Torres vẫn lạc quan sau màn ra mắt thảm họa

07/02/2011 21:02 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền đạo Fernando Torres không cho rằng cơ hội vô địch Premier League của anh với Chelsea đã tan vỡ sau trận thua 0-1 trước đội bóng cũ Liverpool.

Torres luôn bị các đồng đội cũ theo sát mỗi khi có bóng - Ảnh Getty
Torres chính là nhân vật đáng chú ý nhất trong trận “Super Sunday” của vòng 26 Premier League giữa Chelsea và Liverpool bởi trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua (31/1), tiền đạo người Tây Ban Nha đã dứt áo rời Anfield để gia nhập chính đội chủ sân Stamford Bridge với phí chuyển nhượng kỷ lục 50 triệu bảng. Một số CĐV Liverpool coi Torres là kẻ phản bội trong khi người hâm mộ Chelsea hướng về phía tiền đạo có biệt danh “El Nino” như là một “cứu tinh” trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tuy vậy, Torres đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của các CĐV nhà khi chơi cực kỳ thất vọng trước đội bóng cũ ở trận ra mắt trong màu áo Chelsea, thậm chí cầu thủ người Tây Ban Nha còn bị thay ra giữa chừng do chơi quá tệ.

Torres cũng như các tiền đạo khác của Chelsea đã không chơi đúng phong độ khi Liverpool đã bố trí một đội hình thiên về phòng ngự với 3 trung vệ là Agger, Carragher và Skrtel. Trận thua trước Liverpool khiến Chelsea vẫn kém đội đầu bảng M.U 10 điểm trên BXH và cơ hội đoạt chức vô địch của đội bóng áo Xanh đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết. Tuy vậy, Torres vẫn tỏ ra lạc quan.

“Đó là một trận đấu rất khó khăn bởi Liverpool đã có một trận đấu tốt với 3 trung vệ ở phía dưới. Chúng tôi không nghĩ tới điều đó và có thể họ đã tận dụng được lợi thế này. Tôi cho rằng một trận hòa mới là kết quả công bằng trong trận đấu này. Nhưng bây giờ chúng tôi phải hướng về trận đấu sắp tới và sẽ chiến đấu tới cùng. Vẫn còn nhiều điểm số để chinh phục phía trước”, Torres phát biểu trên kênh Chelsea TV.

Ngoài cú sút xa chệch đích ở đầu trận sau pha chuyền bóng bất cẩn của Maxi Rodriguez và pha dứt điểm cận thành bị chặn bởi Jamie Carragher, Torres hiếm khi gây ra khó khăn cho hàng thủ Liverpool. Ngoài ra, mỗi khi chạm bóng, Torres đều bị các CĐV la ó. Tuy vậy, cựu tiền đạo của Atletico Madrid muốn nhìn vào khía cạnh tích cực trong trận đấu này hơn khi anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ Chelsea.

“Rõ ràng ai cũng muốn chiến thắng trong trận đấu này nhất là khi đây là trận đấu đầu tiên của bạn trên sân nhà nhưng tôi vẫn có những kỷ niệm đẹp về sự đón tiếp của các CĐV nhà. Tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ Chelsea về sự chào đón này", Torres bày tỏ.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm