"75 phút để chạm vào một thời của ông bà, cha mẹ và hiểu hơn hành trình của đất nước" là thông điệp xuyên suốt của "Tour Yêu nước - Không gian bao cấp", sản phẩm công nghiệp văn hóa đầu tiên của phường Ba Đình, Hà Nội, mở cửa đón công chúng tại Chạm Collective (11 Ngũ Xã) trong dịp nghỉ lễ từ nay đến hết 2/9.
Phòng khách gia đình với những vật dụng bài trí đặc trưng của một thời kỳ gian khó, với mâm cơm thời bao cấp "không thịt", song vẫn tràn ngập tinh thần "Không có gì quý hơn độc lập tự do!"…
Hay không không gian đám cưới "Vui duyên mới không quên nhiệm vụ", bên cạnh đó là cửa hàng sách thời bao cấp, không gian sản xuất, sinh hoạt một thời, với "kim chỉ nam" xuyên suốt "Thi đua là yêu nước!", "Lao động là vinh quang!"…
Đó là những mảnh ghép trong "Tour Yêu nước - Không gian bao cấp", sản phẩm công nghiệp văn hóa đầu tiên của phường Ba Đình, Hà Nội, mở cửa đón công chúng tại Chạm Collective (11 Ngũ Xã, Hà Nội) trong dịp nghỉ lễ từ nay đến hết 2/9.

Không gian phòng khách thời bao cấp trong "Tour yêu nước"...

...gợi lên cảm giác bồi hồi cho người trải nghiệm
Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, phường Ba Đình, xúc động nói: "Thật sự trước đây tôi chưa từng được trải nghiệm thực tế như thế này. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy mâm cơm thời kỳ bao cấp - mâm cơm mà ông bà ta ngày xưa đã từng ăn, từng nấu và trải nghiệm qua".

Mâm cơm thời bao cấp "không thịt", cơm độn khoai, được tái hiện trong "Tour yêu nước"
Anh Đào Đức Anh, phường Ba Đình, bày tỏ: "Những kỷ vật được chế tác ở đây, em thấy được sự khéo léo, chắt chiu và cần cù của thế hệ cha ông đi trước. Như vừa nãy nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu, các cụ đã tận dụng triệt để vỏ máy bay, vỏ bom từ chiến tranh để chế tác thành đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, rất tỉ mỉ, chi tiết…"

Từ kẻng báo động máy bay địch làm từ quả bom...

... đến những vật dụng trong đời sống sinh hoạt chế tác từ phế liệu của chiến tranh...

... cho thấy bàn tay lao động khéo léo, tỉ mỉ của người dân trong thời kỳ gian khó của chúng ta
Với thời lượng 75 phút mỗi phiên, chương trình không tái hiện lịch sử theo cách khô cứng mà đưa người tham gia tiếp cận đời sống thời bao cấp thông qua những trải nghiệm gần gũi. Đó là những lát cắt đời thường, qua đó, lịch sử được kể từ góc nhìn của những con người bình dị, thay vì chỉ thông qua các sự kiện lớn.
Chị Lê Quỳnh Châu, phường Hồng Hà bày tỏ, "trong suốt một thời gian rất dài sống cùng gia đình, tôi đã được nghe những câu chuyện từ ông bà, bố mẹ kể về thời bao cấp. Vì vậy, khi bước chân vào không gian này, gần như toàn bộ những ký ức ấy được tái hiện một cách vô cùng sống động. Nếu nói về một góc đặc biệt nhất, có lẽ đó là góc quán trà đá vỉa hè. Cho đến những năm gần đây, hình ảnh quán trà đá vỉa hè vẫn xuất hiện như một dấu ấn rất đặc trưng, thể hiện nét văn hóa riêng biệt của Hà Nội từ xưa đến nay".

Máy nước nơi góc phố thời bao cấp...

... và quán trà đá vỉa hè, một nét văn hóa riêng biệt của người Hà Nội
Chị Đào Thị Vui, phường Bồ Đề xúc động nói: "Đến với không gian này, tôi cảm thấy rất yêu thích gian hàng sách. Qua đó, tôi thấy được không gian tri thức của dân tộc ta từ trước đến nay. Thế hệ cha ông chúng ta luôn đề cao phương châm giáo dục để cùng nhau phát triển đất nước. Ngoài ra, trong không gian sách, tôi còn nhìn thấy một biển hiệu: "Gọi to lên bà sẽ ra ngay". Nhìn dòng chữ đó, tôi cảm thấy rất xúc động và bồi hồi vì nó làm tôi nhớ lại người bà của mình, nhớ về gia đình. Tôi nhận ra rằng quê hương, đất nước không phải là điều gì đó quá xa vời hay mỹ miều, mà chính là tình cảm gia đình, là những gì đơn giản và bình dị nhất mà chúng ta cần trân trọng!"

Các bạn trẻ thích thú "check-in" tại không gian tái hiện cửa hàng cho thuê sách thời bao cấp

Biển hiệu "Gọi to lên bà sẽ ra ngay!" tại cửa hàng sách...

... gợi lên cảm giác rất gần gũi, thân thương của một thời bao cấp
Điểm đặc biệt của "Tour Yêu Nước - Không gian Bao cấp" nằm ở cách tiếp cận liên thế hệ với trải nghiệm đa giác quan của một mô hình "bảo tàng không tủ kính". Du khách không chỉ nhìn, nghe, mà còn được chạm, trực tiếp tương tác, điều này mang lại cảm xúc và trải nghiệm rất mới mẻ với họ.
Theo chị Lê Quỳnh Châu, "giá trị của Tour yêu nước mang lại không chỉ giúp người lớn tuổi ôn lại kỷ niệm xưa, mà đối với giới trẻ, đây còn là không gian trải nghiệm thực tế. Qua đó, các bạn trẻ có cơ hội học hỏi, hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và nếp sống của người Hà Nội qua một giai đoạn lịch sử rất quan trọng của đất nước".

"75 phút để chạm vào một thời của ông bà, cha mẹ và hiểu hơn hành trình của đất nước" là thông điệp xuyên suốt của "Tour Yêu nước - Không gian bao cấp", sản phẩm công nghiệp văn hóa đầu tiên của phường Ba Đình, Hà Nội
Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình cho biết: "Thông qua việc tái hiện này, chúng tôi mong muốn truyền tải một tinh thần: Đó không phải là những khó khăn thường nhật trong cuộc sống thời bao cấp, mà quan trọng hơn là cách người Việt Nam, cách người Hà Nội vượt qua những gian khó đó. Qua đây, du khách quốc tế và đặc biệt là các bạn trẻ có thể hình dung được một thời ông bà, bố mẹ chúng ta đã sống với tinh thần lạc quan, sự sẻ chia, tính cộng đồng và đặc biệt là sự sáng tạo. Từ đó, mọi người sẽ hiểu thêm về một giai đoạn lịch sử tuy gian khó nhưng thể hiện sự kiên cường của người Việt Nam, để thêm hiểu và thêm yêu Tổ quốc".
"75 phút để chạm vào một thời của ông bà, cha mẹ và hiểu hơn hành trình của đất nước" là thông điệp xuyên suốt của chương trình. Theo UBND phường Ba Đình, Tour yêu nước sẽ được kết nối các điểm du lịch xung quanh hồ Trúc Bạch cùng các di tích lịch sử - văn hóa nổi tiếng tại phường để góp phần phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương./.

