Atletico Madrid: Khi Aguero truất ngôi Torres

04/11/2008 10:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi còn khoác áo Atletico, Torres thường ăn mừng bằng cách giả điệu bộ bắn cung, bắt chước thần tượng cũ của sân Vicente Calderon, Kiko Narvaez. Nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng “Chú nhóc” đã vượt xa thần tượng thuở bé của mình. Tuy nhiên, không thần tượng nào là không thể bị hạ bệ. Nếu như Torres từng là số 1 trong mắt các CĐV Atletico thì giờ đây, vị trí đó đã bị Aguero cướp mất.

Nếu Torres không rời Atletico để tới Liverpool, chưa chắc “chú Nhóc” đã bùng nổ như ngày hôm nay. Bởi càng về sau này, phong độ của Torres tại Atletico càng có xu hướng giảm. Sân Vicente Calderon quá chật chội để một tài năng như Torres được bay bổng. Anh cần chuyển tới một đội bóng giàu tiềm lực và tham vọng hơn.

Tuy nhiên, cũng cần phải nói rằng, chỉ khi bán Torres, Atletico mới có thể mở mày mở mặt như ngày hôm nay. Trong những năm trước đây, đội bóng Đỏ-Trắng thành Madrid thường ỷ lại quá nhiều vào tài làm bàn của “Chú nhóc”. Chỉ khi giải phóng được sự phụ thuộc ấy, Atletico mới bắt đầu cất cánh, và người hưởng lợi hơn cả đương nhiên là Aguero.
 
Nếu như Torres từng là số 1 trong mắt các CĐV Atletico
thì giờ đây, vị trí đó đã bị Aguero cướp mất.

Mùa Hè 2006, Atletico đã chi 24 triệu euro để mua Aguero về đá cặp với Torres trên hàng công. Song sự kết hợp ấy đã không đem lại kết quả như mong đợi. Cặp “El Nino - El Kun” chỉ ghi được 20 bàn (Torres 14, Aguero 6) còn Atletico kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, chỉ đủ dự Cúp Intertoto. Lý do một phần do Aguero vẫn còn quá trẻ và chưa thích ứng được hoàn toàn với môi trường mới.

Hơn nữa, vị trí sở trường của cả hai đều là trung phong cắm, dù lối chơi và phong cách có nhiều nét khác biệt. Vì thế, họ không thể bổ sung được nhiều cho nhau. Điều đó buộc Atletico phải đi tới sự lựa chọn. Đúng lúc này, Liverpool nhảy vào đặt vấn đề với Torres. Atletico không mất nhiều thời gian để gật đầu đồng ý. Và đấy chính là thời điểm Aguero bắt đầu lên hương.

Mùa trước, ngay trong mùa giải đầu tiên trên đất Anh, Torres đã lập kỷ lục với 24 bàn thắng. Trong khi đó, khi không còn phải chia sẻ đất diễn với “Chú nhóc”, “El Kun” lập tức bừng sáng với 18 bàn thắng, chỉ kém 1 bàn so với thành tích tốt nhất của Torres trong màu áo Atletico (19 bàn mùa 03-04). Nhưng điều quan trọng hơn là những bàn thắng của Aguero đã giúp đội bóng Đỏ-Trắng giành quyền dự Champions League sau 11 năm, điều mà họ không thể với tới được trong “kỷ nguyên Torres”.

Như vậy, từ đôi chân của Aguero, trời Âu đã mở ra trước mắt Atletico. Tầm ảnh hưởng của tiền đạo người Argentina đối với đội bóng cũng vượt khỏi Liga và lan ra cả châu Âu. Năm ngoái, ngay sau khi trở về từ giải VĐ U20 thế giới, Aguero đã ghi bàn giải cứu Atletico ở trận gặp Vojvodina tại Cúp Intertoto để giành vé dự Cúp UEFA. Còn Hè này, ngay sau khi giành HCV Olympic 2008, Aguero lại một lần nữa giúp Atletico lội ngược dòng trước Schalke ở VL thứ 3 Champions League để góp mặt ở vòng bảng.

Ở giải đấu danh giá nhất châu lục mùa này, tất cả những đối thủ mà Atletico giáp mặt đều đã bị Aguero sút tung lưới, từ sau Schalke là PSV và Marseille. Trong trận lượt đi với Liverpool, “El Kun” chỉ đủ sức để vào sân từ ghế dự bị, dù không ghi bàn song anh cũng đã góp công trong bàn thắng gỡ hòa của Simao. Sau trận đấu đó, HLV Aguirre đã cho Aguero nghỉ các trận gặp Villarreal và trận đấu ở Cúp Nhà Vua, đồng thời đề ra một giáo án riêng để “El Kun” phục hồi thể lực trong vòng 10 ngày. Và ngay khi vừa trở lại, Aguero đã lập cú đúp làm nên chiến thắng trước Mallorca. Điều đó có nghĩa là anh đã sẵn sàng cho chuyến hành quân tới Anfield, cho cuộc đối đầu với thần tượng cũ của Atletico: Torres.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm