Trận T&T.HN-B.Bình Dương 3-2: Thầy trò HLV Hữu Thắng thẳng tiến

02/08/2009 20:14 GMT+7 | V-League

Ghi bàn: Công Vinh 6', 25' pen; Cristiano 35' – T&T.HN; Chí Công 76'; Nkemi 89' – B.BD

(TT&VH Online)- Bị “đánh” dồn dập với ba bàn trắng ở hiệp 1, các cầu thủ B.Bình Dương đã vùng lên ở hiệp 2, nhưng nhà cựu vô địch V-League không thể tạo nên cuộc rượt đuổi theo ý mình và chấp nhận bị trắng tay ở Hàng Đẫy chiều 2/8.

Gặp đối thủ từng thủ hòa 2-2 ở sân khách, các cầu thủ T&T.Hà Nội vào thời điểm này đang có phong độ tốt đã tỏ ra rất tự tin. Khi hàng thủ B.BD vắng Như Thành (chấn thương) chơi như mơ ngủ đầu trận, cặp Công Vinh-Endene đã nhiều lần có những pha phối hợp ăn ý để khiến đội khách điêu đứng. Chính từ pha đi bóng kỹ thuật của Endene, cựu tiền đạo của Thể Công đã đưa bóng như dọn cỗ để Công Vinh chỉ còn làm nhiệm vụ đệm bóng vào cầu môn bỏ trống của B.BD mở tỷ số ở phút thứ 6.
 
Tình huống Công Vinh ghi bàn mở tỷ số chiều 2/8 ở sân Hàng Đẫy
 
Có Endene càn quét hiệu quả và làm bóng ăn ý, Công Vinh đã liên tiếp có những cơ hội buộc thủ môn Minh Quang toát mồ hôi. Sau khi bõ lỡ cơ hội ghi bàn trong tình huống sút bóng “bắn chim” về cầu môn đã bỏ trống ở giữa hiệp 1, Công Vinh đã chuộc lỗi bằng pha sút penalty thành công từ pha bóng "đàn em" Văn Quân bị cản ngã trong vòng 16m50 của B.BD. Sớm dẫn trước 2 bàn, T&T.HN chơi hưng phấn và gần như đẩy lùi đội khách lùi về sân nhà. Cũng từ một tình huống đá phạt khác, chếch bên cánh phải, Cristiano (55) đã sút phạt hiểm hóc để đua đội nhà dẫn trước 3-0. Nếu Trọng Hải, Công Vinh tận dụng cơ hội tốt hơn, đội quân của HLV Hữu Thắng đã có nới rộng thêm khoảng cách ở hiệp 1.
 
Công Vinh ăn mừng cú đúp bàn thắng vào lưới B.BD

Những gì B.Bình Dương thể hiện nửa đầu trận đấu khiến nhiều người thất vọng về hình ảnh của đội bóng nhà vô địch V-League 2008. Tấn công bế tắc, tuyến giữa bị T&T.HN “đè” dễ dàng, B.BD chỉ còn trông chờ vào nỗ lực của các cá nhân trong một vài pha lên bóng từ sự phối hợp của các ngoại binh. Tuy nhiên, Kesley đã không thắng được thủ môn Hồng Sơn trong pha bóng đối mặt với đối thủ ở đầu trận.

Chơi áp đảo trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, T&T.Hà Nội thể hiện bộ mặt mờ nhạt. Khi HLV Hữu Thắng rút Endene ra sân (Agostinho vào thay phút 46), hàng công T&T.HN đã không còn tạo được nhiều tình huống sóng gió về cầu môn đối phương như hiệp 1. Khi B.BD đẩy cao đội hình “quyết chiến” ở Hàng Đẫy, đặc biệt sau khi Vũ Phong vào sân thì đội khách đã tạo được áp lực đáng kể cho T&T.HN.
 
Nkemi (99) ghi 1 bàn thắng cho B.BD, nhưng đội khách vẫn trắng tay rời Hàng Đẫy 

Chơi với tâm lý dẫn trước 3-0, hàng thủ đội chủ nhà đã không giữ được sự tập trung và có dấu hiệu “rối” khi Chí Công rút ngắn tỷ số ở phút 76 từ pha đánh đầu ngay trong vòng 16m50 của đội chủ nhà. Tiền đạo cao kều Nkemi (99) đã có 2-3 tình huống có bóng thuận lợi trong vòng 16m50, tuy nhiên những pha xử lý vụng của chân sút này đã khiến đồng đội tiếc nuối. Khi người xem “ngán” cho sự vô duyên của Nkemi thì anh đã khiến hàng thủ T&T.HN hoảng loạn bằng pha sút bóng cận thành rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ngay ở phút 89. 4 phút còn lại của trận đấu (có 3 phút bù giờ), B.BD muốn được đà “quật” lại chủ nhà để chia điểm, trong khi T&T.HN phải giở “võ câu giờ” để bảo toàn chiến thắng. Đội quân của HLV Hữu Thắng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khán giả ở sân Hàng Đẫy xem ra không “đã” với cách thắng dễ ở hiệp 1 và suýt bị “trừng phạt” ở hiệp 2 của T&T.HN.

"Đè" được B.BD, T&T.HN đã bay bổng với chiến thắng thứ 11 từ đầu mùa để leo lên đứng nhì bảng, nhưng chuyện đáng chú ý sau vòng 23 ở sân Hàng Đẫy không phải là niềm vui của thầy trò ông Hữu Thắng mà là sự bức xúc của HLV Mai Đức Chung về cách cầm còi của ông “vua sân cỏ” Phạm Quốc Dũng. Không nhảy xổ vào mặt trọng tài sau trận, nhưng ở phòng họp báo, ông Chung cũng “ức” với cách điều kiện trận đấu của trọng tài Dũng: "Bình Dương thua là điều chúng tôi phải chấp nhận, tuy nhiên cách trọng tài Quốc Dũng thổi ở trận đấu này là không thể chấp nhận. Trọng tài Dũng thể hiện sự non kém về trình độ chuyên môn, lại bênh cho đội T&T Hà Nội. Nhiều pha phạm lỗi của cầu thủ T&T Hà Nội đã không bị trọng tài thổi phạt. Đã có ít nhất hai quả 11m mà Bình Dương đáng được nhận trong trận đấu này, tuy nhiên đã không có tiếng còi nào thổi lên. Rõ ràng nhất là ở cuối trận khi Vũ Phong bị phạm lỗi trong vòng cấm…”. Tuy nhiên, ông Chung cho biết, những đánh giá trên chỉ là ý kiến cá nhân và ông sẽ lên tiếng với Hội đồng trọng tài quốc gia và BTC giải về trọng tài Quốc Dũng.

Bài & ảnh D.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm