Trọng tài ‘ghét’ Mexico vì thứ Sáu ngày 13

14/06/2014 18:17 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- Vấn đề trọng tài một lần nữa được bàn tới sau trận Mexico-Cameroon. Lần này, tới lượt ông Wilmar Roldan nối gót đồng nghiệp Yuichi Nishimura vướng vào tranh cãi.

Trong trận đấu này, trọng tài chính người Colombia, Wilmar Roldan và các cộng sự đã có những quyết định thiếu chính xác khi không công nhận 2 bàn thắng của Dos Santos ở các phút thứ 10 và 30 của trận đấu. Pha quay chậm cho thấy, 2 bàn thắng của Dos Santos là hoàn toàn hợp lệ vì anh không việt vị và cũng không phạm lỗi với cầu thủ đối phương khi đưa bóng vào lưới Cameroon.

Vượt qua sự cản trở của thời tiết và quyết định sai lầm của trọng tài, Mexico đã có được chiến thắng với cú sút bồi của Peralta phút thứ 61. Tuy nhiên, chiến thắng nhẹ nhàng đó không làm người Mexico nguôi giận. Trên mạng xã hội, xuất hiện một loạt những bức ảnh móc máy công tác trọng tài.


Trợ lý trọng tài trận Mexico-Cameroon được ví như đang dắt chó đi dạo và phải dùng gậy để dò đường.


"Nếu lựa chọn áo thi đấu màu vàng, Mexico đã nhận được sự giúp đỡ của trọng tài"


Eto'o: Vì tôi mặc áo màu vàng nên trọng tài thiên vị cho tôi.

Thi đấu vào thứ Sáu ngày 13, nên Jason không tha thứ cho Mexico. Jason là nhân vật hư cấu trong loạt phim kinh dị 12 phần Friday the 13th (Thứ Sáu ngày 13).


Đội ngũ trọng tài đeo kính râm đi làm nhiệm vụ. Họ còn dắt cả thú cưng đi dạo cùng.



HLV của tuyển Cameroon được so sánh với nhân vật Palpatine, đại diện cho sức mạnh chính trị và quân sự tàn bạo nhất – một kẻ độc tài chuyên chế trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao.

Ghi bàn ấn định chiến thắng cho Mexico, Oribe Peralta được vinh danh.


Xuất hiện trên cả thời báo danh tiếng TIME.

K.Đ
Theo Terra

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm