Trong bụi mận gai, con chim “non” cất tiếng hót

15/03/2013 07:35 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Album thứ 2 của của ca sĩ Phương Linh vừa phát hành, 5 năm sau CD đầu tay – Pha lê.

Được gắn mắc “lấy cảm hứng từ tiểu thuyết nổi tiếng Tiếng chim hót trong bụi mận gai của nữ văn sĩ Colleen McCullough” nhưng thực chất những bản thu âm cho dự án bất thành của serie Không gian âm nhạc số 11 cách đây đúng một năm – chủ đề Tiếng hót từ bụi mận gai với hai ca sĩ Khánh Du và Phương Linh.


Phương Linh đã tự làm khó mình khi hát lại những ca khúc đã nổi tiếng, gắn với nhiều tên tuổi của nhạc trẻ Việt (Trái tim lang thang, Biết em còn chút dỗi hờn, Có nụ hoa hồng bỗng gọi tên anh, Niềm đau chìm xuống…)  trong cả một đĩa nhạc và có thể nhận ra cô không làm mới, biến hóa khác được chúng mà chỉ mới hoàn thành phần hát một cách tròn trịa, tình cảm. Hơn nữa, các bản hòa âm mới của Thanh Phương hợp với không gian trình diễn sân khấu hơn là thu âm. Tiếng guitar điện và đàn tranh cũng được sử dụng thiếu hợp lý; trong một số bản có cảm giác bị dụng (trong việc làm mới). Giá như có nhiều bài hát mới, được viết riêng cho chủ đề, hợp với Phương Linh hơn, màu sắc âm nhạc độc đáo hơn, thì cô đã có thể làm một con chim cất tiếng hót lộng lẫy, khát khao, nồng nàn ca ngợi tình yêu một lần rồi lao mình vào bụi mận gai tìm đến cái chết (như concept album). Còn thông qua đĩa nhạc này, Phương Linh vẫn là một con chim…non.

Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm