Vòng 6 Premier League: Tottenham lại thua bạc nhược

28/09/2008 21:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau một tuần lễ tồi tệ với hai trận thua 0-6 trước Man City và 0-4 trước Chelsea, Portsmouth đã tìm lại nụ cười chiến thắng khi vượt qua một Tottenham đang lâm vào khủng hoảng với tỷ số 2-0 bằng các pha lập công Defoe và Crouch.

Mặc dù là đội cầm bóng nhiều gần gấp đôi đối thủ (66% so với 34% của Portsmouth) nhưng đội bóng của HLV Juande Ramos lại thi đấu hết sức bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Tiền đạo duy nhất của Tottenham trong trận này là tân binh Pavlyuchenko thi đấu cực kỳ nhạt nhòa và không để lại bất cứ dấu ấn nào cho tới khi bị thay ra bởi Darren Bent. Cơ hội ngon ăn nhất của đội khách trong hiệp 1 chỉ là pha bóng nửa sút nửa chuyền của O’hara trong vòng cấm Portsmouth.

Dù Portsmouth là đội chơi lấn lướt trong hiệp 1 nhưng cũng phải nhờ tới sai lầm hết sức ngớ ngẩn của Jenas bên phía Tottenham đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số từ chấm phạt đền. Phút 33, từ pha đá phạt bên cánh phải của Little, Jenas lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm khiến Tottenham phải chịu quả phạt 11m. Trên chấm phạt đền, “người cũ” của Tottenham Defoe dễ dàng đánh bại Gomes mở tỷ số cho đội chủ nhà.
 
Defoe đã tỏa sáng để "trừng phạt" đội bóng cũ

Bước sang hiệp 2 mặc dù đã có những sự điều chỉnh trên hàng công khi lần lượt Aaron Lennon, Dos Santos và Darren Bent được tung vào sân nhưng các cầu thủ Tottenham vẫn thi đấu như gà mắc tóc và không có gì ngạc nhiên khi đội khách phải nhận bàn thua thứ hai. Người châm ngòi bàn thắng thứ hai cho Portsmouth không ai khác ngoài Defoe, chân sút đã bị Tottenham hắt hủi hồi mùa Hè. Phút 68, Defoe đi bóng lắt léo vượt qua Dawson rồi chuyền như đặt cho hậu vệ trẻ Traore sút bóng căng như kẻ chỉ. Mặc dù thủ thành Gomes đã xuất sắc đẩy bóng ra nhưng “sếu vườn” Crouch rất nhanh băng vào đánh đầu bồi nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Những nỗ lực của Tottenham trong những phút cuối trận chỉ là một pha sút bóng lên trời trong tình huống đối mặt của Bent và pha sửa bóng kỹ thuật của Lennon nhưng thủ môn David James đã xuất sắc cản phá. Thua chung cuộc 2-0, đội bóng của HLV Juande Ramos tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi mới có 2 điểm sau 5 trận và xếp chót BXH.
 
Đội hình thi đấu:

Portsmouth: James - Campbell, Belhadj, Johnson, Distin - Traore, Diarra, Hughes, Little (Utaka 62') - Defoe (Kaboul 89'), Crouch

Tottenham: Gomes - Dawson, Woodgate, Corluka, Gilberto (Lennon 46') - Assou-Ekotto, O'Hara, Zokora (Dos Santos 58'), Jenas, Bentley - Pavlyuchenko (Bent 74')
 
Bàn thắng: Defoe 34' penalty; Crouch 68'

MV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm