Genoa - AC Milan: Ai đá trung phong cho Milan?

05/05/2025 10:18 GMT+7 | Italy

Sự trở lại của Luka Jovic sau chấn thương lưng nhẹ càng khiến cuộc cạnh tranh cho chiếc áo số 9 trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, khi trong tay HLV Sergio Conceicao đang có 3 lựa chọn với những hoàn cảnh và mục tiêu rất khác nhau: Jovic, Santiago Gimenez và Tammy Abraham.

Quyết định của HLV người Bồ Đào Nha không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu mà còn tác động lớn đến tương lai của cả 3 tiền đạo này tại San Siro.

Luka Jovic đang là người chiếm ưu thế lớn nhất. Chấn thương lưng khiến anh phải ngồi ngoài trận thắng Venezia 2-0 vòng trước chỉ là một nốt trầm nhỏ trong giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ của tiền đạo người Serbia. Bị gạt khỏi danh sách dự Champions League hồi đầu mùa và tưởng chừng không còn tương lai, Jovic bất ngờ tỏa sáng khi được Conceicao trao cơ hội vào cuối mùa. Anh ghi bàn liên tục từ ghế dự bị (vào lưới Napoli, Fiorentina) trước khi được đôn lên đá chính khi Milan chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Đặc biệt, màn trình diễn chói sáng cùng cú đúp trong trận bán kết lượt về Coppa Italia với Inter không chỉ đưa Milan vào chung kết mà còn mở ra cơ hội dự Europa League mùa sau nếu họ đánh bại Bologna. Đó là đóng góp to lớn, thể hiện giá trị và sự chuyên nghiệp đáng nể của Jovic khi hợp đồng của anh chỉ còn thời hạn 2 tháng. Rất có thể Conceicao sẽ tiếp tục tin dùng Jovic trước Genoa như một màn tổng duyệt cho trận chung kết Cúp Italy, và một màn trình diễn tốt nữa có thể thuyết phục Milan gia hạn hợp đồng với anh.

01h45 ngày 6/5, sân Luigi Ferraris, Genoa - AC Milan: Ai đá trung phong cho Milan? - Ảnh 1.

Jovic, Gimenez và Abraham đều phải chiến đấu vì tương lai của chính họ tại Milan

Tammy Abraham là người đá chính ở Venice, nhưng Santiago Gimenez mới là người ghi tên mình lên bảng tỷ số với pha lốp bóng ấn định chiến thắng 2-0 ở phút cuối. Đó là bàn thắng đầu tiên sau 68 ngày tịt ngòi của tiền đạo người Mexico, một sự giải tỏa cực kỳ quan trọng về mặt tâm lý. Kể từ khi gia nhập Milan với giá gần 30 triệu euro hồi tháng Giêng, Gimenez đã gây thất vọng lớn, mất vị trí đá chính vào tay Abraham rồi Jovic. Áp lực là rất lớn, nhưng ai cũng hiểu một chân sút trẻ đến từ giải đấu có trình độ thấp hơn như Hà Lan cần thời gian hòa nhập, nhất là khi Milan cũng loay hoay với các hệ thống chiến thuật thiếu hiệu quả. Bàn thắng vào lưới Venezia, dù muộn màng, là cú hích cần thiết để "Bebote" tự tin hơn trong cuộc chiến giành lại vị trí.

Tammy Abraham lại ở một tình thế khác. Được mượn về từ AS Roma, tiền đạo người Anh không còn nhiều thời gian để thuyết phục ban lãnh đạo Milan kích hoạt điều khoản mua đứt. Màn trình diễn của Abraham không quá tệ, anh cần mẫn, đóng góp vào lối chơi chung và từng có giai đoạn chiếm được suất đá chính. Tuy nhiên, sự ổn định và khả năng bùng nổ là điều anh còn thiếu. Milan được cho là vẫn đang lưỡng lự về tương lai của Abraham.

Vị trí trung phong của Milan mùa này thực sự rối rắm. Từ Jovic, Okafor, Morata (đã rời đi), Camarda (tài năng trẻ), rồi đến Abraham, Gimenez và giờ lại là Jovic. Conceicao có lý do để ưu tiên Jovic, người đang có phong độ cao và là người hùng ở cúp quốc gia. Tuy nhiên, bàn thắng của Gimenez và khát khao chứng tỏ của Abraham khiến cuộc cạnh tranh vẫn còn bỏ ngỏ. Lựa chọn của Conceicao tại Genoa sẽ rất đáng chờ đợi.

V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm