Trần Quán Hy: Đã hiểu được tình người ấm lạnh

03/06/2009 15:25 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sau hơn một năm im hơi lặng tiếng sau scandal ảnh sex bị phát tán trên mạng, cả ba nhân vật Chung Hân Đồng, Trương Bá Chi và Trần Quán Hy đều lần lượt chính thức xuất hiện trên báo chí, truyền hình.

Trần Quán Hy được CNN mời phỏng vấn sau khi anh trở về Hong Kong
Từ tháng 3/2009, Chung Hân Đồng chính thức trở lại hoạt động nghệ thuật, cô chụp ảnh, quay quảng cáo, ca hát trở lại. Trương Bá Chi xuất hiện trên truyền hình, khóc lóc vì những việc đã qua và tâm nguyện với một gia đình êm ấm. Còn Trần Quán Hy tâm điểm của mọi câu chuyện đàm tiếu thì sao?

Sau hơn một năm lánh nạn tại Mỹ và Canada, ngày 27/5 vừa qua Trần Quán Hy đã trở về Hong Kong. Được biết lần trở về này của Trần Quán Hy là để gánh vác sự nghiệp gia đình đang ở bên bờ vực do khủng khoảng kinh tế toàn cầu. Ngay sau khi trở về Hong Kong mấy ngày, anh xuất hiện trên bìa Tạp chí Đông Tây và nhận cuộc hẹn phỏng vấn với Lý Quán Nghị (Kevin Lee) – ông chủ của tờ tạp chí này đồng thời cũng là một người bạn thân của Trần Quán Hy. Câu chuyện của họ mở đầu bằng những hồi ức về quá khứ: “Anh còn nhớ không? Hồi xưa tôi đưa ra mục tiêu là trước 30 tuổi phải có tài sản mười mấy tỷ, tôi sẽ mua một hòn đảo nhỏ rồi sẽ ở đó cùng người phụ nữ tôi yêu thương nhất và những đứa con ngoan... Tiếc là, kế hoạch đó đã bị gián đoạn bởi những thay đổi bất ngờ” – Trần Quán Hy mở đầu câu chuyện bằng dòng tâm sự ngậm ngùi, nuối tiếc.

* Khi xảy ra chuyện anh đã nghĩ gì?

- Tôi đã và đang nghĩ, những sai lầm trong quá khứ không thể thay đổi, nhưng tôi không ngừng suy nghĩ rằng mình phải làm gì để đối mặt với chuyện đó, tôi phải làm nhiều việc có ý nghĩa để sửa chữa phần nào sai lầm.

* Khi đó anh có từng nghĩ đến cái chết hay không?

- No way, man! Tôi lúc đó thực sự chán nản nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Tự tử là biểu hiện của việc trốn tránh trách nhiệm. Cho dù có người căm ghét tôi nhưng trên thế giới này vẫn còn nhiều người yêu tôi... Tôi tuyệt đối không nghĩ đến việc vứt bỏ cuộc sống của mình.

* Sau sự việc đó có bao giờ anh khóc không?

- Có, tôi đã khóc rất lâu khi ngồi một mình trên bãi biển Santa Monica, nhưng sau lần đó tôi bắt đầu thấy mình bình tĩnh hơn, biết nên làm gì.

Trần Quán Hy tự nhận mình là một người Trung Quốc bị ảnh hưởng lối sống phương Tây do sống nhiều năm tại nước ngoài. Sau sự cố scandal ảnh sex, Trần Quán Hy bị báo chí “lên án”, Chung Hân Đồng và cả Trương Bá Chi cũng từng nói lời trách cứ anh. Tự nhận mình đã sai lầm, gửi lời xin lỗi đến Trương Bá Chi nhưng Quán Hy cũng nói thêm: “Tôi không phải là một nhà văn hóa, cũng không phải một chính khách, cho nên tôi không thể bình luận người ta nên làm gì hay không nên làm gì. Tôi chỉ nghĩ những người cứ đi phê phán người khác rồi cũng có lúc bị người khác phê phán, hãy nhớ con người ai cũng đều có lúc sai lầm”. 


Trần Quán Hy trên tạp chí Đông Tây

Có lẽ những bức xúc trong một năm ba tháng của anh giờ mới được giải tỏa. Hơn một năm qua, Trần Quán Hy từ “hot boy” của làng giải trí Hong Kong đến chỗ “trắng tay” trong sự nghiệp và nhận được không ít lời đe dọa “truy sát”, nguyên nhân cũng xuất phát bởi số đào hoa của anh. Trần Quán Hy trầm ngâm về nhân tình thế thái sau sự cố như sau: “Quãng thời gian đó cho tôi hiểu thế nào là tình người ấm lạnh, tuy nhiên người bạn gái đã cho tôi hiểu được ý nghĩa của tình yêu và thế nào là sức mạnh của tình yêu. Tôi thấy mình như trở thành người đàn ông hoàn toàn mới mẻ”.

Lần này Trần Quán Hy trở về Hong Kong là để đảm đương công việc kinh doanh của gia đình, anh chưa đề cập đến việc sẽ trở lại đóng phim hay ca hát nhưng cũng không quên nhấn mạnh anh chưa bao giờ nói sẽ nghỉ hưu mà chỉ nói là “vô thời hạn” mà thôi. Tất nhiên việc Trần Quán Hy có quay trở lại với nghệ thuật hay không còn chờ đợi ở sự đón nhận của công chúng.

Hiền Thương (Theo 163/Baidu)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm