Atletico Madrid: Aguero được ngồi dự bị sau 26 tháng liền không nghỉ

22/10/2008 10:57 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Calderon sẽ không có Torres. "El Nino" sẽ ở lại Liverpool dưỡng thương và chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn với Chelsea vào cuối tuần. Calderon có thể cũng sẽ không có Aguero. "El Kun" không chấn thương, nhưng đang rơi vào tình trạng quá tải, và thực sự cần được nghỉ ngơi.

Trong hai năm qua, Aguero đã tiến những bước thần tốc trên con đường sự nghiệp. Từ một cậu bé giàu tiềm năng thành một ngôi sao sáng. Từ một bản hợp đồng rủi ro cao, theo nhận định của Rafa Benitez, thành một trong những cầu thủ được săn đón bậc nhất ở châu Âu. Nhưng chẳng có hạnh phúc nào giá rẻ cả. Cùng với số bàn thắng, những danh hiệu và tầm quan trọng tăng dần, số trận đấu, lượng vận động, số những chuyến bay và chiều dài của những quãng đường mà Aguero đã đi qua cũng tăng lên chóng mặt. Và tỉ lệ nghịch với chúng là thời gian nghỉ ngơi. Thực tế, những ai đã theo bước Aguero trong 26 tháng qua, tính từ cột mốc anh chính thức trở thành người của Atletico, đều có thể thấy, "El Kun" vẫn chưa có được một kỳ nghỉ nào đủ dài để gọi là một kỳ nghỉ.

Mọi cầu thủ đều muốn mình trở thành người quan trọng nhất với đội bóng. Nhưng ở trường hợp của Aguero, tầm ảnh hưởng của anh đang bào mòn chính cơ thể của anh. Mùa giải tạm gọi là "an nhàn" nhất của Aguero từ khi anh chuyển tới châu Âu cũng chính là mùa đầu tiên, khi Torres vẫn là "số 1" ở Atletico còn Aguero chỉ là giải pháp hỗ trợ. Mùa ấy, cộng với việc Atletico chưa phải dự cúp châu Âu, Aguero chỉ phải ra sân tổng cộng 42 trận, trong đó chỉ có 16 trận chơi trọn vẹn 90 phút. Nhưng từ mùa Hè năm 2007, sau 2 biến động lớn ở sân Calderon, một là sự ra đi của Fernando Torres, và hai là sự kiện Atletico trở lại với đấu trường châu Âu, cuộc sống yên bình của Aguero, lúc đó 19 tuổi, đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ.

Hè năm đó, sau khi trở về với hat-trick danh hiệu (Chiếc giày Vàng, Quả bóng Vàng, cúp Vàng) từ giải U-20 thế giới, thay vì được nghỉ ngơi, Aguero ngay lập tức phải quay lại Madrid để giải cứu giấc mơ châu Âu của Atletico sau khi đội bóng này để thua Gloria 1-2 ở trận lượt đi thuộc vòng 3 Intertoto Cup. Chiến thắng 0-1 sau đó đã mở ra cánh cửa tới cúp UEFA sau nhiều năm vắng bóng cho Atletico, nhưng đồng thời cũng mở ra một cuộc đua marathon bất tận của Aguero. Sau Intertoto là Liga, là Cúp Nhà Vua, là cúp UEFA, là vòng loại World Cup, là giao hữu, là những trận đấu ở khắp mọi nơi, là những chuyến bay dài bất tận, là tổng cộng 59 trận, hơn 4.500 phút và không biết bao nhiêu vạn km đã bị bỏ lại chỉ trong mùa 07-08. Và không một phút nghỉ ngơi...
 
Aguero: Mỏi quá đôi chân này!

Mùa giải 08-09 đã bắt đầu theo một kịch bản y hệt. Sau khi bị vắt kiệt sức ở Olympic Bắc Kinh, Aguero lại bị triệu hồi về Madrid để giúp Atletico vượt qua rào cản thất bại 0-1 ở trận lượt đi trước Schalke trong khuôn khổ sơ loại Champions League. Ngay sau đó, lại là Liga, là Champions League, là vòng loại World Cup... Mùa giải chỉ mới đi được 2 tháng, nhưng thời gian thi đấu của Aguero đã lên tới gần 1.500 phút, hơn một nửa so với mùa 06-07 và gần bằng 1/3 so với mùa 07-08. Các bác sỹ vẫn thường ngạc nhiên trước nguồn thể lực dồi dào hiếm có của Aguero, nhưng với khối lượng vận động khủng khiếp như trong 2 năm qua, thì cũng đến lúc nó phải cạn. Và nó đang cạn, với biểu hiện là phong độ nhạt nhòa của anh trong những trận gần đây.

Aguirre cần phải để Aguero ngồi ngoài, dù biết rằng điều đó có thể khiến ông phải trả giá bằng chiếc ghế HLV trưởng. Bởi việc ép Aguero khi anh ta không có được thể trạng hoàn hảo nhất cũng có cái giá rất đắt. Alfio Basile đã phải trả cái giá ấy, khi ông sử dụng Aguero cả 90 phút dù anh có dấu hiệu quá tải trong trận đấu với Chile, dẫn đến thất bại 0-1 của Argentina và quyết định từ chức của chính Basile.

 V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm