Triệu Lệ Dĩnh và hành trình cay đắng vươn lên vị trí sao hạng A

26/10/2021 18:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Triệu Lệ Dĩnh không chỉ là một nữ diễn viên hạng nhất, một tài năng phim ảnh quyến rũ hàng đầu mà còn là một phụ nữ thành công, mạnh mẽ. Nhưng đằng sau sự thành công của "nữ hoàng rating" là cả một hành trình nhiều cay đắng. 

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu vào vai nữ cường, cặp cùng 'trai nghèo quốc dân' Âu Hào

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu vào vai nữ cường, cặp cùng 'trai nghèo quốc dân' Âu Hào

Sau nhiều lần từ chối đóng Sở Kiều truyện 2, Triệu Lệ Dĩnh mới đây đã xác nhận đang tiếp xúc với đoàn phim Dã man sinh trưởng và đóng cặp cùng "trai nghèo quốc dân "Âu Hào.

Năm 1987, một gia đình bình thường ở Lang Phường (Hà Bắc, Trung Quốc) chào đón một bé gái tên Triệu Lệ Dĩnh. Khi còn nhỏ, cô có khuôn mặt tròn bầu bĩnh hơi baby, rất đáng yêu, ai nhìn cũng muốn véo vì quá dễ thương.

Thời gian trôi nhanh, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng trưởng thành, vẫn rất xinh đẹp và mảnh mai. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô tìm được một công việc thư ký ở gần và chạy đi chạy lại giữa nhà và công ty mỗi ngày.

Triệu Lệ Dĩnh, Triệu lệ dĩnh điều chưa biết, triệu lệ dĩnh phim mới, triệu lệ dĩnh ly hôn, phùng thiệu phong triệu lệ dĩnh, phim hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh phùng thiệu phong
Triệu Lệ Dĩnh

Theo Triệu Lệ Dĩnh, công việc này tất tốt, thu nhập ổn định, không phải xa nhà, thuận tiện, an nhàn. Khi rảnh rỗi, Triệu Lệ Dĩnh ra quán đầu làng cắn hạt dưa. Thỉnh thoảng cô cũng “mơ mộng viển vông”, nghĩ rằng từ một trợ lý nhỏ, cứ thăng cấp thì có thể lên viên chức.

Tuy nhiên, lý tưởng thì cao đẹp nhưng thực tế lại phũ phàng. Là một nhân viên nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh phải theo lãnh đạo ra ngoài giao lưu và không tránh khỏi việc đột ngột phải uống rượu khiến cô bị viêm dạ dày. Từ đó, Triệu Lệ Dĩnh có ý nghĩ từ chức. Suy cho cùng, với đồng lương ít ỏi đó, không đáng để cô tự chuốc bệnh vào thân.

Triệu Lệ Dĩnh, Triệu lệ dĩnh điều chưa biết, triệu lệ dĩnh phim mới, triệu lệ dĩnh ly hôn, phùng thiệu phong triệu lệ dĩnh, phim hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh phùng thiệu phong

Sau đó, tình cờ, Triệu Lệ Dĩnh biết tin về cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao được tổ chức. Cô cũng không thể không tò mò và khao khát. Vì vậy, Triệu Lệ Dĩnh đã bỏ việc một mình đi tranh tài.

Dù chưa từng tham gia một lớp học năng khiếu nhưng với nhan sắc xinh đẹp, Triệu Lệ Dĩnh vẫn lọt vào "mắt xanh" của đạo diễn Phùng Tiểu Cương và giành vị trí quán quân của cuộc thi. Cũng chính nhờ cuộc thi này, Triệu Lệ Dĩnh chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi. 

Triệu Lệ Dĩnh, Triệu lệ dĩnh điều chưa biết, triệu lệ dĩnh phim mới, triệu lệ dĩnh ly hôn, phùng thiệu phong triệu lệ dĩnh, phim hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh phùng thiệu phong

Sau khi tiến vào showbiz, Triệu Lệ Dĩnh có quãng thời gian dài chật vật với những vai phụ vô danh, mãi chẳng được khán giả nhớ mặt. Nhưng dần dần công việc đóng phim với Triệu Lệ Dĩnh đã là sở thích, vì vậy cô quyết định làm việc chăm chỉ và gắn bó với nó đến cùng.

Một lần Triệu Lệ Dĩnh đi xem kịch. Một đạo diễn không ngớt nói với cô rằng, khuôn mặt của cô quá tròn, không phù hợp với vai chính, nên ước mơ của Triệu Lệ Dĩnh bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục làm việc chăm chỉ. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều cơ hội hơn trong sự nghiệp, trở thành “nữ hoàng rating” Cbiz.

Triệu Lệ Dĩnh, Triệu lệ dĩnh điều chưa biết, triệu lệ dĩnh phim mới, triệu lệ dĩnh ly hôn, phùng thiệu phong triệu lệ dĩnh, phim hoa ngữ, Triệu Lệ Dĩnh phùng thiệu phong

Triệu Lệ Dĩnh từng nói: "Trong 11 năm đóng phim truyền hình, có 7 năm tôi chỉ đóng vai phụ vì hạn chế của khuôn mặt tròn. Vì vậy, tôi chỉ có thể âm thầm đóng tốt vai của mình, dùng vai diễn của mình để chinh phục mọi thứ. Tôi chưa bao giờ dừng bước trong những tháng năm này. Tôi hy vọng sẽ để lại dấu ấn trong thời đại này...".

Có thể nhận ra một cách sâu sắc sự ngoan cường của Triệu Lệ Dĩnh. Dù có bị người khác phủ nhận như thế nào đi chăng nữa, cô vẫn nỗ lực thể hiện mình và tiến về phía trước để chứng minh bản thân. Cũng như trong cuộc sống, chúng ta không thể từ bỏ ước mơ của mình bởi vì một số khiếm khuyết nhất định. Nếu chúng ta không cố gắng hết sức, làm sao biết mình không làm được? 

Dã Điểu
(Theo 163)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm