Multimedia

Tôn vinh phụ nữ - lan tỏa tình yêu di sản nhân ngày 8/3

08/03/2026 19:53 GMT+7 Google News
Trong tiết trời đầu xuân dịu nhẹ của Hà Nội, khi những tia nắng xuân len qua tán thông và những cánh ban bắt đầu bung nở giữa muôn hoa khoe sắc, một cuộc gặp gỡ đặc biệt đã diễn ra tại Nhà vườn hoa Sóc Sơn, TP Hà Nội. Chương trình Gặp mặt đầu Xuân và chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 do Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam và Câu lạc bộ Phụ nữ với Di sản Văn hóa tổ chức đã mở ra một không gian giàu cảm xúc. 
Tôn vinh phụ nữ - lan tỏa tình yêu di sản nhân ngày 8/3  - Ảnh 1.

Không gian Nhà vườn hoa Sóc Sơn rực rỡ nắng xuân đón chào những người phụ nữ yêu di sản

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - ghi nhận những đóng góp bền bỉ của hai câu lạc bộ trong hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo ông, trong nhiều năm qua, các hoạt động của hai câu lạc bộ đã tạo nên những sáng kiến ý nghĩa, đặc biệt là trong việc tôn vinh và lan tỏa giá trị của áo dài - biểu tượng văn hóa đặc sắc của dân tộc. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng nòng cốt của hai câu lạc bộ chính là những người phụ nữ - những con người “có tài, có tâm và có tầm”, luôn dành trọn tâm huyết cho di sản. Chính sự bền bỉ ấy đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu của cộng đồng đối với văn hóa truyền thống, để di sản không chỉ nằm trong ký ức mà tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay. 

Tôn vinh phụ nữ - lan tỏa tình yêu di sản nhân ngày 8/3  - Ảnh 2.

PGS.TS Đỗ Văn Trụ (đứng giữa) - Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam - ghi nhận những đóng góp bền bỉ của hai câu lạc bộ trong hành trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản

TS Đặng Thị Bích Liên - nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng là Chủ tịch CLB Phụ nữ với Di sản Văn hoá bày tỏ niềm vui khi được gặp gỡ những người phụ nữ xinh đẹp trong ngày đầu xuân. Với bà, phụ nữ không chỉ là người giữ gìn vẻ đẹp văn hóa mà còn là lực lượng quan trọng góp phần lan tỏa những giá trị ấy. Bà chia sẻ rằng khi người phụ nữ khỏe mạnh, tự tin và yêu cuộc sống, họ sẽ có thêm năng lượng để cống hiến cho xã hội. Và từ tình yêu dành cho di sản, những hoạt động của hai câu lạc bộ sẽ tiếp tục góp phần đưa văn hóa Việt Nam vươn xa hơn, khẳng định bản sắc Việt trên trường quốc tế. 

Cùng chia sẻ tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam bày tỏ kỳ vọng trong năm mới, các hội viên của hai câu lạc bộ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gắn kết và trách nhiệm đối với di sản văn hóa dân tộc.

Theo bà, mỗi hoạt động, mỗi chương trình được tổ chức không chỉ là dịp giao lưu, gặp gỡ mà còn là cơ hội để lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng. Khi mỗi hội viên trở thành một “sứ giả văn hóa”, những giá trị của di sản, từ tà áo dài, âm nhạc dân gian đến các phong tục đẹp của người Việt Nam ... sẽ tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp và quảng bá rộng rãi hơn trong đời sống xã hội. Bà cũng tin rằng với tình yêu dành cho văn hóa dân tộc và sự chung tay của những người phụ nữ tâm huyết, các hoạt động của hai câu lạc bộ trong thời gian tới sẽ tiếp tục góp phần làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ hơn vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt Nam. 
Tôn vinh phụ nữ - lan tỏa tình yêu di sản nhân ngày 8/3  - Ảnh 3.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, bằng tình yêu di sản mỗi người có thể trở thành một "đại sứ văn hóa"

Không chỉ là cuộc gặp gỡ đầu xuân, chương trình còn mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc với nhiều tiết mục biểu diễn giàu bản sắc văn hóa. Các nghệ sĩ đã góp phần tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc, nơi những giá trị truyền thống được thể hiện qua âm nhạc, lời ca và những màn trình diễn đầy cảm xúc. Những làn điệu dân gian quen thuộc như quan họ, chầu văn vang lên giữa không gian vườn xuân đã mang đến cho người tham dự cảm giác gần gũi, sâu lắng. Mỗi tiết mục không chỉ là một phần trình diễn nghệ thuật, mà còn là cách các nghệ sĩ gửi gắm tình yêu với di sản, góp phần làm sống dậy những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. 

Tôn vinh phụ nữ - lan tỏa tình yêu di sản nhân ngày 8/3  - Ảnh 4.

Những phần trình diễn đặc sắc mang không khí xuân đến với mỗi người

Đặc biệt, phần biểu diễn của nghệ nhân đàn tính Xuân Hữu cùng các em nhỏ đến từ Tuyên Quang đã mang âm hưởng núi rừng Đông Bắc về giữa khu vườn Sóc Sơn. Tiếng đàn tính ngân vang, hòa cùng giọng hát trong trẻo của các em nhỏ, đã tạo nên một khoảnh khắc nghệ thuật vừa mộc mạc, vừa sâu lắng, như mang cả hơi thở của núi rừng về với mùa xuân Thủ đô. Một điểm nhấn giàu cảm hứng của chương trình là các màn trình diễn áo dài của chính những thành viên hai câu lạc bộ. Hai bộ sưu tập “Sắc Núi” của nhà thiết kế Hàn Phượng và “Tơ Sen” của nhà thiết kế Hương Beafull đã mang đến những góc nhìn sáng tạo về áo dài Việt Nam.

Nếu “Sắc Núi” gợi nhớ đến vẻ đẹp mạnh mẽ và phóng khoáng của miền sơn cước, thì “Tơ Sen” lại tỏa ra vẻ thanh khiết, tinh tế từ chất liệu truyền thống. Mỗi thiết kế là một sự kết nối giữa mỹ cảm đương đại và nguồn mạch văn hóa lâu đời, cho thấy sức sống bền bỉ của áo dài trong dòng chảy sáng tạo hôm nay. Bên cạnh đó, con đường thư pháp đầu xuân với những tác phẩm ý nghĩa cũng mang đến một trải nghiệm văn hóa đặc biệt. Những nét chữ mềm mại không chỉ gửi gắm lời chúc đầu năm, mà còn nhắc nhớ về một truyền thống học thuật, nơi chữ nghĩa trở thành một biểu đạt của nhân cách và tri thức. 

Nhà vườn hoa Sóc Sơn rực rỡ trong sắc hoa và những tác phẩm nghệ thuật

Giữa khu vườn xuân tràn ngập ánh sáng ấy, người ta dễ dàng nhận ra một điều: phụ nữ không chỉ là người giữ gìn những giá trị văn hóa, mà còn là những người thắp lửa cho di sản. Từ tình yêu với áo dài, với âm nhạc dân gian, với thư pháp hay các giá trị truyền thống, họ đang âm thầm tạo nên những nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Sự kiện Gặp mặt đầu Xuân và chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là một nguồn cảm hứng mùa xuân, nơi những người phụ nữ thêm yêu cuộc sống, thêm tin vào những giá trị văn hóa mà mình đang gìn giữ.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm