Triển lãm tranh Lương Lưu Biên

08/11/2008 13:40 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Không gian rộng” không phải là tên cuộc triển lãm cá nhân lần thứ 2 của Lương Lưu Biên (Sinh 1975 tại Phan Thiết), mà là quan niệm của họa sĩ này khi thực hiện cuộc trưng bày với cái tên khá chung chung: Triển lãm tranh. Với 30 tác phẩm theo phong cách trừu tượng - biểu hiện, được vẽ với chất liệu tổng hợp, pha trộn sơn dầu với acrylic, là kết quả của 3 năm làm việc. Triển lãm tranh sẽ khai mạc lúc 17giờ ngày 8/11 và kết thúc vào chiều 17/11/2008 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, 218A Pasteur, Quận 3.
 Tác phẩm Cái áo, khổ 80 x 80cm, acrylic, 2007
 Họa sĩ tự bạch: “Sau một thời gian dài làm việc trong một không gian chật hẹp và tối tăm, đây là dịp để tôi mang những bức tranh của mình, những suy tư, quan niệm riêng ra một chỗ quang đãng và sáng sủa hơn, để phơi bày sự phóng túng cho chúng được lành mạnh và trưởng thành hơn, để tìm kiếm những sự cảm thông và chia sẻ”.
 
Cuộc triển lãm này diễn ra cũng khá… đột xuất, vì nếu xếp theo lịch thì đến 2010 Hội Mỹ thuật mới có chỗ trống, nhưng do có một họa sĩ khác “rút lui”, Lương Lưu Biên thành ra kẻ “điền vào chỗ trống”. Nhưng với họa này thì cũng chẳng quá quan trọng, anh cho biết mình vẽ liên tục, lúc nào cũng như sắp triển lãm, và lúc nào cũng như mới kết thúc triển lãm. “Có mấy bức tôi thích lắm, tính đem ra triển lãm kỳ này, nhưng có mấy người khách muốn mua, tôi bán luôn. Rồi có mấy người bạn mở gallery cần tranh, tôi cũng ký gởi, cho mượn. Nói chung tôi cứ làm việc và làm việc, các triển lãm chỉ là cái cớ để các tác phẩm của mình gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè mà thôi” - Lương Lưu Biên cho biết.
 
Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm