Tràng pháo tay của người bại trận

16/06/2015 14:22 GMT+7 | Bên lề

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 45 phút trước khi diễn ra trận tranh HCĐ môn bóng đá SEA Games 28 giữa U23 Việt Nam và U23 Indonesia, ở quanh SVĐ QG Singapore bất ngờ đổ mưa rất to, nhưng chúng tôi nhận thấy lác đác đây đó vẫn có CĐV Việt Nam rảo bước quanh sân hoặc đứng mua vé tại quầy, song bóng dáng của CĐV Indonesia thì tuyệt đối không.

Còn khi trận đấu diễn ra, chúng tôi theo dõi từ khu vực báo chí trên khán đài SVĐ QG cùng rất nhiều phóng viên Indonesia, nhưng điều đáng nói là dù U23 Indonesia thua tan nát tới 0-5 nhưng không thấy bất cứ phóng viên Indonesia nào thể hiện thái độ bực dọc hay cáu kỉnh.

Thay vào đó, tất cả đều im lặng theo dõi trận đấu với thái độ rất bình thường. Trước đó một ngày, khi gặp chúng tôi tại điểm thi đấu môn rowing tại SEA Games 28, một số phóng viên Indonesia từng tỏ ra bức xúc về thất bại 0-5 của U23 Indonesia trước U23 Thái Lan ở trận bán kết, và có người đã chỉ trích HLV Aji Santoso khá nặng nề.

Và kết thúc trận đấu, khi bước vào phòng họp báo sau trận, chúng tôi lại nhận thêm một bất ngờ nữa. Theo thông lệ của BTC SEA Games, HLV của đội thua trận sẽ phát biểu trước nên người bước vào phòng họp báo đầu tiên là HLV Santoso của U23 Indonesia.

Có tới hơn 30 phóng viên Indonesia chờ sẵn ông Santoso trong phòng họp báo, và ngay khi nhà cầm quân này bước vào, ông đã được đón tiếp bằng một tràng pháo tay vang dội của phóng viên Indonesia, và trước khi phát biểu lời đầu tiên, HLV Santoso cũng nở nụ cười rất thoải mái và rạng rỡ, khung cảnh lúc ấy khiến chúng tôi có cảm tưởng như U23 Indonesia vừa giành chiến thắng ở trận chung kết SEA Games.

Thế nhưng, thực tế là U23 Indonesia vừa thảm bại thêm một trận nữa với tỷ số 0-5 và chỉ sau 2 trận đấu ở vòng loại trực tiếp, thầy trò HLV Santoso đã phải nhận tới 10 bàn thua cả thảy, một kỷ lục thực sự ở các kỳ SEA Games.

Sẽ có nhiều người ngạc nhiên về cách đón tiếp của các phóng viên Indonesia dành cho HLV Santoso và cả thái độ thoải mái lạc quan của nhà cầm quân này ở phòng họp báo, nhưng hẳn là cảm giác ngạc nhiên sẽ không còn nếu nghe xong phần phát biểu của HLV Santoso.

Ông nói: “Chúng tôi chỉ có 20 ngày chuẩn bị cho SEA Games và các cầu thủ Indonesia thi đấu ở Singapore mà tâm trí không đặt tại đây, vì họ không biết tương lai của mình sau SEA Games sẽ đi về đâu, bởi các bạn biết là bóng đá Indonesia đang chịu lệnh cấm thi đấu quốc tế của FIFA. Tôi đã cố gắng xốc dậy tinh thần cho các cầu thủ U23 Indonesia nhưng quả thực là rất khó vì họ không thể tập trung hoàn toàn cho bóng đá vào thời điểm này”.

Từ phát biểu của ông Santoso có thể hiểu rằng tràng pháo tay mà phóng viên Indonesia dành cho ông thầy này là để tôn vinh nỗ lực của U23 Indonesia, vì trong bối cảnh phải đối mặt với tương lai mờ mịt như vậy mà họ vẫn giành được quyền vào tới bán kết, và dù U23 Indonesia đã thất bại nặng nề ở 2 trận đấu của vòng loại trực tiếp thì họ cũng vẫn xứng đáng được khen ngợi về ý chí của mình.

Bản thân HLV Toshiya Miura ở phần phát biểu của mình cũng phải đánh giá rằng bóng đá Indonesia đang gặp vô vàn khó khăn, khó khăn hơn rất nhiều so với bóng đá Việt Nam, và có lẽ vì thế mà HLV Miura dù là người thắng cuộc song tuyệt nhiên không ai nhìn thấy nụ cười của ông, từ lúc bắt đầu cuộc họp báo cho tới khi kết thúc, và đương nhiên cũng không có tràng pháo tay nào dành cho ông như những gì mà đồng nghiệp Santoso đã được hưởng.

Công Phượng: Khó nói trước về SEA Games 2017

"Ở trận đấu nào tôi cũng quyết tâm thi đấu với 100% phong độ. Tôi xin thay mặt toàn đội xin cảm ơn người hâm mộ nước nhà đã ủng hộ.

Vẫn còn tới 2 năm nữa mới đến SEA Games 2017, còn chưa biết như thế nào nên tôi nghĩ vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Cầu thủ còn có lúc này, lúc kia nên không thể nói trước bất cứ điều gì".


Huy Anh (từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm