(TT&VH cuối tuần) - Thất bại thảm hại của một loạt đội bóng lớn cùng chủ nhà Nam Phi dường như đã che mờ đi thành công của châu Mỹ ở kỳ World Cup này.
Lần đầu tiên trong vòng 30 năm trở lại đây, toàn bộ đại diện châu Mỹ cùng góp mặt ở vòng 16 đội và dường như World Cup này sẽ lại thuộc về châu Mỹ. Nhưng muốn thế, trước hết Nam Mỹ, phải nghĩ tới chuyện vượt qua đối thủ châu Phi cuối cùng là Ghana.
Ghana (trái) sẽ phải dừng bước trước Uruguay?, Ảnh Getty
Chủ nhà châu Phi cuối cùng của cuộc chơi – Ghana, sẽ bước vào trận tứ kết đầu tiên của họ ở World Cup bằng một sự tự tin hiếm có. Là đội tuyển lớn của châu Phi nhưng thực sự ở giai đoạn đầu giải đấu, cơ hội của Ghana không được đánh giá cao hơn Cameroon, Bờ Biển Ngà hay Nam Phi. Song Ghana đã lặng lẽ dịch chuyển từng bước chắc chắn để góp mặt ở cuộc chơi của 8 đội xuất sắc nhất World Cup 2010 này. Trận đè bẹp tuyển Mỹ ở vòng 16 cho thấy sức mạnh của bầy voi Ghana không hề đơn giản chút nào. Chắc chắn sức mạnh ấy sẽ khiến Uruguay phải vất vả nhiều trong trận đấu đêm nay.
Đã 40 năm rồi Uruguay mới vào sâu đến thế ở World Cup và họ hoàn toàn xứng đáng với những gì đã đạt được. Dưới sự dẫn dắt của Oscar Tabarez, Uruguay chơi khôn ngoan hơn, linh hoạt hơn rất nhiều. Trận thắng Hàn Quốc 2-1 ở vòng 16 đội đã nói lên được những phẩm chất ấy của Celeste. Khi dẫn trước Hàn Quốc, Uruguay khôn ngoan giảm nhịp độ trận cầu để kiềm chế sự hưng phấn của một đối thủ đang khát bàn gỡ. Và khi họ để Hàn Quốc san bằng tỉ số (bàn thua đầu tiên của tuyển Uruguay ở Nam Phi lần này), đội bóng ấy đã biết tạo áp lực ngay lập tức để kiếm tìm chiến thắng. Lối chơi chủ động ấy không dễ kiếm ở những đội bóng bị coi là “nhỏ” ở trong các giải đấu lớn. Uruguay dường như đã vào trận với vị thế của một đội bóng lớn, như 80 năm trước họ đã từng làm ở World Cup đầu tiên của loài người.
Đội hình của Uruguay chú trọng nhiều đến chiều sâu và sự ổn định cự li giữa các tuyến. Đó chính là lý do họ rất khó bị các hàng công xuyên thủng. Tabarez luôn đòi hỏi cầu thủ phải tích cực tham gia vào phòng ngự, đặc biệt là những cầu thủ ở tuyến trên. Ngay sau khi những cầu thủ tấn công Uruguay mất bóng, nhiệm vụ đầu tiên của họ là lập tức áp sát đối phương để hạn chế không gian triển khai thế trận, giúp đồng đội ở tuyến dưới có thời gian tổ chức phòng ngự. Chính Suarez, người hùng ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 trước Hàn Quốc, bàn thắng mà tờ L’Equipe đã đặt tên là một “tác phẩm nghệ thuật” từng thừa nhận: “Dù ghi bàn trong trận gặp Mexico nhưng tôi vẫn phải tự trách mình vì đã thiếu tinh thần tham gia phòng ngự, ít tích cực di chuyển trong trận cầu ấy”.
Uruguay lý trí hơn Ghana rất nhiều và Ghana, dù đã cố gắng thay đổi lối chơi tự phát kiểu Phi châu của mình, vẫn là đội bóng chơi theo bản năng nhiều hơn là lý tính. Những cầu thủ trẻ trung (15 người trong đội hình Ghana dưới 25 tuổi, 2 người vẫn còn chưa đến 20 tuổi) có lẽ sẽ là tương lai của tuyển Ghana hơn là những người hùng của họ ở World Cup này. “Chúng tôi đến đây vì chiếc Cúp. Chúng tôi là đội bóng châu Phi cuối cùng còn lại và vào sâu đến tận vòng này. Chẳng có áp lực nào cho chúng tôi cả. Chúng tôi sẽ chiến đấu dù đối thủ là bất kỳ ai”, Mensah đã phát biểu như thế và tất nhiên, sự tự tin lạc quan ấy cho thấy tinh thần của Ghana mạnh mẽ đến nhường nào.
Nhưng ở cuộc chơi mà sự toan tính được coi là vũ khí tối thượng, đôi khi sự tự tin cần được kiểm soát để không trở nên thái quá. Người Ghana nói riêng và người châu Phi nói chung vẫn thường bản năng như thế. Còn người châu Âu và Nam Mỹ thì không. Họ tinh khôn hơn, biết điều tiết chính mình nhiều hơn để từ đó, họ có thể kiểm soát chính đối thủ của mình. Uruguay có lẽ sẽ là đội bóng có vinh dự loại bỏ những người châu Phi còn sót lại của cuộc chơi lần này. Và biết đâu, con đường của họ đi sẽ không chỉ dừng lại ở vòng bán kết, nơi mà một ngôi sao lớn như Diego Forlan vẫn nghĩ rằng anh và đồng đội đủ cơ hội để tái hiện lịch sử nếu như họ tỉnh táo chiến đấu từng trận một như họ đã từng làm trước Pháp, Nam Phi, Mexico và Hàn Quốc
Liên đoàn Bóng chuyền châu Á (AVC) mới đây đã chính thức công bố danh sách 7 đội tuyển đầu tiên đủ điều kiện tham dự AVC Nations Cup 2025, trong đó có đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.
Tối 29/4/2025, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp cùng Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật mang chủ đề "Sức sống Trường Sa".
Tháng 4-5/2025, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tại một số bến xe khách và các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô, mật độ giao thông tăng cao. Một số tuyến đường ùn tắc kéo dài theo chiều từ nội đô đi các tỉnh, thành phố.
Lamine Yamal, ngôi sao 17 tuổi của Barcelona, đang trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi tài năng xuất chúng mà còn bởi những phát ngôn táo bạo sau chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trước Real Madrid tại chung kết Copa del Rey.
Từng gặt hái thành công nhất định trên con đường sự nghiệp nhưng tên tuổi của Nguyễn Duyên Quỳnh thực sự được nhiều người biết đến khi ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình gây sốt thời gian qua.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), chiều 29/4/2025, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh tại Công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1.
Ngày 29/4/2025 là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Từ đầu giờ chiều, tại các cửa ngõ ra khỏi Thủ đô, lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều tuyến đường bị ùn tắc cục bộ.
Ngày 29/4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu thực hiện với sự giúp sức của các đối tượng người Việt Nam
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu thành công trường hợp nam bệnh nhân, 17 tuổi, ở Hà Nội bị chấn thương tim nghiêm trọng do dị vật kim loại xuyên thấu.
Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa là đến thời điểm chính thức diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2025) tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Có một ước mơ về hòa bình được vẽ nên bằng những tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Quốc Thái. Nói cách khác qua triển lãm chân dung của Nguyễn Quốc Thái được khai mạc vào hôm nay, 29/4, người xem sẽ thấy mơ ước hòa bình của ông.