Hàng công Chelsea: Đơn giản, không thể ngăn cản Drogba!

19/05/2012 09:57 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Nếu như phải nêu ra một cái tên mang theo hy vọng chiến thắng của Chelsea ở Allianz Arena tối nay, thì đó chỉ có thể là Didier Drogba.

Đã không dưới một lần, tiền đạo người Bờ Biển Ngà chứng minh rằng mình là cầu thủ của những trận đấu lớn. Mới nhất là ở trận chung kết Cúp FA với Liverpool ngày 5/5, một màn trình diễn nữa của sức mạnh, một bàn thắng nữa cho Drogba, và một danh hiệu nữa.

“Một số cầu thủ không biết cách khi nào thì chơi bóng hay nhất”, HLV đội một của Chelsea, Eddie Newton, nói. “Didier không như thế. Anh ấy có thể điều chỉnh phong độ theo tầm quan trọng của trận đấu. Chỉ riêng về mặt cảm xúc, bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt, ánh mắt của anh ấy, sự quyết tâm của anh ấy. Chứng kiến những thay đổi này, và bạn nhận ra anh ấy đã sẵn sàng”.


Đơn giản, không thể ngăn cản Drogba! - Ảnh Getty

Đó chính là người mà Chelsea cần cho trận đấu ở Allianz Arena tối nay. "Không thể ngăn cản", như Jamie Carragher từng ca ngợi anh, một miêu tả mà không nhiều cầu thủ xứng đáng. Drogba đã đối đầu với Carragher 24 lần ở mọi giải đấu và có quyền tự hào về thành tích của mình. Chelsea thắng 10, Liverpool 8 và 6 trận hòa. Drogba ghi 8 bàn, tức cứ 3 trận một bàn.

“Là một hậu vệ, khi để đối phương ghi bàn, tôi thường nghĩ rằng lẽ ra mình phải làm tốt hơn”, Carragher nói. “Ngay cả nếu là Robin van Persie hay Wayne Rooney, tôi sẽ xác định được vị trí lẽ ra mình nên đứng… Chỉ có hai người không như thế, Drogba và (Thierry) Henry. Hãy xem lại một bàn thắng của họ và bạn sẽ nhận ra các hậu vệ không thể làm gì khác. Nếu Chelsea đưa bóng đến ngực Drogba bên ngoài vòng cấm, anh ấy đón bóng, đưa xuống chân và quay người lại, chỉ có thể. Dù bạn làm gì thì cũng đã là quá muộn. Anh ấy không phải là Usain Bolt, nhưng anh ấy đủ nhanh và mạnh mẽ đến mức nếu bắt kịp Drogba, bạn vẫn không thể chặn bóng, phải chạy lên trước mặt anh ấy, nhưng như vậy thì không đủ thời gian. Tóm lại, đó là một tiền đạo không thể ngăn cản”.

Tymoshchuk khó ngăn cản được Drogba

Bayern Munich hẳn còn nhớ rõ Drogba dù lần gặp nhau gần nhất giữa họ với Chelsea, trận tứ kết Champions League 2005, đã là 7 năm trước. Chelsea đi tiếp, thắng lượt đi 4-2 và dẫn trước 2-1 trong lượt về cho tới khi những bàn thắng của Bayern trong phút bù giờ khiến tỉ số trở thành 6-5 đỡ mất mặt hơn cho đội bóng Đức. Drogba ghi bàn trong cả 2 trận và thực sự là một nỗi kinh hoàng với hàng phòng ngự đối phương.

Đội chủ sân Allianz Arena có lý do để lo ngại điều tương tự sẽ xảy ra ở Munich, khi Holger Badstuber bị treo giò và chấn thương khiến HLV Jupp Heynckes nhiều khả năng phải sử dụng một tiền vệ trung tâm, Anatoliy Tymoshchuk, ở vị trí của Badstuber. Khi Barcelona lâm vào tình cảnh tương tự và thực hiện giải pháp tương tự ở trận bán kết lượt đi mùa này, với Javier Mascherano, Chelsea đã thắng và Drogba ghi bàn duy nhất.

Tymoshchuk không hề dễ chơi, anh là cầu thủ khoác áo đội tuyển Ukraina nhiều nhất trong lịch sử, Cầu thủ xuất sắc nhất năm và xuất sắc nhất mọi thời của Ukraina, trên cả Andriy Shevchenko. Tuy nhiên, Tymoshchuk là một tiền vệ, không phải trung vệ và thấp hơn mức chuẩn 1,8 mét, tức là về mặt thể hình hoàn toàn lép vế so với Drogba, nhất là trong các pha không chiến. Chelsea sẽ tận dụng điều đó trong mọi tình huống.

Một lợi thế khác của Drogba trong những tin tức trước trận là sự có mặt của Stephane Renaud, một chuyên gia về thể lực ở Chelsea. Renaud đã luôn gặp tiền đạo người Bờ Biển Ngà trước mỗi trận đấu lớn với các kỹ thuật mát-xa đặc biệt, ông đảm bảo cho tiền đạo đã 34 tuổi này ở trong tình trạng thể lực và tinh thần tốt nhất.

Động cơ của Drogba có thể còn lớn hơn bởi lẽ trận chung kết tối nay có thể là trận cuối cùng của anh trong màu áo xanh do hợp đồng hiện giờ sẽ hết hạn vào mùa Hè này. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Drogba cho thấy anh vẫn còn hết sức đắc dụng và HLV Roberto Di Matteo, dù chỉ là người tạm quyền, đã úp mở về khả năng mối quan hệ Drogba-Chelsea sẽ còn kéo dài hơn nữa.

“Anh ấy vẫn có thể lực tốt”, Di Matteo nói. “Anh ấy đã chơi cả ở giải vô địch châu Phi tháng 1, khỏe mạnh, sống một cuộc đời chuyên nghiệp và nhờ thế, có thể kéo dài sự nghiệp bóng đá. Chúng ta từng có nhiều ví dụ về các cầu thủ vẫn chơi tốt dù đã qua tuổi 30 nhiều năm, nên tương lai của anh ấy ở Chelsea không phải là chuyện tuổi tác”.

Có lẽ đó là chuyện tiền nong. Mức lương và độ dài hợp đồng là những vấn đề mà 2 phía không thể nhất trí, trong khi ở Trung Quốc, nơi đồng đội cũ Nicolas Anelka đang chơi bóng, yêu cầu tài chính của Drogba gần như chắc chắn được đáp ứng. Ngay cả Barcelona cũng nhảy vào cuộc. Họ cần một tiền đạo nhiều sức mạnh trong đội hình đã quá dư thừa nghệ sĩ. Như thế đó, từ Thượng Hải tới Barcelona, những đội bóng ở đẳng cấp và nền văn hóa hết sức khác nhau đều cho rằng Drogba là một sát thủ đáng gờm. Ở Allianz Arena tối nay, Bayern cũng cần chuẩn bị rất tốt cho các hậu vệ của họ, nếu không muốn trở thành một nạn nhân nữa dưới tay anh.

Nỗi ám ảnh Moskva

Bản thân Didier Drogba ý thức rõ hơn ai hết rằng trận chung kết tối nay là cơ hội cuối cùng của anh để nâng cao chiếc Cúp Champions League, ước mơ của mọi cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. “Sau Moskva, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vào chung kết năm tiếp theo, nhưng đây là Champions League, rất khó vào chung kết và tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện đủ để cho thấy mình xứng đáng có mặt ở đó”, Drogba nói ngay ở Munich. “Tôi đã thất vọng rất nhiều vì thất bại 4 năm trước, nhưng tôi cũng trải qua những thời khắc tuyệt vời ở chung kết nên lần này tôi muốn đảm bảo, cùng các đồng đội của mình, rằng đây sẽ là một kết thúc trọn vẹn”.

Với Drogba, trận chung kết với M.U tại Moskva 4 năm về trước vẫn là nỗi ám ảnh. Phút 117 của trận đấu, anh đã bị đuổi khỏi sân vì hành động đánh nguội trung vệ Vidic. Trong lịch sử Champions League, đây chỉ mới là lần thứ 2 có cầu thủ bị đuổi ở trận chung kết, sau trường hợp của Jens Lehmann (Arsenal) năm 2006. Chelsea đã thua M.U trên chấm 11m, với nỗi tiếc nuối mang tên John Terry khi cầu thủ thủ quân này đá hỏng quả luân lưu thứ 5. Sau trận đấu, trợ lý HLV Henk ten Cate của Chelsea tiết lộ rằng, nếu không bất ngờ bị đuổi ở những phút cuối hiệp phụ thứ 2, chính Drogba chứ không phải Terry thực hiện quả luân lưu thứ 5.


Trần Trọng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận Bayern-Chelsea sẽ có kết quả như thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm