Giải trí

Trịnh Công Sơn, 25 năm “Em còn nhớ hay em đã quên”

01/04/2026 22:57 GMT+7 Google News

Tối 1/4, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, đông đảo người yêu âm nhạc đã hòa mình vào một chương trình âm nhạc mang chủ đề "Em còn nhớ hay em đã quên" được tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4/2001 – 1/4/2026). 

Sự kiện không chỉ là một đêm nhạc thuần túy mà còn là một hành trình chiêm nghiệm về triết lý nhân sinh và tình yêu bao la trong di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Mở đầu chương trình là lễ ra mắt ấn phẩm đặc biệt về cuộc đời và sự nghiệp của Trịnh Công Sơn - bộ tư liệu quý báu cho giới nghiên cứu và công chúng để hiểu thêm về tâm hồn của người nghệ sĩ tài hoa, người đã dành cả đời để "Chọn một niềm vui" và "Đi tìm dấu chân địa đàng".

Trịnh Công Sơn, 25 năm “Em còn nhớ hay em đã quên” - Ảnh 1.

Sau 25 năm rời xa “cõi tạm”, di sản của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn vẹn nguyên giá trị. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Vĩnh Trinh, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn xúc động chia sẻ: "25 năm không có anh, nhưng âm nhạc của anh vẫn hiện hữu trong từng nhịp thở của đời sống. Cuốn sách và đêm nhạc hôm nay là lời tri ân gửi đến khán giả, những người đã cùng gia đình gìn giữ ngọn lửa "Trịnh ca" suốt một phần tư thế kỷ qua".

Ca sĩ Phương Khanh mở màn đầy tươi sáng với 2 ca khúc Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui và Quỳnh hương, dẫn dắt người nghe vào thế giới âm nhạc vừa hồn hậu vừa thanh tao. Ngay sau đó, ca sĩ Viết Thu mang đến những nốt trầm mặc sâu lắng qua Lời mẹ ru và Cánh đồng hòa bình, gợi nhắc về thân phận con người và khát vọng hòa bình cháy bỏng của nhạc sĩ.

Trịnh Công Sơn, 25 năm “Em còn nhớ hay em đã quên” - Ảnh 2.

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn trình diễn tại đêm nhạc. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự xuất hiện của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Tiếng kèn của nghệ sĩ khi dìu dặt, lúc mãnh liệt trong Hạ trắng và Một cõi đi về đã thực sự chạm đến trái tim người nghe. Sau những biến cố về sức khỏe, tiếng kèn của Trần Mạnh Tuấn dường như càng trở nên tinh tế, đầy chiêm nghiệm, thể hiện đúng tinh thần "trở về" trong âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng gây bất ngờ khi thể hiện nhạc phẩm Diễm xưa bằng phong cách riêng biệt nhưng vẫn giữ trọn linh hồn của tác phẩm, sau đó lại làm không gian trở nên ấm áp với Em là hoa hồng nhỏ.

Trịnh Công Sơn, 25 năm “Em còn nhớ hay em đã quên” - Ảnh 3.

Ca sĩ Quang Dũng, một trong những giọng ca nam thể hiện thành công nhạc Trịnh đã làm bùng nổ không gian Đường sách với các ca khúc “Như cánh vạc bay” và “Xin cho tôi”. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Chương trình còn có sự tham gia của nam ca sĩ Đức Tuấn, với phần thể hiện bản liên khúc Như một hòn bi xanh Em còn nhớ hay em đã quên, làm sống dậy hình ảnh một Sài Gòn xưa cũ nhưng đầy hoài niệm. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của ca sĩ Quang Dũng, một trong những giọng ca nam thể hiện thành công nhất nhạc Trịnh hiện nay đã làm bùng nổ không gian Đường sách với Như cánh vạc bay Xin cho tôi.

Sau 25 năm rời xa "cõi tạm", di sản của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn vẹn nguyên giá trị. Đêm nhạc Em còn nhớ hay em đã quên một lần nữa khẳng định, dù thời gian có trôi đi, những giá trị nhân văn và cái đẹp trong âm nhạc Trịnh Công Sơn vẫn sẽ luôn đồng hành cùng các thế hệ người Việt Nam.

Hữu Duyên/TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm