cao về phía bốn khán đài để tri ân người đồng đội của mình.

Ảnh: FIFA
Phút thứ 59: Đại diện châu Á tiếp tục có sự thay đổi người mang đậm tính chịu trận khi chỉ còn chơi với 9 người trên sân. Ngôi sao tấn công số một của họ là Akram Afif được rút ra nghỉ. Người vào sân thay thế là hậu vệ Hashmi Al-Hussain.
Phút thứ 56: CANADA THAY NGƯỜI BẤT ĐẮC DĨ!
Sau tình huống va chạm kinh hoàng, Ismaël Koné không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân bằng cáng. Người được tung vào sân để thay thế anh ở tuyến giữa là tiền vệ trẻ Nathan Saliba.
Phút 55: Chấn thương kinh hoàng & thẻ đỏ trực tiếp
Trận đấu chùng xuống đầy ám ảnh khi Ismaël Koné (Canada) dính chấn thương gãy chân kinh hoàng sau pha vào bóng muộn của Assim Madibo. Các cầu thủ Canada lập tức quây kín để che camera truyền hình, đồng thời nổ ra xô xát dữ dội ngoài đường biên. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng cho Madibo, nhưng sau đó ông đã tự quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi cầu thủ Qatar khỏi sân mà không cần VAR can thiệp.

Hàng rào bảo vệ đã được lập, một chấn thương rất nặng đã xảy ra với cầu thủ của Kone - Ảnh chụp màn hình
Phút thứ 46: HIỆP 2 BẮT ĐẦU! HÀNG LOẠT SỰ THAY ĐỔI NGƯỜI NGAY SAU GIỜ NGHỈ!
Phía Canada: Trung vệ Derek Cornelius – người đã phải nhận một thẻ vàng ở hiệp 1 – được rút ra nghỉ để nhường chỗ cho Moise Bombito nhằm đảm bảo sự an toàn cho hàng phòng ngự.
Phía Qatar: Với thế trận thiếu người và bị dẫn sâu, họ có liền hai sự thay đổi: Ahmed Fathy và Mohammed Al-Mannai được tung vào sân để thay thế cho Edmilson Junior cùng Jassem Gaber.
Hiệp 1 kết thúc. Canada 3-0 Qatar.
Phút thứ 45+3: VÀOOOOO! Canada 3-0 Qatar! Lại là Jonathan David!
Lại là hậu vệ phải Alistair Johnston với một quả treo bóng cực kỳ khó chịu hướng thẳng về phía cột xa. Tại đây, Cyle Larin đã đánh đầu dũng mãnh cận thành. Dù thủ môn Abunada đã có một pha phản xạ xuất thần để cản phá bóng ngay trên vạch vôi, nhưng nỗ lực của anh lại vô tình đưa bóng bật ra ngay trước khung thành trống. Jonathan David với bản năng sát thủ đã lập tức băng vào chớp thời cơ, tung cú volley cận thành nhẹ nhàng ghi bàn thắng thứ 3 cho Canada.
Phút thứ 41: QATAR THAY NGƯỜI BẤT ĐẮC DĨ!
Để vá lại lỗ hổng nơi hàng phòng ngự sau chiếc thẻ đỏ của Homam Ahmed, huấn luyện viên trưởng bên phía Qatar buộc phải đưa ra sự điều chỉnh chiến thuật. Hậu vệ cánh Sultan Al-Brake được tung vào sân để gia cố tuyến dưới. Người phải hy sinh rời sân nhường chỗ cho anh là tiền đạo Yusuf Abdurisag.

Homam Ahmed bị đuổi - Ảnh FIFA
Phút thứ 33: HUỶ PHẠT ĐỀN NHƯNG... THẺ ĐỎ TRỰC TIẾP CHO QATAR!
Trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo công nghệ! Các góc quay chậm cho thấy điểm va chạm giữa Homam Ahmed và Buchanan nằm ngay sát vạch và chuẩn xác là ở phía ngoài vòng cấm. Kết quả: Trọng tài chính xóa thẻ vàng trước đó và rút thẳng chiếc thẻ đỏ trực tiếp đuổi hậu vệ mang áo số 3 của Qatar ra khỏi sân! Qatar giờ đây vừa bị dẫn 2 bàn, vừa phải chơi thiếu người!
Phút thứ 31: PHẠT ĐỀN CHO CANADA!
Kịch tính tiếp tục đẩy lên cao trào! Tajon Buchanan có pha bứt tốc băng xuống phá bẫy việt vị đón đường chuyền của đồng đội, buộc Homam Ahmed bên phía Qatar phải lao về phạm lỗi đẩy ngã anh trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và rút thẻ vàng cảnh cáo Ahmed.

David nhân đôi cách biệt - Ảnh FIFA
Phút thứ 29: VÀOOOOO! Canada 2-0 Qatar! Jonathan David nhân đôi cách biệt!
Bàn thắng nhân đôi cách biệt bắt nguồn từ cú sút xa chìm của Tajon Buchanan. Bóng đập trúng một hậu vệ Qatar đổi hướng và nảy ngược lại vị trí của Jonathan David ở khoảng cách chừng 12 mét trước khung thành. Tiền đạo mang áo số 9 đã thực hiện một pha volley sấm sét vào góc gần, không cho thủ môn Abunada bất kỳ cơ hội nào để cản phá.
Phút thứ 19: Hầu hết những đợt lên bóng nguy hiểm nhất của Canada từ đầu trận đều tập trung bên hành lang cánh phải với sự cơ động của bộ đôi Alistair Johnston và Tajon Buchanan. Họ vừa kiếm thêm được một quả phạt góc nữa từ hướng tấn công này, nhưng lần này hàng phòng ngự Qatar đã chơi tập trung và giải nguy thành công.
Phút thứ 16: VÀOOOOO! Canada 1-0 Qatar! Cyle Larin nổ súng khai thông thế bế tắc!
Sức ép của đại diện Bắc Mỹ cuối cùng đã cụ thể hóa bằng bàn thắng. Tiền đạo chủ lực Cyle Larin chớp thời cơ cực nhanh, dứt điểm tung lưới Qatar, đưa Canada vươn lên dẫn trước.

Larin ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh FIFA
Từ quả treo bóng vào của Ali Ahmed, hàng thủ Qatar phá bóng không dứt khoát. Alistair Johnston lập tức băng xuống sát đường biên ngang bên cánh phải rồi thực hiện quả tạt rất vừa tầm cho Jonathan David. Tiền đạo này tung cú nã đại bác cực mạnh khiến thủ thành Abunada không thể bắt dính bóng, và Cyle Larin đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để dễ dàng đá bồi cận thành mở tỷ số!
Phút thứ 9: CHIẾC THẺ VÀNG ĐẦU TIÊN!
Trung vệ Derek Cornelius bên phía Canada đã phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi thô bạo nhằm ngăn chặn pha đi bóng đầy tốc độ và lắt léo của Akram Afif – ngòi nổ đang chơi rất năng nổ bên phía Qatar.
Phút thứ 7: KHÔNG VÀO! SỰ XUẤT SẮC CỦA THỦ MÔN QATAR!
Canada có câu trả lời đanh thép! Quả đá phạt góc bên cánh phải của Ali Ahmed ban đầu bị hậu vệ Qatar đánh đầu cản phá, nhưng chính Ahmed đã kịp thời băng vào nhặt bóng hai rồi tung quả tạt rất dẻo hướng về phía cột xa. Jonathan David trong tư thế hoàn toàn không bị ai kèm đã thực hiện một pha volley dứt điểm ngẫu hứng. Dẫu vậy, thủ thành Meshaal Barsham (Abunada) đã chơi tập trung, bay người hết cỡ sang góc phải để đấm bóng giải nguy.

Ảnh: FIFA
Phút thứ 4: Các cầu thủ Canada đồng loạt phản ứng đòi một quả phạt đền – hoặc ít nhất là một tiếng còi từ trọng tài – sau tình huống Richie Laryea bị đẩy ngã ngay sát vạch vòng cấm. Tuy nhiên, vị vua áo đen cho rằng đó là pha tranh chấp hợp lệ và không có lỗi xảy ra, dù là trong hay ngoài vòng cấm.
Phút thứ 1: NGUY HIỂM! CƠ HỘI ĐẦU TIÊN CHO QATAR!
Ngay ở phút thi đấu đầu tiên, Qatar đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép! Bóng được treo bổng hướng về phía cột xa, Edmilson Junior băng vào thực hiện một pha volley dứt điểm ngay. Đáng tiếc là tiền đạo này lại tiếp bóng sai tâm, khiến trái bóng đi chệch khung thành Canada trong gang tấc. Suýt chút nữa đã có bất ngờ từ rất sớm!
Trận đấu bắt đầu.
+ Đội hình xuất phát Canada vs Qatar
Canada (4-4-2) Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Kone, Eustaquio, Ahmed; J David, Larin.
Qatar (4-2-3-1) Abunada; Alawi, Miguel, Khoukhi, Ahmed; Laye, Gaber; ; Edmilson Junior, Madibo, Afif; Abdurisag.
Trọng tài: Cristian Garay (Chile)


---
Nhận định bóng đá Canada vs Qatar
Sau loạt trận đầu tiên của bảng B World Cup 2026, cục diện đang diễn ra theo kịch bản hiếm thấy khi cả bốn đội tuyển đều có cùng 1 điểm và hiệu số 0. Chính vì vậy, cuộc đối đầu giữa Canada và Qatar lúc 05h00 ngày 19/6 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đội giành chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa vào vòng 1/16, trong khi thất bại có thể khiến đội còn lại rơi vào thế bất lợi trước lượt đấu cuối.
Canada đã để lại nhiều tín hiệu tích cực trong trận hòa Bosnia & Herzegovina. Đại diện CONCACAF chơi chủ động, tạo ra nhiều cơ hội và cho thấy chất lượng của dàn cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Khả năng bứt tốc ở hai biên của Tajon Buchanan cùng sự sắc bén của Jonathan David giúp Canada luôn tiềm ẩn nguy cơ tạo đột biến trong những tình huống chuyển trạng thái.

Điểm tựa lớn nhất của Canada vẫn là lợi thế sân nhà. Được thi đấu trước sự cổ vũ của hàng vạn khán giả, đội bóng lá phong đỏ có thêm động lực để chơi tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại giải. Tuy nhiên, họ cần tránh lặp lại những sai lầm ở hàng phòng ngự đã xuất hiện trong trận mở màn.
Trong khi đó, Qatar tiếp tục cho thấy bản lĩnh của một trong những đội tuyển hàng đầu châu Á. Trận hòa trước Thụy Sĩ không chỉ mang về 1 điểm quý giá mà còn giúp đoàn quân của HLV Tintin Marquez có thêm sự tự tin. Qatar sở hữu hệ thống chiến thuật chặt chẽ, giàu tính tổ chức và đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công nhanh.
Sự ăn ý giữa Akram Afif và Almoez Ali vẫn là vũ khí lợi hại nhất của đội bóng Tây Á. Nếu Canada dâng cao đội hình quá mức, Qatar hoàn toàn có thể tận dụng những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương để tung ra đòn trừng phạt.
Dù vậy, xét tổng thể về chất lượng nhân sự, tốc độ chơi bóng cũng như yếu tố sân bãi, Canada vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút. Đây nhiều khả năng sẽ là trận đấu căng thẳng, giằng co và được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hơn là sự áp đảo về thế trận.
Đội hình dự kiến Canada vs Qatar
Canada (4-2-3-1): Crepeau; Johnston, Cornelius, Bombito, Davies; Eustaquio, Kone; Buchanan, Choiniere, Shaffelburg; Jonathan David.
Qatar (4-3-3): Barsham; Mohammed, Salman, Mendes, Ahmed; Hatem, Madibo, Al Haydos; Afif, Almoez Ali, Muntari.
BXH bảng B World Cup 2026

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026



