(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc Cúp Champions League, phần thưởng danh giá nhất cho các đội bóng ở châu Âu, đã được hai cựu danh thủ Ruud van Nistelrooy và Robert Pires hộ tống tới Việt Nam. Trang chủ của UEFA đã đưa tin về sự kiện có một không hai này.
Cựu cầu thủ của Man United và Real Madrid, van Nistelrooy không giấu được sự vui sướng khi được cổ động viên ở Việt Nam chào đón nồng hậu. “Thật tuyệt vời khi được ở đây”, cựu cầu thủ người Hà Lan phát biểu trong cuộc báo ở thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm đầu tiên ở Việt Nam mà chiếc cúp vô địch Champions League ghé thăm. Anh nói thêm: “Tôi thực sự thích Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất hài lòng bởi sự chào đón nồng ấm không chỉ bởi thời tiết mà còn vì người hâm mộ ở đây”.
Cựu cầu thủ của Man United và Real Madrid, van Nistelrooy không giấu được sự vui sướng khi được cổ động viên ở Việt Nam chào đón nồng hậu. “Thật tuyệt vời khi được ở đây”, cựu cầu thủ người Hà Lan phát biểu trong cuộc báo ở thành phố Hồ Chí Minh, địa điểm đầu tiên ở Việt Nam mà chiếc cúp vô địch Champions League ghé thăm. Anh nói thêm: “Tôi thực sự thích Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất hài lòng bởi sự chào đón nồng ấm không chỉ bởi thời tiết mà còn vì người hâm mộ ở đây”.

Cũng như Van Nistelrooy, Robert Pires tỏ ra rất vui mừng. Cựu cầu của Arsenal phát biểu: “Thật tuyệt vời khi nhìn thấy chiếc cúp Champions League ở đây và nhìn thấy nhiều người hâm mộ với niềm đam mê thực sự cho Champions League. Tôi đã không có cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League khi chúng tôi (Arsenal) để thua Barcelona ở trận chung kết vào năm 2006. Nhưng đó là một danh hiệu tuyệt vời”.
Vào hôm Chủ Nhật, chiếc cúp vô địch Champions League đã di chuyển quãng đường dài 1160 km để ra Hà Nội. Robert Pires đã có dịp gặp gỡ với người hâm mộ ở khu vực phía Bắc. Ở đây, anh cũng được chào đón hết sức nồng hậu. Chuyến viếng thăm của chiếc cúp Champions League tới Việt Nam qua đó đã thành công tốt đẹp.
Sơn Tùng
Theo UEFA
Theo UEFA