Trí nhớ phạm nhân

15/10/2018 10:41 GMT+7 | Hài hước

* Dự thẩm hỏi phạm nhân:

- Anh nhận ra con dao này chứ?

- Tất nhiên ạ

- À, vậy là anh đã nhận ra rồi đấy!!!

- Làm sao tôi lại không nhận ra kia chứ, khi mà suốt ba tuần lễ nay, ngày nào hỏi cung ông cũng đưa con dao này ra!

* Luật sư đãng trí nói chuyện với một người bệnh:

- Thưa giáo sư, tôi rất đau đầu.

- Ông bị đau đầu lâu chưa?

- Thưa giáo sư, từ ngày tôi được sinh ra đời.

- Thế trước đó thì ông cảm thấy dễ chịu chứ?

K.T (sưu tầm)

Tò mò như quan tòa

Tò mò như quan tòa

Thưa quý tòa tôi nhìn thấy gã vào nhà và nhảy bổ vào cô gái. Gã xô cô gái ngã xuống sàn và lột áo ngoài của cô ta.../- Sau đó?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm