Torres: Thay đổi để lợi hại hơn

29/10/2013 18:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Torres đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất ở Stamford Bridge. Dưới triều đại Mourinho, anh như tái sinh thành một con người khác, toàn diện hơn.

Chiến thắng ở những phút cuối có phải lúc nào cũng là điều đáng tận hưởng hay không? Nếu đánh giá dựa vào phản ứng của các khán giả trên sân Stamford Bridge sau khi Torres ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, thì câu trả lời lại là không hẳn như vậy.

Torres tự tin hơn bao giờ hết

Dẫu sao, chiến thắng của Chelsea là hoàn toàn xứng đáng, khi toàn đội đã thể hiện sự gắn kết và tinh thần chiến đấu tuyệt vời, cùng với phong độ ấn tượng của Torres. Tiền đạo người Tây Ban Nha mang trong mình bộ mặt khác hẳn so với những gì anh từng thể hiện trong màu áo Chelsea. Anh nỗ lực không ngừng nghỉ, với một niềm tin nội tại rằng mình sẽ lại khủng bố các hàng phòng ngự như thời còn ở Liverpool.

 Torres đang thay đổi để trở nên đáng sợ hơn ở Chelsea.

Việc Torres chơi nổi bật giữa một rừng sao của Man City lẫn Chelsea cho thấy chân sút 29 tuổi đang dần tìm được chỗ đứng dưới triều đại Jose Mourinho. Trước trận đấu gặp Man City, Torres bị dè bỉu là chỉ biết ghi bàn trước những đối thủ yếu, và mới có đúng 1 bàn cho Chelsea ở Premier League trong suốt năm 2013. Tuy vậy, pha lập công có ý nghĩa quyết định trước Man City, đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Premier League với Chelsea, có thể làm câm lặng bất kì những người theo chủ nghĩa hoài nghi nào.

Sự thay đổi của Torres được thể hiện rõ nét ở cách anh phản ứng lại tình huống bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở đầu hiệp 1. Đó là pha bóng Torres hoàn toàn không bị ai kèm trong vòng cấm địa, nhưng ở cự ly rất gần tiền đạo người Tây Ban Nha lại sút bóng đi vọt xà ngang. Nếu là Torres của ngày xưa, đó sẽ là nỗi ám ảnh kéo dài suốt vài tuần lễ. Nhưng lúc này thì khác. Anh gạt nỗi thất vọng sang một bên, cố gắng thoát sự truy cản của Gael Clichy, rồi tung ra một đường kiến tạo dọn cỗ cho Andre Schurrle ở phía trong ghi bàn mở tỷ số. Quyết tâm của Torres tiếp tục được thể hiện, bất chấp cú sút tinh tế của anh đưa bóng đi tìm đúng xà ngang khung thành của Joe Hart.

Chelsea đang đi đúng hướng

Tất nhiên, cũng cần phải thừa nhận sự tỏa sáng của Torres có một phần đóng góp từ màn trình diễn tệ hại của hàng phòng ngự Man City trong ngày thủ quân Vincent Kompany không kịp bình phục chấn thương. Martin Demichelis được chọn để thay thế Kompany, nhưng trung vệ người Argentina quá vất vả để đối phó với các cầu thủ tấn công Chelsea. Cựu cầu thủ của Malaga hoàn toàn chẳng hỗ trợ được gì cho đối tác Matija Nastasic. Trong khi đó, cánh trái của Clichy chính là hướng tấn công ưa thích của đội chủ sân Stamford Bridge, khi Torres, Ramires cùng Branislav Ivanovic liên tục hành hạ cầu thủ người Pháp.

Trước khi có được bàn thắng quyết định của Torres, Chelsea khiến các cổ động viên nhà thấp thỏm với một sai sót trong phòng ngự ở đầu hiệp hai. Gary Cahill đã bỏ quên Sergio Aguero sau một tình huống chọc khe của Man City, cùng với việc Petr Cech không cản phá được cú dứt điểm kỹ thuật của Aguero. Nhưng cũng cần dành những lời khích lệ cho thầy trò Mourinho khi họ sớm giành lại thế trận, khi mà những dấu hiệu về việc Man City có thể kiểm soát trận đấu là rất rõ ràng.

Với chiến thắng trước Man City, Chelsea đã có được 5 điểm trong 3 trận đấu với các ứng cử viên dẫn đầu, trước đó là hai trận hòa trước Man United và Tottenham. Kế hoạch mà Mourinho vạch ra hướng tới chức vô địch Premier League bắt đầu đi đúng hướng. Torres hoàn toàn có thể là một phần quan trọng trong đó, nếu anh cứ chơi như những gì diễn ra ở Stamford Bridge hôm Chủ Nhật vừa rồi.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm