Tottenham đã có điểm số đầu tiên tại Premier League mùa này, nhưng trận hòa 0-0 trên sân Nottingham Forest không thể che lấp thực tế đáng lo ngại: Spurs vẫn chưa thắng, chưa ghi bàn nào sau 3 vòng đấu.
Tottenham không thiếu tiền, không thiếu cầu thủ và cũng không thiếu những bản hợp đồng được kỳ vọng. Điều họ đang thiếu là một cấu trúc đủ hợp lý để biến những khoản đầu tư khổng lồ ấy thành sự hiệu quả trên sân.
Tottenham mua nhiều vẫn thiếu
Điều đáng chú ý nhất trong màn khởi đầu của Tottenham không đơn thuần là con số 0 trên bảng tỷ số. Vấn đề nằm ở cách con số ấy xuất hiện.
Trước Forest, Spurs không có cú sút trúng đích nào. Họ cũng không tạo được sức ép đủ lớn để có thể nói rằng chỉ cần may mắn hơn là đã giành chiến thắng. Sự thiếu hụt một tiền đạo thực thụ của Tottenham đã bị phơi bày rõ ràng tại City Ground.
Tottenham đã đầu tư rất mạnh trong mùa Hè. Sandro Tonali có giá 92,5 triệu bảng, Mateus Fernandes khoảng 85 triệu bảng và Jan Paul van Hecke được đưa về với mức phí 52 triệu bảng. Nhưng giữa một kỳ chuyển nhượng có quy mô như vậy, Spurs vẫn không giải quyết được vị trí trung phong theo cách thuyết phục.
Iliman Ndiaye, mục tiêu được Tottenham theo đuổi, cuối cùng gia nhập Man City. Richarlison, chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của Spurs tại Premier League mùa trước, cũng không được đăng ký cho mùa giải này. De Zerbi giải thích rằng tiền đạo người Brazil đã từ chối đề nghị gia hạn và bày tỏ mong muốn ra đi, nên ông buộc phải chuyển sang những lựa chọn khác.
Như vậy, Tottenham bước vào mùa giải với một bài toán rất rõ: Họ cần thêm sức mạnh trên hàng công. Nhưng thay vì bổ sung một "số 9" có khả năng lập tức gánh vác nhiệm vụ ghi bàn, Spurs lại tiếp tục đầu tư vào những vị trí khác và đặt niềm tin vào khả năng thích nghi của các cầu thủ mới.
Dominic Solanke hiện là tiền đạo cắm đúng nghĩa duy nhất trong đội hình. Anh đã có cơ hội đáng kể trước Forest nhưng không thể tận dụng. Omar Marmoush, một trong những bản hợp đồng mới được kỳ vọng, cũng bỏ lỡ cơ hội. Savio được trao cơ hội đá chính, trong khi Mykhailo Mudryk vào sân trong hiệp 2 sau quãng thời gian rất dài không thi đấu chính thức, cũng đều không tạo ra hiệu ứng tích cực nào.
Một thống kê đáng buồn: Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1974, Tottenham không ghi bàn trong 3 trận mở màn của mùa giải.

Các tân binh đắt giá của Tottenham như Savio vẫn chưa thể hiện được khả năng
Còn lâu mới là một đội bóng
Điều đáng nói là đây không phải một đội hình thiếu đầu tư. Họ có những cầu thủ đắt giá ở nhiều vị trí, nhưng cấu trúc đầu tư lại chưa tạo ra sự cân bằng. Khoản tiền khổng lồ được bỏ ra trên thị trường chuyển nhượng chưa tương xứng với nhu cầu cấp thiết nhất của đội bóng.
Ngay sau trận thua Brentford 0-3 ở vòng mở màn, De Zerbi từng nói Tottenham "chưa phải là một đội bóng". Khi ấy, Spurs vừa trải qua một cuộc thay đổi nhân sự quy mô lớn và HLV người Italy nhấn mạnh rằng họ chưa có đủ thời gian để tạo ra sự gắn kết. Sau 3 vòng đấu, nhận xét đó vẫn còn nguyên giá trị.
Tottenham đang phải ghép một tập thể với rất nhiều cầu thủ mới. Những bản hợp đồng đắt giá có thể nâng chất lượng từng vị trí, nhưng để tạo thành một hệ thống hiệu quả, các cầu thủ cần thời gian hiểu cách di chuyển, thời điểm chuyền bóng và phản ứng của đồng đội trong từng tình huống. Đặc biệt, điều này thể hiện rõ ở 1/3 cuối sân.
Spurs đang phải trả giá cho một đội hình được xây dựng quá nhanh. Những cầu thủ mới cần thời gian để hiểu cách di chuyển của nhau, nhưng vấn đề của Tottenham là họ không chỉ thay một vài vị trí. HLV người Italy đang cố gắng tạo dựng một đội bóng mới với rất nhiều nhân tố mới cùng lúc.
Điều đáng chờ đợi lúc này không phải là một trận thắng đơn lẻ, mà là cách De Zerbi biến một đội hình được đầu tư rất lớn thành một tập thể có khả năng tạo ra và tận dụng cơ hội.
Vũ Mạnh