Trợ lý HLV đội tuyển Argentina, Roberto Ayala, lần đầu tiên lên tiếng về vụ xô xát gây tranh cãi sau trận chung kết World Cup 2026 với Tây Ban Nha, đồng thời phủ nhận cáo buộc ông đã tung cú đấm vào tiền vệ Dani Olmo.
Cựu trung vệ 52 tuổi khẳng định hành động của mình "chỉ giống một cú đẩy hơn là một cú đấm" và cho biết sẽ trực tiếp xin lỗi cầu thủ Tây Ban Nha nếu có cơ hội gặp lại.
Trận chung kết trên sân MetLife khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Tây Ban Nha, qua đó chấm dứt hy vọng bảo vệ ngôi vô địch của Argentina. Tuy nhiên, tâm điểm sau trận không nằm ở chuyên môn mà là những hình ảnh hỗn loạn khi cầu thủ hai đội xảy ra xô xát.
Trước đó, Enzo Fernandez đã bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng nguy hiểm với Pau Cubarsi ở cuối trận. Sau tiếng còi mãn cuộc, Leandro Paredes bị ghi nhận có hành động bóp cổ Eric Garcia và đẩy ngã Gavi, trong khi Nahuel Molina va chạm với Rodri giữa lúc các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch. Ayala cũng bị máy quay ghi lại cảnh tranh cãi với Eric Garcia trước khi có động tác hướng tay về phía Dani Olmo, làm dấy lên cáo buộc ông đã đánh cầu thủ của Tây Ban Nha.

Roberto Ayala phủ nhận cáo buộc ông đã tung cú đấm vào tiền vệ Dani Olmo.
Trả lời trên Valencia Capital Radio, Ayala thừa nhận bản thân đã hành động thiếu kiềm chế, nhưng phủ nhận việc cố tình tấn công Dani Olmo.
"Tất nhiên tôi rất tiếc. Với cương vị của mình, tôi không được phép để cảm xúc hay những gì nhận từ phía đối phương chi phối hành động. Đó giống một cú đẩy hơn là một cú đấm như mọi người nói. Đó chỉ là phản ứng trước điều cậu ấy nói với tôi. Nếu gặp lại Dani Olmo, tôi chắc chắn sẽ trực tiếp xin lỗi", Ayala chia sẻ.
Cựu tuyển thủ Argentina cũng cho biết mục đích ban đầu của ông là chạy vào sân để can ngăn các cầu thủ hai đội. Tuy nhiên, khi chứng kiến cuộc ẩu đả ở giữa sân, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.
"Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình. Ý định của tôi là tách các cầu thủ ra, nhưng trong những thời điểm cảm xúc lên cao, mọi chuyện đã diễn ra theo cách không ai mong muốn. Dù thế nào, điều đó cũng không thể là cái cớ. Với vị trí hiện tại, lẽ ra tôi phải cư xử khác", Ayala nói thêm.
Trong khi đó, FIFA đã mở cuộc điều tra chính thức về những sự cố sau trận chung kết theo Điều 36 của Bộ quy tắc kỷ luật FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã chỉ định một công tố viên độc lập để xem xét các hành vi có dấu hiệu vi phạm trước khi đưa ra kết luận và các án phạt nếu cần thiết.
Đáng chú ý, dù là một trong những cầu thủ bị tác động trong vụ xô xát, tiền vệ Gavi của Tây Ban Nha lại tỏ ra khá ôn hòa. Anh cho rằng Leandro Paredes không nên bị treo giò bổ sung, đồng thời nhận định những va chạm quyết liệt đôi khi vẫn là một phần của bóng đá, miễn là được xử lý đúng theo luật ngay trong trận đấu.