S. Busquets "hạnh phúc" khi bị mất ví ở World Cup 2010

11/07/2010 08:10 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trước trận chung kết World Cup 2010 với Hà Lan, các cầu thủ Tây Ban Nha hiện có được trạng thái tâm lý khá thoải mái.

S. Busquets - Ảnh Getty

Dù khởi đầu chiến dịch chinh phục World Cup 2010 bằng trận thua 0-1 trước Thụy Sĩ song năm chiến thắng liên tiếp đã giúp Tây Ban Nha giành quyền vào chơi trận chung kết với Hà Lan. Cùng với những tiền vệ như Xavi, Iniesta hay Xabi Alonso, S. Busquets chính là một cầu thủ khá quan trọng trong hàng tiền vệ của Tây Ban Nha. Hãng AFP dẫn lời Busquets phát biểu trước khi bước vào trận đấu quan trọng sắp tới: "Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi còn rất trẻ song tôi cảm thấy mình đang có được tinh thần khá tốt. Tôi có được cơ hội tập luyện cũng như thi đấu với những cầu thủ tài năng trong đội hình. Tôi hài lòng về phong độ của minh nhưng điều quan trọng là lối chơi của toàn đội. Nếu không có sự giúp sức của các đồng đội, tôi đã không có được vị trí như hiện nay".

Có thể nói trận chung kết Champions League giữa Man United và Barcelona cách đây vài năm chính là lần đầu tiên Busquets ra mắt làng bóng đá thế giới. Dù không sở hữu một nền tảng thể lực dồi dào như Y. Toure, hay những cú sút xa uy lực của Senna, song lối đá kỹ thuật cùng việc hiểu bộ đôi Iniesta - Xavi đã giúp Busquets dần chiếm được vị trí chính thức ở cả Barcelona, cũng như Tây Ban Nha. Trong trận đấu với Đức vừa qua, Busquets chính là một trong những cầu thủ Tây Ban Nha chạy nhiều nhất trên sân. Trước khi tham dự trận đấu cuối cùng với Hà Lan, Busquets đã bị "đạo chích" hỏi thăm. Về tình huống này, tiền vệ của Barcelona đã cho hay: "Không ai thích rơi vào hoàn cảnh này cả. Tôi chẳng biết nói gì. Vụ việc xảy ra vào buổi sáng trận đấu với Đức song chúng tôi đã không thể chuyện này ảnh hưởng tới sự tập trung của toàn đội. Dẫu sao, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi mất ví trong lúc đang cùng đội tuyển dự World Cup 2010".

Trong khi đó, tiền vệ Xavi Hernandez cho rằng trận đấu quan trọng giữa Tây Ban Nha với Hà Lan sắp tới sẽ không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa hai hàng tiền vệ. "Nhạc trưởng" của Tây Ban Nha khẳng định: "Trận chung kết sẽ không chỉ là cuộc chiến giữa những tiền vệ, bất chấp việc đội nào cũng sẽ muốn giành quyền kiểm soát bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận đấu đẹp. Chúng tôi vẫn trung thành với lối đá tấn công như mọi khi".

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm