Giải trí

Trấn Thành và phim Tết "Thỏ ơi": Ẩn số bất ngờ mang tên Văn Mai Hương

13/02/2026 06:41 GMT+7 Google News

Phim Thỏ ơi của Trấn Thành có những nút thắt bất ngờ, đảo lộn mọi dự đoán của khán giả. Anh cho biết đây cũng là thông điệp của phim, bởi khi kể câu chuyện của chính mình, ai cũng muốn bản thân là nạn nhân, là kẻ đáng thương nhất.

“Xin đừng làm nạn nhân trong câu chuyện của chính mình”

Trấn Thành và dàn diễn viên tham dự buổi công chiếu phim Tết Thỏ ơi tại TP.HCM vào chiều 12/2. Phim thuộc thể loại tâm lý tình cảm, giật gân và được gắn nhãn T18 (dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên) với sự tham gia của Trấn Thành, rapper Pháo, ca sĩ Lyly, Văn Mai Hương, Quốc Anh, Vĩnh Đam… cùng dàn khách mời đông đảo.

Trấn Thành: “Trong phim Thỏ ơi, ai cũng nạn nhân trong câu chuyện của chính mình” - Ảnh 1.

Đoàn phim trả lời báo sau buổi công chiếu

Phim kể về Hải Linh, MC nổi tiếng của talkshow Chị bờ vai, nơi mỗi khách mời có thể trút nỗi lòng chuyện tình cảm. Một ngày, cô gái đeo mặt nạ thỏ đầy sợ hãi đến chia sẻ chuyện cô bị bạn trai thao túng, bạo hành tinh thần nhưng lại không nỡ rời bỏ anh ta. 

Lần thứ 2 quay lại, cô gái tiết lộ mình đã nghe theo lời khuyên của Hải Linh, dũng cảm rời toa tàu không phù hợp để yêu người khác. Nhưng thật bất ngờ, người này đã có gia đình nhưng hứa sẽ ly dị vợ để đến với cô. Hải Linh khuyên cô gái ngoài biển vẫn còn nhiều cá, không việc gì phải “chọn trúng con đang nằm trên dĩa của người khác”.

Trấn Thành: “Trong phim Thỏ ơi, ai cũng nạn nhân trong câu chuyện của chính mình” - Ảnh 2.

Trấn Thành cho biết phim có nhiều câu thoại "người lớn"

Một hôm, Hải Linh đến công ty chồng làm việc để tạo bất ngờ cho anh thì cô lại gặp cô gái đeo mặt nạ thỏ ở văn phòng của chồng. Liệu ai mới thật sự là kẻ ngây thơ trong câu chuyện này?

Trong buổi công chiếu dành cho báo chí, đoàn phim giao lưu sau khi suất chiếu. Trấn Thành cho biết anh đang khá áp lực trong lúc chờ xem phản ứng của mọi người về dự án mới nhất. Khi được hỏi về việc gửi thông điệp gì cho khán giả trong những ngày Tết, đạo diễn nổi tiếng nhấn mạnh: “Chúng ta đều là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình, ai kể về mình cũng thấy bản thân thật đáng thương, mình không hề có lỗi, lỗi nằm ở người kia. Vì chưa bao giờ mình đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ, nên chúng ta thường cho rằng mình luôn đúng. Nhưng sự thật không chỉ có vậy”.

Trấn Thành: “Trong phim Thỏ ơi, ai cũng nạn nhân trong câu chuyện của chính mình” - Ảnh 3.

Pháo, Lyly và Quốc Anh

Tuy vậy, Trấn Thành phủ nhận đây không phải cách anh đáp trả những người ghét mình. Sau nhiều trải nghiệm, anh cho biết bản thân đã có cái nhìn khác về anti-fan. “Khi người ta chửi mình, có thể ngày hôm đó họ gặp một chuyện rất tồi tệ, họ cần phải xả giận, nghĩ như vậy thì tôi thấy thương họ hơn. Cuộc sống là như vậy mà, đôi khi người ta giận vì không gặp may mắn và vô tình nói những câu làm mình buồn. Nếu mang năng lượng tiêu cực phản kháng lại thì sẽ tạo ra cuộc ẩu đả. Nhưng nếu mình vượt qua được và đáp trả dễ thương một chút, họ thấy mình không xấu như họ vẫn nghĩ thì biết đâu họ sẽ quay xe. Tôi tin rằng hữu xạ tự nhiên hương, việc của mình thì cứ làm thôi”, anh nói.

Trấn Thành: “Trong phim Thỏ ơi, ai cũng nạn nhân trong câu chuyện của chính mình” - Ảnh 4.

Pháo hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả

Chọn thể loại có hơi hướng giật gân cho mùa phim Tết 2026, Trấn Thành nghiên cứu kỹ lưỡng thị hiếu của công chúng. Anh tuyên bố bản thân không làm phim nghệ thuật vì “khó cảm” và chỉ dành cho “những ai có gu thưởng thức”. Nhưng anh cũng không đi theo thị trường để làm cái gì “dễ tiêu hoá rồi quên ngay”. Nên trong bộ phim thứ 5, đạo diễn cố gắng cân bằng “tiêu chuẩn phim nghệ thuật nhưng dễ tiếp cận, gần gũi với khán giả”.

Trấn Thành tin rằng anh sẽ trưởng thành theo từng năm tháng. Ở năm đó, tư duy đó, anh làm phim này, nhưng rồi khi già đi, chín chắn hơn anh sẽ làm phim khác. Lấy ý tưởng từ những câu chuyện trong cuộc sống, nhưng đạo diễn sinh năm 1987 lại nói không có định luật nào quy ra bao nhiêu phần trăm của cái thật thì mới gọi là nghệ thuật. Anh đi tìm câu trả lời nằm ở khán giả, họ cảm được bao nhiêu thì anh tin sẽ biết mình đang làm đúng hay sai.

Ẩn số thú vị gọi tên Văn Mai Hương

Trong số các diễn viên chính, Văn Mai Hương đóng vai Hải Lan là người gây bất ngờ nhất. Vai diễn thú vị và diễn xuất linh hoạt của giọng ca xinh đẹp làm khán giả thích thú khi cô lần đầu chạm ngõ điện ảnh. Trước đó, Trấn Thành tuyên bố Văn Mai Hương sẽ là ẩn số thú vị nhất, quả thật anh đã không nói suông. Một Hải Lan đanh đá, chua ngoa và chửi chồng hay như hát không hề làm người xem khó chịu. Ngược lại, những câu thoại chân thật nhưng hài hước của Hải Lan tạo tiếng cười sảng khoái cho phim.

Trấn Thành: “Trong phim Thỏ ơi, ai cũng nạn nhân trong câu chuyện của chính mình” - Ảnh 5.

Văn Mai Hương đóng cặp Quốc Anh

Cô thừa nhận bản thân yếu nghề nên nếu không khéo, bao nhiêu cái dở sẽ lộ hết. “Nhưng tôi may mắn vì lần đầu đóng phim gặp được đạo diễn giỏi huấn luyện như Trấn Thành. Khi đọc kịch bản, tôi đã rất thích nhân vật Hải Lan vì quá thú vị. Nhưng Hải Lan cũng có nhiều góc khuất, nhân vật này có nhiều khía cạnh để khai thác và sẽ tạo ra đòn bẫy cho mạch phim chứ không phải lúc nào cũng lắm mồm và chửi hay như hát”, Văn Mai Hương chia sẻ thêm.

Trấn Thành: “Trong phim Thỏ ơi, ai cũng nạn nhân trong câu chuyện của chính mình” - Ảnh 6.

Quốc Anh "lột xác" ngoại hình để vào vai Ngọc Sơn

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân có đôi phần giống Hải Lan. Vì cô sinh ra trong lòng phố cổ, nên nhìn vào Hải Lan, cô thấy bóng dáng của bà, của mẹ và các cô, các dì hay những người hàng xóm nên những quan sát từ bé giúp cô dễ dàng hình dung được tính cách nhân vật, nhờ vậy nhập vai cũng mượt mà hơn. Về tâm lý, Trấn Thành giúp Văn Mai Hương phát triển đường dây để cô có những khoảnh khắc bùng nổ như mong đợi. Cô hy vọng khán giả sẽ thích thú với vai diễn này.

Phim Thỏ ơi sẽ công chiếu từ ngày 17/2 tức mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Kim Chi. Ảnh: ĐPCC

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm