Milan "ngã ngựa" trước Tottenham: Uống cạn chén đắng

16/02/2011 16:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Milan - Tottenham 0-1. Bảng điện tử hiện lên con số có lẽ không ai nghĩ tới trước giờ bóng lăn trên mặt cỏ San Siro rạng sáng 16/2 (theo giờ Việt Nam).

Dù Spurs từng gây ấn tượng mạnh qua 2 cuộc đối đầu với Inter Milan trước đó thì vẫn không mấy ai hình dung rằng họ sẽ làm nên điều kỳ diệu trước một Milan vốn có truyền thống đá Champions League.

Crouch hạ gục Milan ngay tại San Siro, Ảnh Getty

Thế nên các báo Italia sau trận đấu đều giật những cái tít ngợi ca chiến công của đội bóng Anh. "Nỗi thất vọng Milan", "Crouch chơi cho Milan một vố đau", hay "Milan bị đánh bại bởi một người khổng lồ" (Crouch có chiều cao 1,98m) là những tiêu đề xuất hiện trên các tờ Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport và Tuttosport của Italia.

Thất bại nào cũng có nguyên nhân của nó và khi chấm điểm Milan ở trận này, Gazzetta dello Sport chỉ cho HLV Allegri điểm trung bình là 5. Dù HLV của Milan vẫn nhắc đi nhắc lại rằng "mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ và Milan không đáng thua", nhưng thất bại vẫn là thất bại. Gazzetta dello Sport đã nhận định: "Allegri đã tỏ ra kém sắc sảo và sáng suốt hơn thường lệ trong các quyết định về nhân sự" của ông.

Nhật báo thể thao uy tín nhất của Italia cho rằng: "Lẽ ra Allegri không nên để Seedorf (đã già) đá từ đầu, rồi sau đó lại thay ra bằng Pato. Cơ hội ra sân lẽ ra nên dành cho một cầu thủ như Merkel và anh ta có thể sẽ hữu ích cho Milan". Vẫn theo nhật báo này thì "Thiago Silva có thể sẽ chơi hay hơn nếu được bố trí đá đúng vị trí trung vệ sở trường thay vì tiền vệ". Gazzetta dello Sport chỉ cho cầu thủ Brazil điểm 5,5 ở trận này. Sở dĩ tờ báo nhắc đến việc Allegri điều Thiago Silva lên đá tiền vệ và cho rằng đó là quyết định không hợp lý vì trong tình huống phản công thần tốc của Spurs dẫn tới bàn thắng của Crouch, Yepes đã bị Lennon vượt qua  trong khi Nesta đã cao tuổi và không thể đòi hỏi ở anh những pha xử lý mạnh mẽ và tốc độ. Nếu có Thiago Silva làm chốt chặn cuối cùng thì sự vững chãi của hàng thủ Milan sẽ lớn hơn trong khi ở vị trí tiền vệ trung tâm anh bị Gazzetta dello Sport "chê" rằng "Một trung vệ khi chuyển lên đá tiền vệ trung tâm thì vẫn chỉ là một trung vệ. Thiago Silva phải chịu ít nhiều trách nhiệm trong thất bại này của Milan". Tờ báo ám chỉ rằng cầu thủ người Brazil hoàn toàn không mang đến chút sáng tạo nào cho tuyến giữa của Milan vì anh vốn chỉ quen phòng ngự nhưng Allegri đã buộc anh bỏ sở trường để dùng sở đoản.

Không một ai trong bộ tam tấn công Ibrahimovic-Pato-Robinho của Milan được Gazzetta dello Sport cho tới điểm 6. Những người được đánh giá là chơi khá nhất bên phía Milan là các thủ môn Abbiatti, Amelia, hậu vệ phải Abate và trung vệ Yepes. Milan thất bại không chỉ trên phương diện tỷ số mà còn cả dưới góc độ bản lĩnh và hành vi. Nổi cộm nhất là việc Gattuso túm cổ HLV phó của Spurs mà sau đó anh thừa nhận rằng mình đã "được giận, mất khôn": "Đúng là tôi đã không kiềm chế được mình. Tôi đã làm điều mà lẽ ra tôi không nên làm. Nhưng tôi nổi đóa vì những gì mà chúng tôi (Gattuso và Joe Jordan) đã nói với nhau ở hiệp 2. Ông ta đã làm tôi phát cáu. Tôi không có ý định bào chữa cho hành vi của mình. Rõ ràng tôi đã sai, nhưng tôi sẽ không tiết lộ chúng tôi đã nói với nhau những gì. Tôi nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình". Sai thì rõ ràng rồi nhưng nhận lỗi chưa chắc đã xong vì có thể Gattuso còn bị UEFA trừng phạt vì hành động bạo lực này và Milan còn phải trả giá nhiều hơn.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm