Triển lãm “Mùa Xuân Độc Lập”: Lịch sử dân tộc qua lăng kính họa sĩ trẻ

19/08/2025 16:30 GMT+7 | Multimedia

Chiều 18/8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Triển lãm tranh sơn mài khổ lớn "Mùa Xuân Độc lập". Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Triển lãm “Mùa Xuân Độc Lập”: Lịch sử dân tộc qua lăng kính họa sĩ trẻ

Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, 17 bức tranh sơn mài khổ lớn của họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã được giới thiệu đến công chúng qua triển lãm "Mùa Xuân Độc Lập". Bộ tác phẩm tái hiện sinh động những chặng đường lịch sử, chiến thắng vẻ vang của dân tộc, cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập, tự do, hòa bình và phát triển. "Mùa Xuân Độc Lập" không chỉ là kết quả của mười năm lao động nghệ thuật bền bỉ, mà còn là dấu ấn của tập thể những cộng sự, gia đình và các chuyên gia đồng hành cùng tác giả.

Họa sĩ Chu Nhật Quang: ''Bắt đầu thời điểm công bố loạt tác phẩm sơn mài trong triển lãm 'Mùa Xuân độc lập' thì cảm giác của tôi vô cùng xúc động và rất hồi hộp. Vì đây là công sức của Không chỉ riêng mình tôi, mà đây là dấu ấn của cả một tập thể, sự đồng hành của gia đình, sự tham vấn của những vị chuyên gia, những học giả đã giúp cho tôi được phổ cập tất cả những kiến thức liên quan đến lịch sử để hoàn thiện được tất cả những loạt tranh này.''

Triển lãm trưng bày 17 tác phẩm sơn mài khổ lớn, trong đó có bức tranh diện tích tới 20m². Điểm nhấn là tác phẩm hai mặt, dài 7,2m, cao 2,4m. Một mặt mang tên "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập", tái hiện không khí lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Mặt còn lại, "Mùa xuân dân tộc" khắc họa niềm hân hoan trong ngày độc lập, tự do. Với những tác phẩm khổ lớn như vậy, quá trình sáng tác đòi hỏi họa sĩ và ê-kíp phải vượt qua nhiều thử thách về kỹ thuật, vận chuyển cũng như khâu dàn dựng.

Họa sĩ Chu Nhật Quang: "Công đoạn khó khăn nhất chính là khi di chuyển, bố trí các vị trí để thực hiện công đoạn mỹ nghệ. Ngay cả việc dựng khung trưng bày cũng là một thử thách lớn. Nhưng tất cả những điều đó, chúng tôi đã vượt qua với cảm xúc hạnh phúc khi tác phẩm ra mắt công chúng."

Ở tuổi 30, họa sĩ Chu Nhật Quang đã chọn cách thể hiện lịch sử bằng sơn mài, một chất liệu truyền thống đầy thách thức. Với anh, mỗi tác phẩm không chỉ là sáng tạo nghệ thuật, mà còn là lời tri ân sâu sắc với lịch sử, là khát vọng lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Sự dấn thân bền bỉ ấy minh chứng cho tình yêu cháy bỏng của một người trẻ, đồng thời khơi mở niềm tin về sức bật mới cho mỹ thuật Việt Nam.

Họa sĩ Chu Nhật Quang: "Thông qua 'Mùa Xuân Độc Lập', tôi muốn lan tỏa tinh thần yêu nước và sự hy sinh của cha ông tới thế hệ trẻ và tất cả công dân Việt Nam. Chúng ta hãy tự hào và trân trọng nền tảng độc lập hôm nay để phát triển đất nước."

Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Điều khó nhất của sơn mài là làm sao sử dụng ngôn ngữ truyền thống để truyền tải giá trị hiện đại. Chu Nhật Quang đã chọn con đường rất thách thức nhưng đầy triển vọng. Đây không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn phản ánh xu thế chung của giới trẻ hôm nay là trân trọng giá trị truyền thống để vươn tới tương lai."

Ông Vũ Mạnh Hà - Giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh: "Đây là triển lãm giàu ý nghĩa, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Một họa sĩ trẻ đã mạnh dạn sáng tác những tác phẩm khổ lớn về lịch sử và Bác Hồ. Điều này khích lệ tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ, đồng thời giúp công chúng thưởng thức những giá trị nghệ thuật và lịch sử quý báu."

Triển lãm "Mùa Xuân Độc Lập" không chỉ tái hiện lịch sử bằng ngôn ngữ sơn mài truyền thống, mà còn khẳng định sức sáng tạo mới mẻ của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Thành công của triển lãm là niềm tin vào thế hệ nghệ sĩ trẻ, những người tiếp tục viết nên những trang nghệ thuật tự hào của dân tộc. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 10/9, với toàn bộ tác phẩm được trưng bày ngoài trời.

Anh Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm