Bóng đá Anh

Tottenham: Càng mua, càng thua

24/08/2026 19:12 GMT+7 Google News

Tottenham bước vào mùa giải 2026/27 với tham vọng lớn sau một mùa Hè vung tiền chưa từng có, nhưng trận thua trước Brentford lại phơi bày những vấn đề quen thuộc của họ.

Tottenham đã trải qua một mùa Hè bận rộn khi mang về các tân binh như Sandro Tonali, Mateus Fernandes và Jan Paul van Hecke. Điều này trái ngược với cách mua sắm của họ trong quá khứ.

Tottenham đã từ bỏ "Levynomics"

Dưới thời cựu chủ tịch điều hành Daniel Levy, Tottenham nổi tiếng với phong cách đàm phán cứng rắn và chiến lược được người hâm mộ gọi là "Levynomics". Trong nhiều năm, Tottenham thường bị chỉ trích vì quá thận trọng trên thị trường chuyển nhượng. Công thức được cho là "mua rẻ, bán đắt", nhưng trên thực tế đôi khi biến thành "không mua hoặc không bán" vì họ đặt mức định giá rất cao cho cả cầu thủ muốn chiêu mộ lẫn những người cần thanh lý.

Hè năm nay, Tottenham làm ngược lại, không còn dè dặt với những khoản phí khổng lồ. Sandro Tonali được đưa về từ Newcastle với giá 100 triệu bảng. Tottenham còn chi 85 triệu bảng cho Mateus Fernandes từ West Ham.

Jan Paul van Hecke thậm chí cập bến với mức phí 52 triệu bảng từ Brighton, dù trung vệ này chỉ còn 1 năm hợp đồng và kèm điều khoản Brighton hưởng 20% phí chuyển nhượng tương lai. Levy được cho là rất tức giận với thương vụ này của Tottenham.

Số tiền mà Tottenham bỏ ra có thể vượt mốc 300 triệu bảng khi họ hoàn tất các thương vụ như Savinho và Omar Marmoush.

Mặt khác, Tottenham thu về tổng cộng 64 triệu bảng từ việc bán 2 hậu vệ Cristian Romero và Djed Spence. Đây là con số khá thấp, khiến nhiều người ngạc nhiên.

Bên cạnh đó, cơ cấu lương mới của Tottenham cũng gây chú ý. Một nguồn tin của Telegraph cho rằng quỹ lương hiện tại cao đến mức khó tưởng tượng so với chỉ 1 năm trước.

Rõ ràng, Tottenham đã được đầu tư để nâng cấp đội hình với tham vọng lớn ở Premier League. Tuy nhiên họ lại gây thất vọng khi thua Brentford 0-3 ngay trận ra quân ở mùa giải mới.

Tottenham: Càng mua, càng thua - Ảnh 1.

Tottenham nhận thất bại dù mua sắm rầm rộ trong Hè 2026

Mua cầu thủ mới chỉ là bước đầu

Phil McNulty, cây bút thể thao của BBC Sport cho rằng trận thua trước Brentford cho thấy Tottenham dù có bạo chi bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không thể đảm bảo họ đã thay đổi được tâm lý thất bại.

Theo chính lời De Zerbi, khi được bổ nhiệm vào tháng 3 và chỉ có 7 trận để giúp Tottenham trụ lại Premier League, ông thừa nhận vai trò của mình lúc đó giống một nhà tâm lý học hơn là huấn luyện viên. Sau đó, De Zerbi đã giúp Tottenham trụ hạng thành công.

Tuy nhiên cách Tottenham sụp đổ trước Brentford cho thấy một họ cần nhiều hơn một ngân sách chuyển nhượng khổng lồ để xây dựng sức mạnh tinh thần.

"HLV De Zerbi sẽ phải một lần nữa làm "bác sĩ tâm lý" bởi Tottenham phiên bản mới trông không khác gì Tottenham phiên bản cũ khi bị đè bẹp dưới cái nắng miền Tây London", Phil McNulty nhấn mạnh.

Dù có các tân binh như Sandro Tonali, Jan Paul van Hecke, Marcos Senesi và Andy Robertson ở đội hình xuất phát, Tottenham gần như không có ý tưởng tấn công và bị Brentford áp đảo hoàn toàn cả về thế trận lẫn tinh thần chiến đấu. Đội bóng của HLV De Zerbi không có cú sút trúng đích nào trong hiệp 1.

Tottenham phiên bản mới này cho thấy sự thiếu nhiệt huyết và tinh thần chiến đấu. Hình bóng của một tập thể quen với những thất bại đã hiển hiện ra trước mắt người hâm mộ.

Ở phía bên kia, Brentford không cần một đội hình trị giá hàng trăm triệu bảng để giành chiến thắng trước Tottenham. Brentford của HLV Keith Andrews chơi gắn kết, tự tin và kiểm soát trận đấu nhờ bộ khung ổn định, chỉ bổ sung vài cá nhân.

Trong khi đó, HLV De Zerbi phải lắp ghép những tân binh đắt giá, xây dựng lại một tập thể có khả năng phản ứng khi trận đấu trở nên khó khăn và quan trọng hơn là thổi bùng được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Những vấn đề này thì không thể giải quyết bằng tiền.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm