V.Ninh Bình: Trở lại là hổ giấy

29/03/2009 13:48 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Nhìn dàn cầu thủ của The Vissai Ninh Bình (V.NB), cỡ hàng đại gia ở V-League cũng phải “ngất”. Toàn hàng “khủng”, lại được chơi với 4 “Tây” trong đội hình (2 ngoại binh đã nhập tịch), nhưng thực tế lại không như mơ.

Tưởng tượng nhé! Trọng Minh băng lên đón bóng, mất tới 2 nhịp khống chế nhưng cuối cùng bóng vẫn đi đâu mất. Lần khác, cầu thủ đeo áo số 21 này lùi về lấy bóng để kiến thiết, nhưng khống chế thế nào rồi lại ra biên. Tình huống tiếp theo ở vòng tròn trung tâm, sau khi để vuột mất bóng, Trọng Minh bay theo để đá láo, khiến đối phương ngã lăn. Rất may là chiều qua (27.3), trọng tài chính điều khiển trận đấu Sài Gòn United – V.NB, ông Lê Thanh Hải (người Hà Nội) đã rất nương tay với đội khách, đến độ những người dễ tính nhất cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Đó chỉ là một vài tình huống bóng của một trong hai cầu thủ đá tiền vệ trung tâm ở V.NB – Nguyễn Trọng Minh, một người quen cũ từ T&T.HN thải ra. Cầu thủ còn lại ở khu giữa sân là Văn Thông cũng chỉ quen đá biên. Đây chính là tuyến yếu nhất của đội bóng cố đô Hoa Lư. Khả năng tranh chấp – thu hồi bóng không, làm bóng và chuyển hướng tấn công của bộ đôi này cũng không nốt, huống chi nói đến các kỹ năng áp sát cầu môn từ tuyến hai?! Nói không ngoa, nếu HLV Văn Sỹ xỏ giầy vào sân lúc này, chắc anh cũng vẫn còn hay hơn cả 2 cậu học trò.
 
 
Ninh Bình không thắng nổi Sài Gòn Utd cũng chẳng khác gì thua

Khi ở tuyến đầu, Sỹ Mạnh và Suleiman quá nặng nề và thiếu hẳn cảm giác bóng, thì Hoàng Max, cũng như Agnimou John cũng chỉ giỏi múa may quay cuồng ở hai hành lang cánh. Trước một Sài Gòn United yếu rớt mùng tơi, thì hàng công tiền tấn của V.NB vẫn bất lực. Vào thời điểm đó, ở khu vực thấp nhất của đội hình, đội trưởng Hùng Dũng chỉ có thể làm tốt nhất một nhiệm vụ: Phá bóng ra khỏi vòng cấm địa và hết! Dũng “củi” chưa từng được coi như một hậu vệ có khả năng phát động tấn công, anh cũng chẳng giỏi trong chỉ huy đánh chặn…. Nhìn Hùng Dũng lâu ngày mới được ra sân, đá rất luống cuống. Thế nhưng, để có được cựu trung vệ Đà Nẵng này V.NB đã phải “chạy dây” và bỏ ra cả một đống tiền.

Trong số vài chục tỷ đồng bỏ ra cho mùa giải hạng nhất 2009, thì bốn sự tăng cường đáng chú ý nhất là bộ tứ cầu thủ đến từ K.KH: Tấn Điền, Trọng Bình, Hữu Chương và thủ thành Đức Hùng. Nhưng hết thảy họ chỉ sắm những vị trí thứ yếu trên sân, có người thậm chí chưa từng được ra sân. Hậu vệ trẻ Xuân Hoàng, tiền đạo Tiến Thành…, không được đăng ký danh sách, vì nhiều lý do khác nhau, trong khi Hoàng Phương, rồi Minh Nghĩa đã và đang làm nên cuộc khủng hoảng thừa ở V.NB.

Sau cuộc cách mạng ở khu kỹ thuật, V.NB đang kỳ vọng tất cả vào khả năng xoay chuyển của HLV trẻ Nguyễn Văn Sỹ, người vốn rất được lòng các cầu thủ. Nhưng chỉ với những con người ấy, những cầu thủ gắn mác tiền tỉ dù chỉ mang khả năng rất hạn chế ấy, có thánh cũng khó thể làm hay được. Hôm qua, ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã có mặt trên sân Thống Nhất và hẳn nhiên ông đã rất thất vọng. Tan trận, ông Trường chắc quá nóng bức, đã cởi phanh vài chiếc nút áo, trong khi vị GĐĐH Trần Tiến Đại cũng chỉ biết cười trừ. Hòa ứng viên rớt hạng Sài Gòn United chẳng khác làm bại quân là mấy, V.NB rõ ràng không mạnh như nhiều người vẫn nghĩ.

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm