Chelsea & giải pháp từ băng ghế dự bị: Torres lại hành hạ người Đức?

19/05/2012 10:29 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Một trong những lý do khiến Torres chia tay Liverpool để gia nhập Chelsea là việc anh muốn tìm kiếm những vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ, điều mà anh đã bất lực khi khoác áo Atletico Madrid cũng như Liverpool. Mùa bóng này, anh đã phần nào được thỏa mãn với danh hiệu đầu tiên cùng Chelsea đó là chiếc Cúp FA. Nhưng nếu tỏa sáng và đem về cho The Blues chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử, niềm vui của El Nino mùa bóng này sẽ còn ngọt ngào hơn.

Thứ không khí căng thẳng, quyết liệt trước mỗi trận đánh quan trọng luôn tạo cảm hứng đặc biệt cho El Nino. Anh có thể im thin thít lặn mất tăm ở đâu đó trong suốt toàn bộ thời gian trên sân. Nhưng chỉ cần một phút, một khoảnh khắc ra chân kịp thời của anh là quá đủ cho những chiến thắng. Trong trận chung kết EURO 2008, pha ghi bàn duy nhất của anh đã đem về vinh quang cho bóng đá Tây Ban Nha sau 44 năm chờ đợi. Đó là tình huống anh tận dụng sai lầm của hậu vệ Philipp Lahm để sút tung lưới Jens Lehmann. Đến bây giờ theo lời El Nino đó chính là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình: “Nó như là một giấc mơ vừa mới trở thành hiện thực. Đó là danh hiệu đầu tiên của tôi. Chiến thắng ở EURO cũng tuyệt vời không kém gì ở World Cup. Tôi hy vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho những thành công tiếp theo”.


Torres lại hành hạ người Đức? - Ảnh Getty

Gần đây nhất, bàn thắng vào lưới Barcelona ở bán kết lượt về Champions League là một bước ngoặt khác của Torres. Suốt một năm rưỡi vừa qua, anh không đóng góp được gì nhiều cho The Blues kể từ khi chuyển đến từ Liverpool. Tất cả đều nghĩ quyết định chuyển tới Stamford Bridge của anh là một bước chôn vùi sự nghiệp. Tên tuổi của El Nino đang bị tầm thường hóa khi biết bao huấn luyện viên đã bất lực trong việc giúp anh tìm lại phong độ ngày nào. Nhưng giống như khoảnh khắc tuyệt đẹp trên đất Áo - Ba Lan, giá trị của bàn thắng này quý như vàng. The Blues đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất trong hành trình đến Allianz Arena, đó là Barcelona. Torres cũng thành công trong việc tìm lại chính mình, một hành trình đầy cực nhọc và tưởng như đã thất bại. 

Có thể khoảng thời gian không mấy êm đẹp ở Chelsea đã làm khả năng săn bàn của Torres giảm đi trông thấy. Nhưng ở những trận cầu quan trọng thì bản năng của một tiền đạo trong anh không hề mất đi. Nó chỉ đơn giản đang chờ thời điểm thích hợp nhất để lên tiếng mà thôi. Câu nói: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” quả thực đúng với El Nino hơn bao giờ hết.

Đêm nay, người ta lại chờ đợi một khoảnh khắc lóe sáng nữa từ Torres. Đơn giản, đây là trận đấu ghi điểm quyết định của anh trước mặt Vicente Del Bosque. Vị HLV đương nhiệm của ĐT Tây Ban Nha đang chờ màn trình diễn cuối cùng trong mùa giải của anh để quyết định liệu có điền tên cầu thủ này sang Ba Lan và Ukraina vào tháng 6 tới không. Hàng công của TBN đang là tuyến đáng lo ngại nhất khi Villa hiện chưa chắc chắn về tình trạng thể lực sau chấn thương, còn những cái tên khác như Llorente hay Soldado kinh nghiệm vẫn còn hạn chế. Cơ hội được dự thêm một kỳ EURO nữa vẫn còn nguyên cho Torres. Tất cả là quyền tự quyết của anh mà thôi.

Đức Hùng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm