V.Ninh Bình: Gãy tuyến giữa, sứt hàng công

07/04/2009 13:05 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Đổ ra hơn 2 chục tỷ như để “mua” một tấm vé lên V-League, những con tính của những ông chủ V.Ninh Bình và GĐĐH Trần Tiến Đại tưởng như ổn. Nhưng càng đi xa, V.Ninh Bình càng bộc lộ nhiều điều bất hợp lí về con người ở cả 3 tuyến.
 

Hãy bắt đầu từ hàng tiền vệ, nơi được coi là lỗ hổng lớn nhất trong đội hình của đội bóng cố đô Hoa Lư. Không khó hiểu, việc HLV Nguyễn Văn Sỹ đang mừng thầm và đang ngóng sự trở lại của Mai Tiến Thành như mẹ ngóng con. Những buổi tập gần đây, Thành “rìu” đã vận động trở lại sau ca mổ. Đây là một sự bổ sung rất cần thiết cho hàng hàng tiền vệ “thừa lượng thiếu chất” của Ninh Bình. Nhưng trước khi cầu thủ người Thanh Hoá tìm được cảm giác bóng và xỏ giày ra sân, Văn Sỹ sẽ phải đặt canh bạc vào đôi chân của Văn Thông, Trọng Minh, Hà Hoàng Đảm và A.John, Duru Lawrence Rotam...

Vòng đấu tới đây, Hà Hoàng Đảm sẽ trở lại sau án trèo giò vì tội chửi trọng tài. Văn Sỹ có thể yên tâm hơn đôi chút vì khả năng đánh chặn của V. Ninh Bình sẽ cứng cáp hơn. Nhưng để sức công mạnh lên thì rất khó. Hoàng Đảm thực sự không phải là “ông chủ” giữa sân. Cầu thủ này chỉ mạnh trong việc tranh chấp và chuyển bóng cho đồng đội. Văn Thông vốn mỏng cơm, lại khá nhát chân. Một sự lựa chọn khác là Trọng Minh ngoại hình chuẩn, nhưng đôi chân lại chưa đủ ngoan. Từng sóng đôi ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng cả Trọng Minh và Văn Thông tỏ ra yếu “bóng vía”. Điều đó đã được phơi bày trong trận cầu với Sài Gòn United (vòng 7). Bộ đôi này không cầm được bóng, đã để cho hàng tiền vệ của HLV Văn Sỹ Hùng thoải mái tung hứng. Vì thế hàng cả phòng ngự và Mykola nhiều phen phải hú hồn. Ở tuổi 21 A.John, bản hợp đồng trị giá 70.000 USD tốt nghiệp từ lò Arsenal, có vẻ như đã chững lại sau một năm chơi khá hay.
 
 Hà Hoàng Đảm sắp trở lại, nhưng có tin anh muốn được mặc lại chiếc áo vàng của Thanh Hóa
Những ông chủ của đội bóng này cũng đặt rất nhiều kì vọng vào 2 cầu thủ được “Việt hoá” Đinh Hoàng Max (Maxwell) và Đinh Hoàng La (Mykola). Nếu La tỏ ra tương xứng với con số 4 tỷ lót tay, để chuyển “nhà” từ Thanh Hoá sang Ninh Bình, thì Max lại chơi khá thất vọng. Nhất là sau ngày tiền đạo này lấy vợ, hình bóng một Maxwell đi bóng dẻo, sút bóng hay thời còn khoác T&T HN trở nên nhạt nhoà. Đã đi qua 7 vòng, mà Max vẫn vô hại và vẫn tịt nòng. Nên nhớ, mùa trước anh ghi 16 bàn cho T&T HN.

Những ngoại binh khác là Suleiman, không còn là chính mình khi cách xa người đá cặp Lazaro. Mùa trước ở QK4, Suleiman và Lazaro là pháo 2 nòng (ghi tổng cộng 22 bàn cho QK4). Có được điều này là nhờ sự bổ sung hoàn hảo giữa Lazaro kĩ thuật và khôn ngoan. Còn Suleiman lại có những cú nước rút dũng mảnh tựa con báo săn mồi, nhờ đôi chân dài và nền tảng thể lực sung mãn. Ở Ninh Bình hiện nay, cách chơi Max và Suleiman gần như không tìm được tiếng nói chung. 2 người còn lại là John và Rotam đã có dấu hiệu chững lại.

Xem ra, cách duy nhất mà V.Ninh Bình tới đây có thể làm là sẽ chi ra một đống tiền nữa để gia cố tuyến giữa trong giai đoạn 2. Nhưng mua ai và có mua được hàng thật chất lượng, đó là cả một vấn đề nan giải.

ĐAM SAN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm