Trái tim nóng và cái đầu lạnh

21/05/2014 08:45 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - 1. Xin nhắc lại câu danh ngôn nổi tiếng của Marie Curie (Pháp): “Tổ quốc quan trọng hơn sinh mệnh, là cha mẹ của chúng ta, là đất đai của chúng ta”. Những ngày qua, chúng ta đã được chứng kiến lòng yêu nước sục sôi của mọi người dân đất Việt, trước sự xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Trung Quốc.

Yêu nước là làm cho đất nước tốt hơn, và mỗi người hãy làm tốt công việc của mình, góp phần để đất nước giàu mạnh hơn, là thông điệp được nhắc lại nhiều lần những ngày qua.

Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Những ngày qua, ở khắp các ngôi trường, các em xếp hàng, chào cờ ngay ngắn, hát Quốc ca vang lừng trước giờ vào lớp.

Nhiều cá nhân, tổ chức tham gia các chương trình ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ chủ quyền biển Đông theo lời kêu gọi của các tờ báo. Họ gửi gắm bằng tất cả tấm lòng yêu nước, thương nòi. Chính những con người “vô danh” đó làm nên chân dung tổ quốc. Có những bác xe ôm, những chị bán ve chai, những người già hưu trí... dành dụm từng đồng tiền ít ỏi; có người là thương binh đã mang tiền đến ủng hộ cho các chiến sĩ đang bảo vệ biển đảo quê hương. Xúc động hơn, có những cháu bé nhịn tiền quà sáng, đập ống heo lấy tiền để ủng hộ, như lời Bác dạy.

Các nghệ sĩ cũng hướng về đất nước với những hành động thiết thực. Họ tham gia các chương trình ca nhạc ủng hộ biển đảo, thể hiện những ca khúc về quê hương đất nước, kêu gọi thanh niên, những người hâm mộ hãy bình tĩnh.

2. Nhưng hơn lúc nào hết, chúng ta vẫn cần tỉnh táo để nhận thức rõ một điều: “Đất nước nào cũng có những thời kỳ khi tiếng ồn ào và sự trơ trẽn trôi theo dòng giá trị, và đặc biệt trong những biến động lớn, tiếng kêu la của những kẻ vụ lợi và bè phái thường bị nhận nhầm là lòng yêu nước” như lời nhà lập quốc Hoa Kỳ Alexander Hamilton từng đúc kết.

Trong buổi tọa đàm trên Thethaovanhoa.vn, nói về sự thật đáng buồn là ở trong nước có những kẻ xấu lợi dụng lòng yêu nước của người dân để kích động, gây ra những hành động quá khích như trộm cắp, đập phá, gây thiệt hại về kinh tế, đi ngược lại ý thức bảo vệ Tổ quốc. Nhà sử học Dương Trung Quốc đã khẳng định: “Nhìn chung là rất tiếc, đáng ra không nên có, nhất là khi chúng ta đang phục vụ cho một mục đích hết sức minh bạch, hết sức chính nghĩa”.

Ngoại trừ những kẻ chủ tâm phá hoại, trong số đó có những người bị kích động bởi cái đầu nóng, không tỉnh táo trước thời cuộc. Lê-nin đã nói một câu bất hủ: “Lòng nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng sự phá hoại”. Làm việc gì cũng cần có lòng nhiệt tình. Không có con tim nóng bỏng sẽ thiếu lửa, không có đủ quyết tâm để vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu chỉ có con tim nóng mà không được điều khiển bởi cái đầu sáng suốt, minh mẫn thì sẽ hỏng việc hoặc phải trả giá đắt.

Nguy hiểm hơn, “sự phá hoại” diễn ra ngay khi đất nước đang đứng trước thử thách. Vì vậy, chúng ta cần nhắc nhau: “Hãy yêu nước bằng một trái tim nóng và cái đầu lạnh”.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm