Trợ lý HLV trưởng SG.XT, Nguyễn Liêm Thanh: Đời bây giờ mới đẹp

14/11/2010 12:14 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Tuổi đời và tuổi “nghề”, Nguyễn Liêm Thanh không thua kém bất cứ cái tên nào cùng lứa “thế hệ vàng” của BĐVN. Trong khi những đồng đội cũ như: Huỳnh Đức, Quang Hà, Công Minh, Văn Sỹ hay Hồng Sơn…, làm bóng đá đỉnh cao, thì Liêm Thanh đi học đại học và làm bóng đá phong trào. Thì đã sao nào?!

“Mình chẳng phải hổ thẹn với ai cả. Học hành tử tế rồi, giờ Liêm Thanh sẽ làm bóng đá chuyên nghiệp, rất tử tế”, Thanh lại cười rất tươi, mỗi khi đề cập đến chuyện đời, chuyện nghề. Cho đến sáng qua (13/11), HLV Lư Đình Tuấn đã chính thức ra mắt BLĐ SG.XT. Nó có nghĩa rằng Liêm Thanh sẽ trở lại vai trò trợ lý như vốn dĩ, sau hơn 1 tháng tạm quyền HLV trưởng đội bóng vừa nhập khẩu vào TP.HCM này.


1. Sau khi giúp HN.ACB trụ hạng thành công mùa giải 2005, Liêm Thanh quyết định chia tay bóng đá đỉnh cao, với 15 năm sự nghiệp cầu thủ, 5 đời ăn cơm tuyển, với 5 HLV khác nhau. Khi mà Thanh chưa kịp tính đến tương lai thì một mối lương duyên mới ập đến với chàng tiền vệ tài hoa này: bóng đá trong nhà (futsal). Năm 2006, Liêm Thanh vẫn nằm trong thành phần thi đấu của ĐT Futsal VN dự giải Vô địch Đông Nam Á. Vừa là cầu thủ kiêm HLV, Liêm Thanh là một trong số những HLV hiếm hoi của VN vinh dự nhận tấm bằng A futsal AFC.


 Liêm Thanh nay đảm nhận một vai trò mới trên băng ghế HLV

Với futsal, Liêm Thanh đã có những trải nghiệm thú vị và thực tế đã có những thành công nhất định, với một vài đội bóng có số ở TP.HCM. Nhưng sự đơn giản, nhàn nhã cùng không gian bó hẹp của sân bóng trong nhà vẫn không lấp được cái thảm cỏ mênh mông mà anh đã dãi nắng dầm mưa hơn 15 năm qua. Sự quyến luyến đó như một sức hút vô hình lại kéo Liêm Thanh đến với một trải nghiệm cũ mà mới: làm thầy trên sân bóng 11 người.

40 tuổi, không quá cằn cỗi để rong ruổi theo nghiệp huấn luyện nhưng so với các đồng nghiệp khác: Lư Đình Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu… (ít nhiều đã gây dựng được thương hiệu của mình trên cương vị lèo lái các đội bóng), thì Liêm Thanh lại đang cách họ một khoảng cách rất xa.

2. Một tháng, kể từ ngày đảm trách chức vụ trợ lý HLV cho CLB SG.XT đủ để Liêm Thanh nếm trải và chia sẻ được những khó khăn trên cương vị mới. “Bây giờ mình mới thấu hiểu được công việc của một “vú em” là như thế nào. Một thân “gánh” 40 cầu thủ (SG.XT đang thử việc ngần ấy người - PV). Từ việc tuyển chọn quân trên sân bóng đến việc quản lý giờ tập luyện, ăn uống, nghỉ ngơi để cầu thủ không vượt rào cũng là một điều đau đầu. Công việc nào cũng có sự khởi đầu, và mình phải học cách thích ứng nhanh nhất”, Liêm Thanh chia sẻ.

Kỹ năng thị phạm là một trong những yếu tố cần thiết với nghề HLV. Mà hỏi Liêm Thanh điều này, thì anh có thừa. Những đường xẻ nách bằng mu lai má, chuyền dài, chọc khe xuyên thủng hàng phòng ngự cùng những cú sút trái phá đã thành thương hiệu. Cương trực, thẳng tính, dám nghĩ dám làm, chuyện vượt rào của cầu thủ, chỉ cần thầy Thanh nhắc khéo, cầu thủ phải nể ngay. Bản lĩnh của đời cầu thủ trui rèn cho cựu tiền vệ này một đức tính cần cù đáng quý.

“Làm bóng đá mà ông chủ chịu chơi thì mừng lắm. Đội bóng đá hay, nhân dân yêu mến thì còn gì bằng. Người làm huấn luyện cũng thơm lây. Đúng là không có gì vui hơn thế”, Thanh đã lại cười rất tươi.

Tiền đạo Belibi Celestin Didier sẽ đến SG.XT trong nay mai. Nếu đúng như lịch trình đã định sẵn (có thể SG.XT sẽ ký hợp đồng với Kesley, Đinh Hoàng Max, Moses, John Wole), mùa bóng mới họ sẽ ra quân với 5 “Tây” toàn hàng “khủng” trong đội hình. Và dù bóng chưa lăn, chắc chắn SG.XT sẽ là một đối thủ đáng gớm đối với tất cả các đội bóng ở hạng Nhất. Suất lên chuyên gần như đang nằm trong tầm tay của SG.XT.


VIỆT HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm