Arshavin được định giá 21,5 triệu bảng: Zenit đánh đố Spurs

23/07/2008 13:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tottenham đã chính thức đặt vấn đề với Zenit St Peterburgs về trường hợp của Arshavin, song họ sớm cảm thấy thất vọng. Cái giá 21,5 triệu bảng mà đội bóng nước Nga đòi hỏi không khác gì một sự đánh đố đối với Spurs ở thời buổi này

Thóc cao, gạo kém

"Thời buổi" được đề cập ở đây là một giai đoạn mà Spurs đang khá khó khăn về mặt tiền bạc và chính vì thế mà bản thân họ không dám chi trả một cách phóng tay cho bất cứ một cầu thủ nào mà mình sẽ mang về. Đội chủ sân White Hart Lane còn lâu mới có được vị thế của những ông lớn như Chelsea hay M.U, sẵn sàng rủng rỉnh tiền trong túi khi lao vào thị trường chuyển nhượng.

Ngày còn ở Sevilla, Juande Ramos từng được đánh giá không thua gì Arsene Wenger về những bản hợp đồng siêu lợi nhuận, Những cầu thủ dưới tay ông đều trở nên đắt giá mỗi khi ra đi, dù rằng trước đó được mang về (hoặc trưởng thành từ lò đào tạo trẻ) với số tiền không đáng kể. Thế nhưng kể từ đầu mùa hè, Ramos đã chi hơn 20 triệu bảng cho Modric, Giovanni dos Santos, Gomes, Mpoku (U17), và Bostock. Để bù lỗ đồng thời lấy thêm tiền để tiếp tục mua sắm, Spurs dự kiến sẽ bán đến 16 cầu thủ, song tính cho tới thời gian này, mới có 3 cầu thủ chính thức ra đi và số tiền thu về chỉ như muối bỏ bể. Thủ môn Radek Cerny được chuyển nhượng tự do tới QPR, trong khi đó hai cầu thủ trẻ Tommy Forcast (tới Southampton) và Joe Martin (tới Blackpool) rõ ràng chẳng mang về bao nhiêu tiền.
 
 
Hy vọng vào một hầu bao rủng rỉnh của Tottenham bây giờ phụ thuộc chính vào những thương vụ bán Berbatov (cho M.U) và Robbie Keane (cho Liverpool). Tuy nhiên, chínhh đội bóng thành London này cũng đang bị hai ông lớn trên dìm giá và nhiều khả năng chỉ có thể thu về khoảng 40 triệu bảng. Vậy mà chỉ riêng Arshavin đã được Zenit đưa ra mức giá 21,5 triệu bảng (27 triệu euro).
 
Tất nhiên, Juande Ramos còn hy vọng kiếm được 23 triệu bảng từ việc "bán cả mớ" Malbranque, Tainio, Chimbonda và Kaboul cho Sunderland. Song những mục tiêu tiếp theo mà ông đang theo đuổi không hề rẻ. Blackburn nhất quyết đòi bán Bentley với cái giá chóng mặt 17 triệu bảng, Spartak Moskva chỉ nhả Pavlyuchenko nếu chồng đủ ít nhất 15 triệu bảng, Ngoài ra, những cái tên từ La Liga như Diego Milito (Real Zaragoza), Luis Garcia (Espanyol) hay Diego Capel đều được hét trên 10 triệu bảng.

Nỗi lòng Arshavin

Arshavin chẳng đến nỗi thiệt thòi về mặt đãi ngộ nếu ở lại Zenit (mức lương hiện tại của anh là 50 nghìn bảng/tuần). Thế nhưng, cầu thủ 27 tuổi này đang khao khát ra đi. Sau một mùa giải thực sự tuyệt vời cùng Zenit ở Cúp UEFA và ĐT Nga ở EURO 2008, Arshavin rất muốn chinh chiến ở những môi trường đẳng cấp hơn giải Ngoại hạng Nga. Vài hôm trước, anh phát biểu rằng nếu không được chơi cho Barcelona thì Arsenal, Chelsea hoặc Spurs cũng là những lựa chọn chấp nhận được.

Thế nhưng, những mục tiêu ấy càng ngày càng xa khỏi tầm với của tiền đạo này bởi CLB của anh quá chắc giá. Họ quá tự tin ấn tượng mà Arshavin thể hiện ở EURO 2008 vừa qua sẽ khiến các ông lớn chịu móc hầu bao. Barcelona đã lắc đầu lè lưỡi rút lui sau khi cái giá 13 triệu bảng của họ không được Zenit chấp thuận. Vả lại, họ cũng vừa sắm được Hleb nên sự quan tâm dành cho Arshavin không còn được như xưa. Arsenal và Chelsea, những đội sẽ dự Champions League mùa tới, chưa có lời mời chính thức. Còn Spurs, đội bóng dự Cúp UEFA mùa tới, thì bây giờ cũng đang có phần nản chí bởi 21,5 triệu bảng là cái giá mà họ không thể kham nổi. Theo báo chí Anh, đội bóng này chỉ có thể đáp ứng được cùng lắm 15,9 triệu bảng (20 triệu euro).

Cá nhân Arshavin cũng cảm thấy cái giá mà đội bóng của mình đưa ra là thiếu thực tế. Song bây giờ, anh cũng chỉ còn Spurs để bấu víu vào hy vọng được chuyển sang chân trời mới. Một khi đã đánh mất động lực thi đấu, thì sự ở lại của Arshavin cũng chẳng phải là một điều hay đối với Zenit. Có lẽ đội bóng này cũng hiểu rõ điều đó để có thể điều chỉnh mức giá chóng mặt trên. Arshavin cần được giải phóng.

32

Nếu mua Arshavin, Tottenham sẽ mất không dưới 32 triệu bảng trong vụ chuyển nhượng này. 21,5 triệu bảng là phí chuyển nhượng. Hơn 10 triệu bảng còn lại là tiền lương trả cho bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Ở Zenite, Arshavin hưởng lương 50 nghìn bảng/tuần, 2,5 triệu bảng/năm.

5 triệu bảng cho Bostock?
 

Tháng trước, những buổi thương thuyết giữa Crystal Palace và Tottenham về bản hợp đồng của tiền vệ tấn công 16 tuổi John Bostock đã không đi đến thỏa thuận nào và BTC các giải nhà nghề của Anh đã phải đứng ra phân giải. Tottenham đã phải trả cho Crystal Palace 700.000 bảng để có được chữ ký của tuyển thủ U17 Anh này và số tiền có thể tăng lên 1,25 triệu bảng tùy thuộc vào số lần ra sân của cầu thủ này.

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. BTC các giải nhà nghề mới đây đã gửi một thông cáo rằng giá trị của bản hợp đồng này không dừng ở đó. Theo đó, Crystal Palace lại được hưởng từ 250.000 đến 1 triệu bảng, tùy theo số lần ra sân của Bostock ở Tottenham (10, 20, 30, 40). Hơn thế nữa, Crystal Palace sẽ còn được nhận 200.000 bảng nếu như Bostock được khoác áo ĐT Anh. Ngoài ra họ còn được hưởng 15% lợi nhuận nếu Spurs bán cầu thủ này. Và như thế nếu như Bostock được định giá với mức phí có 8 con số thì đội bóng cũ Palace của anh sẽ nhận được 5 triệu bảng, quá "khủng" đối với một cầu thủ mới 16 tuổi.

Bostock đang là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn. Anh đã ra mắt trong màu áo Tottenham ở trận giao hữu đè bẹp Tavernes 8-0 và chính anh là người tạt bóng để Aaron Lennon mỏ tỷ số.
 
 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm