Tổn thất của SLNA: “Trọng pháo” Kavin Bryan nghỉ thi đấu đến hết giải

21/05/2011 22:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Chiến thắng với tỷ số sít sao 1 – 0 trước đội khách Đồng Tâm Long An đã đưa Sông Lam Nghệ An tạo khoảng cách tới 7 điểm trước đối thủ đang bám đuổi là SHB.Đà Nẵng. Thế nhưng, chấn thương nặng của tiền đạo chủ lực người Jamaica, Kavin Bryan khi anh phải rời sân trên xe cứu thương ngay trong giờ thi đấu đã khiến tất cả những người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ quan tâm hàng đầu hơn cả vào lúc này.

Đối đầu với đội chót bảng ĐT.LA ngay từ phút thứ 7, đội bóng xứ Nghệ đã có bàn thắng. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Tác giả không ai khác chính là tiền đạo mang áo số 99 Kavin Bryan từ một cú sút từ xa, bàn thắng thứ 7 của chân sút số 1 của SLNA ở mùa giải năm nay. Sau đó, SLNA đã tạo vô số cơ hội trước khung thành của thủ môn Tiến Phong của đội khách. Thế nhưng, cơ hội cứ lần lượt trôi qua với các cầu thủ đội bóng xứ Nghệ.

Sau vòng 15, Kavin Bryan (số 99) sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết giải - Ảnh BT

Đến phút 65, từ một pha bóng tấn công trong vòng cấm địa Bryan đã ngã cùng với hậu vệ cánh Mã Anh Duy của ĐT.LA. Sau khi bác sỹ của SLNA vào sân kiểm tra, Bryan đã phải lên xe cứu thương để ra thẳng bệnh viện.

Sau trận, các đồng đội của Bryan đều khá quan tâm tới tình hình chấn thương của anh. Một cầu thủ chủ chốt của SLNA đã cho biết: “Tuy đang tạo được khoảng cách với SHB Đà Nẵng, nhưng tụi tôi không được chủ quan. Trận vừa rồi, tuy ĐTLA đang xếp cuối bảng nhưng SLNA phải cố gắng hết mình mới đảm bảo được chiến thắng. Sức lực dành cho trận này mất rất nhiều. Bryan chắc chấn thương nặng rồi. Hodges là sự thay thế của Bryan, nhưng nói thật Bryan là tiền đạo chủ lực của đội SLNA, thiếu Bryan thì căng lắm”.

Ngay sau trận, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phi thẳng ra bệnh viện túc trực ở đó để theo dõi tình hình của tiền đạo đội mình. Trao đổi với TT&VH Online, HLV Hữu Thắng đã cho biết: “Bryan đã bị trật khớp cổ chân và gãy xương mác chân phải. Anh ta sẽ nghĩ hết giải. Hodges là một sự thay thế cho Bryan. Tôi không bao giờ đánh giá hay so sánh gì cả, nhưng quả thực sự thiếu vắng Bryan là một tổn thất quá lớn cho đội bóng. Tuy đang tạo khoảng cách đến 7 điểm nhưng tôi chưa cho đó là một thuận lợi. Tôi chỉ luôn đốc thúc tinh thần thi đấu của anh em từng trận”.

Vòng đấu thứ 15 V – League Eximbank 2011 là vòng đấu kỳ lạ khi có tới 6 đội bóng đang đứng dưới nửa bảng xếp hạng đều giành chiến thắng. Chỉ có duy nhất một đội bóng “kèo trên” giành thắng lợi. Đó chính là SLNA. Họ chứng tỏ vị thế của đội bóng đứng đầu khi giành chiến thắng trước đội bóng đứng chót bảng, mặc dù là một tỷ số sít sao. Đây có lẽ là vòng đấu bản lề cho con đường tiến tới chức vô địch của SLNA và con đường trở lại giải hạng nhất của ĐT.LA.

Hai trận đấu tới của SLNA tại V – League Eximbank 2011 đều chơi trên sân khách, lần lượt gặp Vicem.Hải Phòng và Hòa Phát.Hà Nội. Đó sẽ là những thử thách của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng khi mất đi tiền đạo chủ lực Kavin Bryan.                              

Bảo Tùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm