Chelsea - Liverpool 0-1: Meireles phá hỏng màn ra mắt của Torres

07/02/2011 01:14 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Meireles đã khiến màn ra mắt của Fernando Torres trở thành một ngày buồn khi Chelsea thua trắng ngay trên sân nhà Stamford Bridge

Đúng như những dự đoán của giới chuyên môn, Torres đã có tên trong đội hình xuất phát của Chelsea khi tiền đạo người TBN được xếp đá cặp cùng Anelka và Drogba trong sơ đồ 4-3-3. Ngược lại bên phía Liverpool chân sút Suarez chỉ có mặt trên băng ghế dự bị, bất chấp việc anh đã có bàn thắng cho đội bóng mới.

Torres đã có màn ra mắt thất vọng - Ảnh Getty

Một trận đấu giàu cảm xúc cho Torres bởi trong trận đấu đầu tiên khoác áo Chelsea, anh đã phải đối mặt với đội bóng cũ, nơi anh có 3 mùa bóng gắn bó với khá nhiều những kỉ niệm. Và ngay ở nhịp chạm bóng đầu tiên ở phút thứ 2, suýt chút nữa Torres đã có thể giúp đội chủ nhà phá vỡ thế quân bình của trận đấu.

Đến phút 26, vẫn là Torres có một đường xuống bóng bên cánh phải trước sự đeo bám của Agger và trung vệ người Đan Mạch đã "tặng" cho Torres một bàn tay vào mặt. Không có chiếc thẻ phạt nào dành cho Agger trong tình huống này. Một quyết định có phần nhẹ tay của các trọng tài. Hai phút sau đó, từ quả đá phạt góc của Lampard, Ivanovic có cú đánh đầu khá hay nhưng lại đưa bóng đi chệch khung thành của đội khách.

Sau quãng thời gian để Chelsea ép sân, Liverpool cũng dần lấy lại được thế trận và tạo được những pha phản công nguy hiểm. Tình huống có thể coi là nuối tiếc nhất phải là đường chuyền khó chịu của Gerrard vào trong vòng cấm để Maxi băng vào dứt điểm đưa bóng dội xà ngang.

Những phút sau đó, thế trận tiếp tục diễn ra với một tốc độ khá cân bằng. Cả hai đội đều có được một số những cơ hội ăn miếng trả miếng nhưng điều mà cả Liverpool và Chelsea muốn làm được là bàn thắng thì vẫn chưa đến. Sau giờ nghỉ, thế trận tương tự vẫn diễn ra khi Chelsea là đội tỏ ra nhỉnh hơn về mặt thế trận, cũng như khả năng kiểm soát bóng nhưng cũng giống như Liverpool, sự chính xác trong những pha dứt điểm là điều mà các chân sút của hai đội chưa thể hiện được.

Phút 64, một lần nữa hàng công của Chelsea lại cho thấy sự vô duyên khi cú dứt điểm của Anelka sau đường chuyền khá tốt của Lampard đã đưa bóng đi chệch cột dọc. Hai phút sau đó, Essien đưa ra cú dứt điểm có phần cầu may nhưng không tạo ra đột biến khi trái bóng đi vọt xà ngang. Trước sự nhạt nhòa của Torres, Ancelotti đã quyết định rút tiền đạo tân binh này ra nghỉ đồng thời đưa Kalou vào sân, nhưng điều đáng nói là Chelsea đã bất ngờ bị thủng lưới sau tình huống thay người này.

Chơi có phần lép vế, thế nhưng chính Liverpool mới lại là những người khai thông được thế bế tắc ở phút thứ 69. Xuất phát từ đường chuyền của Gerrard, cả thủ thành Cech và trung vệ Ivanovic đều lỡ trớn để Meireles rất nhanh áp sát và dứt điểm tung lưới Chelsea mở tỷ số trận đấu.

Bị dội một gáo nước lạnh, Chelsea vùng lên tấn công mạnh mẽ nhưng Liverpool đã kịp thời thiết lập một bức tường phòng ngự kiên cố trước khung thành của Reina. Tình huống hiếm hoi mà Malouda thoát xuống nhận bóng sau đường chuyền của Anelka đã không được chuyển hóa thành bàn thắng khi Reina kịp thời cản phá thành công.

Bất chấp những điều chỉnh về mặt nhân sự và chiến thuật, Ancelotti vẫn bất lực nhìn các học trò chơi bế tắc trước sự chắc chắn của hàng thủ Liverpool. Thậm chí nếu may mắn hơn, Liverpool đã có thể có thêm bàn thắng với hai tình huống căng ngang nguy hiểm của Aurelio.

Giành chiến thắng với tỷ số 1-0 ngay tại Stamford Bridge, Liverpool tiếp tục cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ trong khi Chelsea đã bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man United.

* Bàn thắng: Meireles 69'

* Đội hình thi đấu:

+ Chelsea: Cech, Bosingwa (David Luiz 73'), Ivanovic, Terry, Cole, Mikel (Malouda 71'), Essien, Lampard, Anelka, Torres (Kalou 66'), Drogba
+ Liverpool: Reina, Skrtel, Carragher, Agger, Kelly, Lucas, Meireles (Poulsen 84'), Johnson, Gerrard, Maxi (Fabio Aurelio 75'), Kuyt

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm