04/08/2025 16:08 GMT+7 | Bóng đá Việt
Sự ra đi đột ngột của trọng tài Trần Đình Thịnh không chỉ để lại nỗi tiếc thương trong giới cầm còi mà còn là lời nhắc nhở rằng, công tác trọng tài tại Việt Nam đang đứng trước thời khắc cần thay đổi. Nhiều trọng tài kỳ cựu đã nói lời chia tay vì quá tuổi, những cú sốc sức khỏe, thể lực và tâm lý xảy ra ngày càng thường xuyên, bóng đá Việt Nam không thể tiếp tục vận hành theo cách cũ.
Tính đến thời điểm trước mùa giải V-League 2025/26, ít nhất 5 trọng tài và trợ lý trọng tài đã không còn được phân công do vượt quá giới hạn độ tuổi theo quy định.
Đây là sự sàng lọc tự nhiên, đúng quy chế, nhưng cũng để lại khoảng trống đáng kể về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.
Trọng tài Trần Đình Thịnh ra đi đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp và người yêu bóng đá Việt Nam bàng hoàng. Ảnh: VFF
Trọng tài Trần Đình Thịnh, người từng góp mặt ở nhiều mùa giải chuyên nghiệp và được đánh giá cao bởi kinh nghiệm cầm còi, giờ cũng không còn hiện diện. Đáng nói, "vua áo đen" sinh năm 1982 chia tay sân cỏ không phải vì giới hạn tuổi tác, mà bởi một biến cố đau lòng hơn rất nhiều.
Câu chuyện của ông Thịnh không chỉ dừng lại ở khía cạnh sức khỏe. Nó phản ánh mặt khuất mà những người ngoài cuộc ít nhìn thấy: trọng tài là một nghề đầy áp lực và nhiều khi không nhận được sự tôn trọng xứng đáng.
Bên cạnh sức ép tâm lý khi lãnh đạo CLB, khán giả sẵn sàng chỉ trích, "vua áo đen" còn phải đối mặt với tổn thương thể chất do tần suất vận động cao, rồi phải tự trang trải chi phí hồi phục, điều trị chấn thương khi cần thiết. Đây là những điều mà các cầu thủ hay HLV thường có cả ê-kíp chuyên nghiệp hỗ trợ.
Việc chia tay các trọng tài lớn tuổi là cần thiết cho quá trình trẻ hóa lực lượng. Tuy nhiên, thực tế những mùa gần đây cho thấy chất lượng lớp trọng tài kế thừa vẫn chưa đạt kỳ vọng. Ở các kỳ tập huấn và kiểm tra thể lực đầu năm, vẫn có nhiều trọng tài không vượt qua được các bài chạy tiêu chuẩn. Tình trạng gian lận kết quả, "nể nang" nhau trong khâu đánh giá từng khiến một Phó ban trọng tài bị khiển trách dẫn tới mất việc vào đầu năm 2025.
Lỗ hổng trong đào tạo và đánh giá đã khiến một số trọng tài thiếu bản lĩnh, thiếu kỹ năng xử lý tình huống nhạy cảm khi bước ra sân chơi V-League vốn đầy toan tính. Những mùa giải gần đây, VPF cũng từng nghiêm túc nhìn nhận việc trọng tài phụ thuộc VAR nên không tỏ rõ được năng lực chuyên môn, thiếu bản lĩnh khi cầm còi ở các trận căng thẳng.
Sau những mất mát và xáo trộn, mùa giải 2025/26 là cơ hội để VFF, VPF và Ban trọng tài quốc gia thực hiện một cuộc cải tổ thực chất và bài bản hơn về công tác trọng tài. Hệ thống tuyển chọn, huấn luyện và đánh giá có thể cần được số hóa, công khai, minh bạch hơn. Các bài kiểm tra thể lực phải được giám sát chặt chẽ, không còn "du di" với những cá nhân yếu kém.
Có lý khi cho rằng, trọng tài là nghề rất bạc. Và chế độ đãi ngộ cho các "vua áo đen" cần cải thiện theo hướng tích cực, đặc biệt là ở khâu tinh thần. Việc thăm khám hay quan tâm đến nơi có điều kiện thời tiết thuận lợi để kiểm tra năng lực chuyên môn của các trọng tài cũng cần được chú ý.
Với mối quan hệ tốt đang được tạo dựng với các quốc gia trong châu lục, đã đến lúc người làm bóng đá Việt Nam xây dựng hệ thống trọng tài song song giữa nội và ngoại, thay vì xem trọng tài ngoại là "giải pháp chữa cháy". Việc mời trọng tài ngoại phải đi kèm với cam kết học hỏi, giao lưu, nâng tầm trọng tài nội chứ không phải là cách để "né tránh" vấn đề.
Sự ra đi của trọng tài Trần Đình Thịnh là mất mát lớn, và có thể là lời nhắc nhở cho rất nhiều người. V-League 2025/26 đang rất đáng chờ đợi, nhưng trước giờ bóng lăn lại có vết gợn đáng buồn. Bóng đá Việt Nam muốn tiến lên bền vững thì rất cần một lực lượng trọng tài có bản lĩnh, được tôn trọng, được bảo vệ và đủ sức đi đường dài.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất