Totti để ngỏ đường về Azzurri

20/07/2008 14:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - “Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti mới đây đã cho biết anh sẽ cân nhắc về khả năng quay trở lại khoác áo đội tuyển Italia, sau khi rất nhiều nguồn tin cho rằng tân HLV Marcello Lippi muốn có anh cho cuộc chinh phục mới của ông cùng Azzurri.
 
Đúng 2 năm trước, Totti đã tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế sau khi giành chức vô địch World Cup 2006, với lý do chấn thương và muốn tập trung toàn bộ sức lực cho AS Roma. Tuy nhiên, người ta tin rằng mâu thuẫn và sự bất tín của Totti đối với HLV Roberto Donadoni đã đưa anh đến quyết định trên. Trong suốt 2 năm, Totti chưa một lần để ngỏ khả năng trở lại, nhưng bây giờ, anh đã lên tiếng.

“Tôi có mối quan hệ hết sức tuyệt vời với Lippi và thường xuyên trò chuyện với ông ấy. Tôi đã chúc mừng ông trở lại dẫn dắt Azzurri và nói chuyện đôi điều, song chỉ là về chấn thương của tôi mà thôi. Trong 6 tháng hay 1 năm tới, nếu thể lực cho phép, tôi sẽ suy nghĩ về khả năng tái ngộ với Lippi”.

Mục tiêu trước mắt của Totti vẫn sẽ là giúp Roma cạnh tranh ngôi cao ở Serie A, nhưng khi bàn về vấn đề này, anh tỏ ra hết sức bi quan. “Riise và Simone Loria là hai sự bổ sung tuyệt hảo, nhưng tôi mong muốn Roma chiêu mộ thêm 2 cầu thủ quan trọng và đẳng cấp nữa. Ở thời điểm này, Roma chỉ là đội mạnh thứ tư ở Serie A” – Totti thổ lộ trên Gazzetta dello Sport.

Roma hiện đang được cho là sắp có chữ ký của “quái thú” Baptista từ Real Madrid và thậm chí cả Reyes của Atletico, đặc biệt sau khi khoản nợ khổng lồ từ tập đoàn Italpetro của nhà Sensi được gia hạn trả nợ cho phép Roma có thêm tự tin mua sắm. Nhưng Totti cho rằng đội bóng vẫn cần ít nhất một sự bổ sung chất lượng khác.
 
“Trận chung kết Champions League mùa này được tổ chức ở Roma, một sự kiện mà cả sự nghiệp của tôi chỉ được chứng kiến một lần. Đó sẽ là mục tiêu cao nhất, chứ không phải Scudetto”. Lần gần nhất Roma được chơi chung kết Champions League trên sân nhà là một kỷ niệm đau đớn, thua Liverpool năm 1984. “Khi đó tôi mới 8 tuổi và xem trận đấu trên TV cùng cả gia đình. Tôi nhớ mãi bàn thắng của Pruzzo và sự yên lặng kinh sợ sau loạt penalty”.

Totti cũng bày tỏ quan điểm về việc “người bạn thân nhất” của anh là Christian Poulsen gia nhập Juve: “Tôi không cho rằng anh ta sẽ bổ sung chút nào về mặt chuyên môn cho Juve. Ở thời điểm này, tôi rất sẵn lòng bắt tay với anh ta, nhưng sau trận đấu, anh ta nên đến Ủy ban kỷ luật và thú nhận tất cả sự thật thì hơn”. Totti vẫn chưa hết tức giận sau khi bị Poulsen khiêu khích đến nỗi anh mất tự chủ, nhổ bọt vào mặt cầu thủ này ở EURO 2004 để rồi bị cấm 3 trận đấu quốc tế. Vì sự mâu thuẫn dai dẳng này, cuộc đối đầu giữa Totti và Poulsen trong các trận Roma-Juventus sắp tới sẽ rất đáng theo dõi.

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm