(TT&VH) - Đánh bại SQC.Bình Định trên sân nhà, HN.ACB tiếp tục giữ ngôi đầu. Tuy nhiên, thầy trò Mauricio Luis sẽ không cô đơn, vì đã có Than QN vẫn bám đuổi sát phía sau chỉ với 2 điểm ít hơn.
SQC.Bình Định tuột xích Không có cú lật đổ nào. Chiều qua, thêm một lần Bình Định lại phải vay thêm một “món nợ” với HN.ACB, kẻ đã “chọc gậy bánh xe”, làm bóng đá Bình Định tay trắng về không ở mùa bóng năm ngoái. Một lần nữa, Garic Goran dù không ghi bàn, nhưng đất Võ đã nếm đủ từ anh khi tiền đạo Nam Mĩ này tạo ra đường bóng từ cánh trái giúp Xuân Thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
TP HCM (trái) sa lầy ở vị trí cuối bảng khi bị Đồng Nai “gác” 2 điểm – Ảnh: Quang Nhựt
Có thể nói thất bại của SQC.Bình Định là điều không thể tránh khỏi, bởi suốt 90 phút, các học trò của HLV Phan Tôn Quyền gần như không có một cơ hội ghi bàn. Con người lẫn lối chơi trên sân đều mờ nhạt. Thậm chí, nếu không có vài phút cuối vùng lên khi thấy cái chết đã cận kề, SQC.Bình Định chẳng khác nào hình ảnh những đấu sĩ chưa vào trận đã sớm buông kiếm quy hàng.
Với HN.ACB, dù hôm qua vẫn chưa tìm lại được những gì tinh túy nhất đã thể hiện ở lượt đi. Tuy nhiên, 1 bàn thôi cũng đã đủ để thầy trò Mauricio Luis giành thế thượng phong trong cuộc chiến giành 2 tấm vé lên chuyên. Ít nhất, họ cũng đã loại bỏ được một đối thủ sừng sỏ, trong tình huống phải sử dụng đến chỉ số phụ khi bằng điểm sau này.
Dĩ nhiên, đội bóng Thủ đô vẫn chưa thể kê cao gối ngủ, bởi sau lưng Than QN tiếp tục thể hiện tham vọng của mình bằng trận thắng TDC.BD với cú đúp của Amougou Jose (68', 72'), mặc cho Lê Đức Tài đã giúp đội bóng miền Đông Nam Bộ dẫn điểm ngay phút thứ 7.
Khoảng cách giữa Than QN và HN.ACB vẫn được duy trì 2 điểm, đủ để đội bóng vùng Mỏ làm một cuộc lật đổ để tiếm ngôi của HN.ACB ở bất cứ thời điểm nào.
TP.HCM tiếp tục sa lầy
Trên sân Thống Nhất, đội bóng của Nguyên Chương đã khởi đầu khá ngẫu hứng, thậm chí, có phần gây “sốc” khi Jackson, Ngọc Tùng và Thanh Sang đã đưa đội nhà vượt lên dẫn Quảng Nam.XT đến 3-1. Thế nhưng, bước sang hiệp nhì, mọi thứ đã tuột khỏi tầm tay đội bóng Sài thành, khi Lê Sỹ Mạnh có một trận đấu xuất sắc. Chính Sỹ Mạnh là người lập cú đúp ở các phút 64 và 74, kéo về 1 điểm cho đội bóng xứ Quảng.
Với kết quả này, TP.HCM tiếp tục phải đứng cuối bảng, bởi cách đó không bao xa, như đã đoán trước, một XSKT.Cần Thơ đang khủng hoảng đã để Đồng Nai.B ôm trọn 3 điểm. Nhờ 2 kết quả này, Đồng Nai.B đang đứng trên TP HCM với khoảng cách 2 điểm.
Một số trận đấu khác, H.Huế đánh bại HN.Tiền Giang để không bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. F.Tây Ninh cùng Viettel chia điểm trong một trận đấu có tới 4 bàn thắng.