Arshavin chọn Tottenham: Vừa tầm

31/07/2008 13:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hôm qua, báo chí Anh và Nga đều đưa tin ngôi sao Andrei Arshavin sẽ có mặt ở London trong vòng 2 ngày tới. Điểm đến không phải Chelsea của Abramovich, Arsenal của bóng đá cống hiến mà là Tottenham.
 
Để có Arshavin, Tottenham sẽ trả cho ĐKVĐ Cúp UEFA Zenit từ 19 đến 21 triệu bảng. Với bản hợp đồng 4 năm với mức lương 60 nghìn bảng/tuần, Spurs tổng cộng mất khoảng 35 triệu bảng cho chữ ký của Arshavin.
 
Từ thời điểm vòng bảng khép lại đến 1 tháng sau EURO 2008, cả châu Âu đã lên cơn sốt Arshavin. Bản thân tiền đạo 27 tuổi này từng thổ lộ ước muốn được khoác áo Barca. Ngược lại, Barca là đội đầu tiên quan tâm đến anh nhưng cuối cùng đành giương cơ trắng vì không kham nổi số tiền khổng lồ 35 triệu bảng. Khi giấc mơ tan vỡ, Arshavin liền hướng về Premier League.
 
Tuy vậy, theo lời người đại diện Dennis Lachter, Arshavin chỉ muốn chơi cho bộ tứ đại gia. Abramovich khát khao sở hữu 1 ngôi sao đồng hương ở Chelsea; nhưng đây là thời điểm ông phải chiều lòng chứ không phải áp đặt Scolari (tân HLV này lại chỉ thích Robinho). Sau một thời gian theo đuổi, Arsenal đã rút lui theo đúng con đường của Barca, nghĩa là liên quan đến rào cản tài chính (Zenit không chịu bán giá thấp). Trong khi đó, Liverpool và M.U tỏ ra thờ ơ.
 
 
Có thể hiểu vì sao Arshavin chỉ muốn đầu quân cho các đội bóng lớn châu Âu. Nếu là các đội tầm tầm, thà anh ở lại với Zenit còn hơn. Ở Zenit, anh được trọng vọng, được đảm bảo vị trí chính thức và được hưởng lương cao (cao nhất ở Nga). Nhưng ở chiều ngược lại, những gã khổng lồ không thể mạo hiểm chi ra cả đống tiền cho một cầu thủ Đông Âu, vốn mang tiếng xấu về khả năng thích nghi, thi đấu kém bản lĩnh ở trận cầu lớn, đấu trường lớn. 12 năm trước, sau kỳ EURO 1996 thành công rực rỡ cùng ĐT CH Czech, Karel Poborsky đã cập bến Old Trafford.
 
Nhưng kết cục, chỉ sau hơn 1 mùa, anh phải nói lời chia tay M.U. Đến năm 2000, Tottenham đã chi ra số tiền kỷ lục 11 triệu bảng cho vụ chuyển nhượng Sergei Rebrov, người từng đá cặp rất ăn ý với Shevchenko ở Dynamo Kiev. Khoác áo Tottenham 4 năm nhưng Rebrov chỉ ghi vỏn vẹn 10 bàn và trở thành thương vụ tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng thành London. Trước khi Shevchenko tìm đến và nhanh chóng đi vào quên lãng, một cầu thủ Nga đã khoác áo Chelsea là Alexey Smertin. Tiền vệ này chỉ đá được 16 trận cho The Blues rồi bị đẩy cho Portsmouth, Charlton mượn.

Chọn Spurs, Arshavin dường như chấp nhận bước lùi. Nhưng trên thực tế, đây là quyết định đúng đắn của Arshavin. Spurs vừa tầm và thích hợp với một Arshavin trong lần đầu tiên rời khỏi đất Nga. Ở đấy, anh sẽ không chịu áp lực quá lớn (có thể hủy hoại sự nghiệp) như ở Barca hay Arsenal. Ở đấy, anh sẽ chỉ cạnh tranh với những đồng đội cùng đẳng cấp, tài năng. Và một điều cần lưu ý, Spurs của Ramos không thiếu tham vọng lớn.

Chọn Spurs, không có nghĩa giấc mơ của Arshavin tan biến. Trong trường hợp khẳng định được mình ở White Hart Lane, anh sẽ dễ dàng tìm đến các đội bóng lớn hơn. Arshavin có thể nhìn vào tấm gương Carlos Tevez. Khi rời Nam Mỹ, Tevez đã tìm đến một West Ham chỉ thuộc tầm trung bình ở Anh. Tỏa sáng ở West Ham, Tevez đã được M.U trải thảm đỏ rước về và mới đây được mua đứt với giá kỷ lục 32 triệu bảng. Nếu là 2 năm về trước, chắc chắn M.U không chi ra số tiền khổng lồ ấy để đưa Tevez trực tiếp từ Nam Mỹ về Old Trafford.

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm