Juande Ramos sợ bị sa thải sau trận thua Portsmouth

29/09/2008 08:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tối qua, các cầu thủ Tottenham Hotspur đã chịu thêm một thất bại nữa trong mùa giải năm nay, và HLV Juande Ramos đã thừa nhận, chiếc ghế của ông đang bị lung lay dữ dội.

Như vậy, cho đến thời điểm này của mùa bóng mới, đội bóng thành London mới có được 2 điểm sau 6 trận và đang đứng cuối bảng xếp hạng. Tối qua, "người cũ" của họ là Defoe đã trực tiếp ghi một bàn trong chiến thắng 2-0 của đội chủ nhà, bàn còn lại do công của tiền đạo cao kều Peter Crouch.

Còn nhớ ở mùa giải năm trước, Tottenham cũng có màn khởi động rất tồi. Họ chỉ có được vẻn vẹn 4 điểm trong vòng 6 trận đấu và HLV Martin Jol khi đó đã bị sa thải vào tháng 10. Đứng trước nguy cơ "theo chân" người đồng nghiệp bất cứ lúc nào, HLV Ramos cho biết, mọi chuyện bây giờ phụ thuộc vào ban lãnh đạo CLB.
 
Juande Ramos đang có sự khởi đầu tệ hại với Tottenham

"Công việc của tôi giờ đây không phục thuộc vào tôi. CLB có ban lãnh đạo và họ sẽ quyết định việc này." HLV Ramos nói.

"Thật ra đây là một tình huống khá phức tạp, khi tất cả mọi thứ đều chống lại chúng tôi. Ví dụ như trận đấu với Portsmouth lần này, chúng tôi cũng không đáng bị thất bại. Bàn thắng từ chấm phạt đền của họ là do trọng tài tưởng tượng ra. Chúng tôi vẫn phải chịu những quyết định đáng bị trỉ chích." Chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn cố gắng thanh minh cho thành tích kém cỏi của đội bóng.

"Dù sao tôi vẫn tin tưởng vào ban lãnh đạo. Họ sẽ cùng tôi bàn bạc và giải quyết vấn đề này".

Vào thứ 5 này, Tottenham sẽ có chuyến làm khách trước đội chủ nhà Wisla Krakow ở trận lượt về cúp UEFA, lượt đi họ đã thắng với tỷ số 2-1. Sau đó là trận đấu ở giải ngoại hạng với Hull City vào cuối tuần.

Nói về trận đấu với Portsmouth, khi HLV Ramos chỉ quyết định chơi với chỉ 1 tiền đạo là Pavlyuchenko. Trong khi đội bóng tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đội chủ nhà, đáng ra phải có thêm một tiền đạo nữa để hỗ trợ với cầu thủ này, nhưng ông lại cho Darren Bent vào để thay chính tiền đạo người Nga. Các CĐV đã phản đối quyết định này bằng cách hát vang trên khán đài rằng: "Ông không biết mình đang làm gì đâu".

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm